Home Truyện Ma Thành Viên Bóng ma trước cửa nhà. – Tác Giả Đặng nguyễn anh

Bóng ma trước cửa nhà. – Tác Giả Đặng nguyễn anh

Thân chào các anh, chị em, cô dì chú bác. Em hiện tại làm cho một công ty thực phẩm, thích đi đây đó phượt phẹt.
Đây là câu chuyện mà em tận mắt chứng kiến và người lãnh hậu quả là mẹ của em. Cách đây khoảng 3 năm, giữa năm 2014, để em tả sơ cho mọi người biết nhà e thế nào: nhà em nằm trong một xóm trọ, gần trường cao đẳng đường sắt phía nam, nhà em bán tạp phía trước cửa nhà nên mẹ với chị e trồng luôn một dàn cây dây leo ngay cạnh cưả cổng cho nó mát dễ bán. Cổng nhà e làm bằng lưới mắt cáo, cửa nhà thì làm bằng kính 2 chiều bên, khoảng cách từ cổng vào nhà e thì cỡ 2m thôi. Đêm ấy tầm 2h sáng, e vừa viết luận văn tốt nghiệp xong, e mò xuống nhà đi vệ sinh, vừa bước chân xuống cầu thang thì bất chợt e nhìn ra ngoài cửa. Bên ngoài, ánh đèn đường hiu hắt vàng , có cái đầu bé tí đang đứng ngay cửa cổng, em không rõ mặt nhưng nó tầm cỡ 4 5 tuổi gì đấy, thấy e nhìn rồi nó vụt chạy, rồi trong cái bụi cây ấy lại thêm một bóng trắng chạy vụt qua rượt theo cái con nhóc hồi nãy, có thể là chị hoặc là mẹ, tại tóc tai e chỉ thấy 1 cục màu đen thôi. Lúc đầu e cũng nghĩ thầm ” mẹ, giờ này con cái nhà ai lại chạy ra đường chơi vậy trời”. Em nhìn lên đồng hồ thì là 2h20 sáng, rồi e nhớ là 2 đứa nó chạy không nghe tiếng chân, mà nhà e nuôi 3 con chó, 1 con trong nhà 2 con ngoài cửa, tụi nó cũng không sủa. Mặt e lúc ấy nó hơi tái tái, đít thì xanh như đít nhái, ù té chạy lên nhà quấn mền. Chờ sáng ra e nói với mẹ e rằng trước cửa nhà có ma. Mẹ e không tin nhưng thấy e quả quyết nên hôm sau cũng ra phá cái bụi cây leo ấy. Ôi trời e đi học về thì thấy mẹ e nằm 1 đống trong nhà, mẹ e bảo : tao đang dựt mấy cái cây leo phá đi, tự nhiên đau nhói ở lưng y như bị ai đấm. Và thế là mẹ e nằm bẹt trên giường hết 4 ngày. Rồi e kiểm tra cái bụi ấy thì e thấy quanh gốc cây ấy nhà bên cạnh cắm đầy nhang. Chắc mùng 1 ngày rằm cúng rồi cắm ở đấy. Hôm ấy, e đi chợ mua bánh trái bỏng ngô bày hết lên giấy báo. Rồi đem ra gốc cây ấy đốt nhang, đốt đèn cầy khấn vái : nhà em không biết cô dì ,chú bác, các em trú ngụ ở đây. Mong mọi người thông cảm, em xin cúng bánh trái, mong mọi người bỏ quá cho mẹ con em. Mong mọi người dời đi cho em dọn dẹp cây cối cho bớt muỗi sáng nhà. Đợi nhang tàn e rải muối gạo, đốt tiền vàng, rải bánh kẹo. Hôm sau thì dỡ cái cây leo ấy không bị làm sao cả.
Chuyện của e thế là hết. Nếu mọi người thấy tàm tạm, nhớ ủng hộ e lần sau e kể chuyện mẹ e về Bắc chịu tang bà ngoại rồi bị bà nhập trên chùa ạ.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận