Home Truyện Ma Thành Viên Bóng Ai Thấp Thoáng – Tác Giả Nhạc Sĩ Minh Anh

Bóng Ai Thấp Thoáng – Tác Giả Nhạc Sĩ Minh Anh

Phần 2
Đã hai đêm liên tiếp Nhi đều thấy xác người trên nhánh cây xoài lúc ẩn lúc hiện,Nhi không dám chắc những hiện tượng đó có phải là ma hay không. Sáng hôm nay Nhi dậy sớm hơn thường lệ,nhìn nét mặt phờ phạc của cháu mình,Tám Lợi lo lắng hỏi
-bộ lạ chỗ ngủ hông được hay sao mà mặt mày phờ phạc quá zậy con
Nhi đáp
-dạ không,chắc tại con mới ngủ dậy nên nhìn vậy thôi cô
Tám Lợi thờ dài
-haizzzzzz,lâu lâu con mới về chơi mà như vậy cô không yên tâm chút nào
Sẵn dịp,Nhi trình bày luôn những thắc mắc từ hai hôm nay
-dạ tại mấy hôm nay nóng quá con hơi khó ngủ,mà cô nè…
Nói tới đây Nhi bỗng ngập ngừng làm Tám Lợi thắc mắc
-có chuyện gì nói cô nghe coi nè
Nhi ngập ngừng
-số là hai hôm nay…con thấy…
Thấy sao con-Tám Lợi hỏi dồn
Dạ con thấy có xác người treo lủng lẳng trên nhánh cây xoài,lúc ẩn lúc hiện-Nhi đáp với giọng sợ sệt
Mặt Tám Lợi biến sắc,bà nói lầm bầm như lên đồng
-không lẽ nó lại hiện về
Nhi hỏi lại
-ai hiện về hả cô Tám !?
Tám Lợi trả lời lấp liếm
-à không,không có gì đâu con,thôi con ra rửa mặt rồi dzô ăn sáng,nay cô làm món con thích đó
Mặc dù rất thắc mắc trước thái độ kì lạ của cô mình,nhưng không tiện hỏi nhiều,Nhi đành bước ra hè rửa mặt với hàng chục câu hỏi chưa có lời giải đáp. Đêm hôm ấy trăng 16 toả ánh sáng mờ mờ làm cho không gian vốn quái dị càng thêm phần rùng rợn,Nhi quyết định không đóng cửa sổ để xem xác người treo trên cây xoài có xuất hiện nữa hay không,quả nhiên chỉ ít phút sau,xác người ấy lại xuất hiện,nhờ có ánh trăng,Nhi mới nhìn thấy được chính xác đó là xác một người phụ nữ,còn chưa khỏi bàng hoàng thì cái xác ấy lại biến mất và trong tích tắc có một bóng đen lướt qua cửa sổ nơi Nhi đang trông ra,Nhi sợ hãi ngất lịm đi không biết là bao lâu,đến khi tỉnh dậy thì trời vẫn chưa sáng hẳn,cảnh vật vẫn còn mở ảo trong làn sương sớm,ngồi tựa lưng vào đầu giường,nhớ lại cảnh đêm qua,sự hãi hùng vẫn còn hiện trên nét mặt,Nhi quyết định chờ sáng sẽ ra khám phá nơi cây xoài ấy. Sáng hôm ấy vừa rửa mặt xong thì nghe tiếng Tám Lợi ngoài sân trước
-ủa anh chị về hồi nào sao hổng báo trước để em ra đón
Bà Hải Kim xua tay
-có gì đâu mà mất công dữ dzậy cô,anh chị còn nhớ đường mà,dượng đâu rồi cô
Tám Lợi vui vẻ đáp
-dạ,ảnh lên xóm trên ở lại làm nhà cho họ hổm rày,anh chị đi đường xa có mệt hôn,zô đây ngồi nghỉ uống miếng trà đã
Vợ chồng bà Hải Kim bước vào gian nhà tiếp khách bài trí đơn sơ,ngồi xuống chiếc sập đã ngã màu đen bóng,bà Hải Kim cất tiếng hỏi
-ủa con Nhi đâu cô
Dạ nó đang rửa mặt ở sau đó chị-Tám Lợi đáp
Nhấp ngụm trà lài thơm ngát,ông Hoàng chậm rãi nói
-bữa nay anh chị về đây để đón con Nhi về lại trên đó
Nhi từ nhà sau đi lên,nghe tới đó liền nói
-ba mẹ cho con ở chơi ít lâu nữa đi
Bà Hải Kim gắt nhẹ
-không được
Tám Lợi phải lên tiếng
-thôi chẳng mấy khi anh chị về chơi,thôi thì ở lại đây dăm bữa nửa tháng với vợ chồng em cho vui
Bà Hải Kim thoái thác
-thôi để khi khác,chắc mai anh chị với con Nhi về thôi
Giữ anh chị ở lại không được,Tám Lợi buồn bã nói
-vậy anh chị ở chơi,em đi chợ làm cơm đãi anh chị
Ông Hoàng khoác tay
-cô chỉ khéo bày vẽ,ăn gì mà không được…….
Đêm ấy vợ chồng bà Hải Kim không ngủ được,mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng,nằm trằn trọc một lát,ông Hoàng trở mình xoay mặt qua hướng cửa sổ thì phát hiện trên nhành cây xoài có một xác người treo lủng lẳng,quai hàm ông cứng đơ,ông lấy tay khoèo bà Hải Kim
-bà….bà
Bà Hải Kim quay mặt qua
-gì vậy ông,bộ ông trúng gió hay sao mà lắp bắp vậy
Ông Hoàng chỉ tay ra cửa sổ,bà Hải Kim nhìn theo hướng tay chồng nhưng chẳng thấy gì ngoài nhánh cây xoài khẳng khiu như cánh tay ai vươn ra nom đến là quái dị,bà Hải Kim hỏi lại
-có gì ngoài ấy đâu
Ông Hoàng khổ sở nói
-tui vừa mới thấy cái xác người trên nhánh cây xoài ấy
Bà Hải Kim gắt nhẹ
-tui có thấy gì đâu,mắt mũi ông sao á
Dù rất bực vì vợ không tin mình nhưng cũng không biết làm sao chứng minh,ông Hoàng đành xoay mặt vào vách cố dỗ giấc ngủ (hết phần 2).

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận