Home Chuyện Lạ Có Thật Bé gái 4 tuổi tự treo cổ vì chứng mộng du

Bé gái 4 tuổi tự treo cổ vì chứng mộng du

Cô bé 4 tuổi Tegan Hancox đã tự treo cổ mình bằng quai túi Hello Kitty vì mắc chứng mộng du.


Cô bé thường trèo ra khỏi giường ngủ và nói mơ mà không hề nhớ gì vào ngày hôm sau. Chiếc túi được đặt dưới sàn nhà vào buổi tối hôm trước. Mẹ của cô bé, Becky Hancox nói rằng đây là lần thứ tư hay năm cô bé bị mộng du, tình trạng này có thể do di truyền từ cha đẻ. 

Tai nạn đáng tiếc này xảy ra ngay trong phòng ngủ của cô bé và em gái Tayla. Chị gái lớn Chanelle ngủ trong một căn phòng khác. Bác sĩ nhi Peter Sidebotham, cho biết cha dượng của cô bé Stephen Shreenan, 23 tuổi đã đưa cô bé đi ngủ vào lúc 7h30 tối, và đã kiểm tra lại lần nữa khoảng nữa tiếng sau đó. Stephen và Becky ngủ tại tầng dưới nhưng lúc 7h sáng hôm sau thì bị đánh thức dậy bởi Chanelle.  

Bé Tegan (trái) cùng mẹ và chị

Bác sĩ Sidebotham nói rằng Chanelle đi xuống dưới và nói rằng Tegan đang bị treo từ trên đầu giường và có thể đã chết. Và họ phát hiện cô bé đã bị treo từ thanh giường bằng dây đeo túi xách. Chân của cô bé chỉ cách mặt đất khoảng 5cm. Becky đã đỡ con gái xuống và cố gắng làm cô bé tỉnh lại nhưng cô bé đã chết. Chứng mộng du được cho là nguyên nhân dẫn đến tai nạn trên.

Gia đình và bạn bè của Tegan đang tham gia vào hai sự kiện lớn là đi bộ và tổ chức một ngày vui chơi để quyên góp tiền xây bia mộ cho cô bé. Toàn bộ số tiền lãi thu được sau đó sẽ được chuyển tới gia đình của cô bé hiện đang sống tại Willenhall (Anh).

Theo: ANTĐ

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận