Home Truyện Ma Thành Viên Buổi đá banh kinh hoàng – Tác Giả Nguyên Xuân Dũng

Buổi đá banh kinh hoàng – Tác Giả Nguyên Xuân Dũng

Chào mọi người, em tên Dũng năm nay 19t quê ở LaGi, Bình Thuận. Nay em xin kể câu chuyện của em, chuyện không kinh dị nhưng mọi chuyện xảy ra đều thật 100% luôn. ( Đm h lông gà lông vịt nổi lên hết rồi). Vào vấn đề chính luôn, lúc đó em học lớp 8(đang nghỉ nghè chờ lên lớp 9),tuổi đó trẻ trâu lắm biết đi khuya là gặp ma sợ nhưng vì ham vui nên vẫn ráng lết thân đi đêm. Lúc đó khoảng 3h-3h30 gì đó được nghỉ hè nên mỗi sáng không phải đi học. Nên mình cùng lũ bạn rủ nhau là 4h sáng tập trung ae đi đá banh.( Sân banh tụi em đá ở trường đảng ngay ở ngã tư cô lyly, ai ở đó thì biết thôi. Lúc đầu đó là cái sân banh đầu tiên mở ở LaGi, hoạt động lúc đầu rất đông nhưng sau này cũng ít dần rồi không còn ai chơi nữa, không biết lý do gì, chắc tại mắc quá không ai chơi nữa, sau đó bỏ hoang cỏ nhân tạo, lưới và gôn vẫn còn ở đó nhưng đèn điện thì họ lấy đi hết ). Tiếp, ngày nào cũng vậy 3h chuông báo thức điện thoại reng, mình thức dậy đi đánh răng, xúc miệng, cầm quả banh và bắt đầu đi tới nhà từng đứa một gọi tụi nó dậy đá banh. Lúc đó mình cầm theo cái điện thoại đập đá của mẹ mình vừa đi vừa bật đèn, miệng thì nhẩm kinh( mình bên đạo thiên chúa) lúc đó chỗ mình ở có rất ít nhà, đường thì đất đỏ, sau khi đi bộ 300 mét thì tới nhà thằng thứ nhất nó tên Trúc sau khi đứng trước nhà nó gọi thì nó dậy rửa ráy rồi đi với mình tới những nhà đứa khác. Nhưng hôm nay mình lại có linh tính gì đó rất kỳ, không biết tại sao. Đến nhà thằng thứ 3 thằng đó tên Tùng. Cũng như thế đứng trước nhà nó gọi, nhưng gọi mãi không thấy một tiếng đáp( xin miêu tả một ít về nhà thằng Tùng. Trước nhà nó có một cái mương, vào nhà nó thì đi thẳng vào con ngõ khoảng 10-15m gì đó, bên phải nhà nó có cái xưởng gỗ của ba nó) gọi mãi không thấy nó ra thì em và thằng Trúc mới bảo chắc nó không đi rồi, nên hai đứa quay mặt đi, cái gì đến rồi cũng đến, vừa lúc quay mặt đi thì mình thấy rõ ràng một cái bóng đen rất to, to lắm mọi người, hai con mắt rõ đỏ lè. Mà mình nghỉ tại sao mình quay mặt đi lại thấy được những gì phía sau mình, nó chạy rất nhanh chạy một cái vèo từ nhà trong nhà thằng Tùng theo cái ngõ ra tới con mương nó nhảy xuống cái bịch( không phải tủm vì mương lúc này không có nước) cả 2 thằng đều nghe, nhưng chỉ có mình em thấy cái bóng đó, em quay lại nhìn và hét lên, :” Ê, mày thằng Tùng kìa,( em nghĩ đó là thằng Tùng bạn em, nảy giờ nó chọc tụi em, giờ nó chạy ra núp để hù tụi em)” . Thằng Trúc bạn em kêu ừ, rồi 2 thằng đi lại cái mương xem có phải thằng Tùng ở dưới đó. Thì ôi cha mạ ơi. Nó nhìn 2 thằng với đôi mắt đỏ rực các bác à, em thì chỉ biết mếu máo nhưng không khóc nhé, đứng như trời chồng không nhúc nhít được. Đm còn thằng Trúc bạn em thì nó sao bình tĩnh vl. Nó cuối xuống cầm đôi dép lên xong quay qua bảo em :” Dũng, cầm dép t bảo chạy là chạy”. Đm lúc đó em méo làm gì được luôn các bác ạ. Chỉ biết đứng đực ra đó 2 cặp mắt nhìn nhau của cái bóng và minh như đang trìu mến nhau v đm. Nhưng rồi mình duỗi mắt nhìn lại thì không thấy gì nữa, 2-3 phút sau em bình thường lại được rồi 2 thằng cuống cuồng chạy vừa chạy vừa hét, lúc đó khoảng 3h30 hay 4h kém á do lúc qua nhà thằng Tùng em có nhìn lại đồng hồ đt. Chạy được một lúc 2 thằng mệt quá nên dừng lại đi bộ. Lúc này em lấy đt lên và bật đèn pin đt lên, 2 thằng nói về chuyện hồi nảy thì đm tự dưng đèn pin nó tắt, 2 thằng quýnh quá nghỉ chưa hết mệt thì lại phải chạy tiếp, tiếp tục chạy đến những nhà thằng còn lại, gọi tụi nó ra, rồi em kể lại thì lúc này đèn pin lại vụt tắt lần nữ, má ơi cả đám sợ muốn đái ra quần, rồi bảo nhau méo kể nữa, cả đám ra sân banh đá banh rồi 6h30 sáng cả đám đi về. Về tới nhà mình chẳng dám kể cho ai. Mãi đến năm 12 có dịp ngồi với cả nhà thì mình buộc miệng kể ra, với lại lúc đó mình mà kể chắc ba mẹ chẳng ai tin chuyện này nên lên 12 có dịp mìn kể cho cả nhà nghe thì ai cũng nổi cả da gà. Hết , cám ơn mọi người đã chịu khó đọc bài của mình. ( sau này thằng Trúc bạn em hóa ra là thằng dạng lắm, sau này nó vào đồng nai học gặp những chuyện còn ghê hơn nữa).

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận