Home Truyện Ma Thành Viên Cái Dớt – Tác Giả Benta

Cái Dớt – Tác Giả Benta

Chào cả nhà, mình làm tàu ngầm đã lâu, đọc truyện của mọi người rất là nhiều. Hôm nay mình xin kể lại chuyện của mình, nó ko có bất kì một tí tưởng tượng nào. Thật ra mình ko đc phép viết vì bạn mình lo bị người đã khuất quở phạt, nhưng mà chắc đổi tên đi thì ko sao. Mình viết có hơi dài dòng, mọi người thông cảm. Truyện của mình tạm đặt là ‘Cái dớt’, lời văn nếu ko đc hay, xin mọi người cũng đừng gạch đá tội nghiệp!!!
Quê mình thuộc tỉnh Lâm Đồng, khu giáp ranh với Ninh Thuận, như các bạn cũng biết thì Lâm Đồng là nơi khí hậu lạnh, đồi núi cây cối nhiều nên rất âm u. Lúc trước mình có quen một người, tạm lấy tên là N, lúc này mình 17t. Mình cũng ko biết mình với người này có duyên gì không nhưng lúc mình học cấp 2,(mình năm nay 26t), gia đình mình có xe Lâm Đồng_tp Hồ Chí Minh. Hôm đó mưa gió rất to, mình đc theo xe đi đón khách và chất hàng thì lại dừng xe chất hàng tại nhà N. 3 năm sau đó, nhà mình không chạy xe nữa mà mở một cửa hàng nhỏ, ko biết sao lại gần nhà N…Vào một buổi sáng, cả nhà mình đang làm việc, có một anh hớt hải chạy lên nhà mình thất thanh: ‘ Cô H(mẹ của N) treo cổ tự tử, chết rồi…’. Mấy anh nhà mình lật đật chạy xuống nhà cô, tháo dây và vuốt mắt cho cô. Hỏi người trong nhà cô mới biết do cô buôn hàng rau, bị thua lỗ và nợ nần, thêm vào đó là việc chồng cô có bồ bên ngoài, bao nhiêu tiền bạc bị ông ấy đem ra cung phụng cho bồ, kể cả đứa con trai lớn cũng lấy tiền cờ bạc bê tha. Chiều hôm cô tự tử, chồng cô về nhà, máu từ trong mũi trong mắt cô trào ra, như thể rất căm hận người đàn ông ấy! Ngôi nhà ấy trở nên hoang tàn vì thiếu tay người vun đắp, chồng một nơi, các con một nẻo. 4 năm sau, sắp đến ngày đám giỗ cô, người chồng bị ung thư từ trước, sắp mất, cả nhà cô H đi xem bói, thầy phán: ‘ Nếu không giữ đc ông ấy sống qua ngày cô mất thì sau này cứ 4 năm, nhà này có tang trùng’. Cả nhà lật đật tiêm cho ông ấy thuốc hoàn dương để kéo dài sự sống.3 ngày sau, ông ấy mất, ngôi nhà càng hoang vu hơn. Cây cối héo úa, con cái ko ai về, thỉnh thoảng về cũng ko dám ngủ ở nhà vì sợ, trừ khi có bạn bè. Mà bạn bè ngủ lại không xin là bị cô kéo chân hay đập dậy. Có hôm không có chỗ ngủ, mình xuống nhà N ngủ, nghe người ta nói mình cũng sợ, lại ra bàn thờ cô thắp nhang, vì mình đạo Phật nên hay thắp 3 cây, nhà cô lại đạo Chúa, tối mình ngủ thấy cô về, cô nhắc mình: ‘ Con thắp một cây là được rồi, đừng thắp 3 cây.’ 2 lần mình ngủ nhà cô, đều thấy cô nói thế, mà mình không bị kéo chân hay gì hết, ngủ ngon!!! Vì lo sợ có tang trùng nên người nhà cô rước một ông thầy người Ninh Thuận lên cúng, ông này trông rất quái dị. Mắt trái ông đục ngầu, mất hoàn toàn thị giác. Ông ngồi xếp bằng làm lễ, người lắc lư rồi niệm chú, tầm 45′ ông chỉ tay ra cổng và nói: ‘ con H ở ngoài cổng kìa, ngoài đó nhiều đứa lắm, đói nên hung hãn, giành ăn hết mà cũng không cho con H vô nhà, để tao kêu nó vô nói chuyện.’ Xong ông ngồi nói chuyện một mình, được một lúc ông quay ra người nhà. ‘ Mẹ mày nói bị người ta kéo chết chứ không phải nó muốn. Nó kêu lúc đó nó thấy sẵn cái dây, có người nói bên tai kêu nó luồn cổ vô cái dây đi. Mẹ mày khóc kêu thấy ba mày đi hoài, dắt con bồ về bả buồn, có hôm bả hù con đó cho nó sợ nó không vô nữa.'(đúng thật là bà bồ có bị hù một lần, phải lên thắp nhang khóc lóc xin lỗi cô H). Trước khi ra về ổng dặn nhà N là .’Hằng tháng phải cúng cô hồn, rải ra cho mấy đứa ngoài kia ăn để tụi nó bớt hung đi. Để tụi nó không ăn hiếp mẹ mày nữa.’. Lại nói đến nhà cô H, đã lâu lắm rồi, trước khi 2 vợ chồng nhà cô ấy cưới nhau, gần đó có một người phụ nữ cũng vì chuyện chồng phụ bạc mà thắt cổ tự tử. Ở Lâm Đồng lúc trước nhà chỉ toàn làm bằng gỗ thông nên căn nhà đó sau này đc tháo ra, cô H thấy gỗ bị vứt đó, tiếc nên mang về đóng làm cái trần ở chuồng heo, sau này cô tự tử ngay tại miếng ván lúc trước người phụ nữ kia chết. 12h đêm hôm cô mất, chồng cô không về, công việc lại thua lỗ, cô buồn gọi điện tâm sự với người thân(vì qua hôm sau người thân nhà cô nói tối hôm qua cô có gọi về nói chuyện) ai ngờ đó lại là giờ linh của người phụ nữ kia nên cô H đã bị kéo theo. Đến tận bây giờ, nhà đó con cái cũng không ở mấy, nhưng thỉnh thoảng người ta( em mình thấy 2 lần), lại thấy sáng điện, và thấy một người phụ nữ ngồi trầm ngâm suy nghi. Minh cung có hỏi N là có ai về nhà không, N kêu không. N kêu chắc là mẹ N. Minh nói mình và N có duyên là vì sau này mình và N lại quen nhau và chị của N lại làm cho nhà mình. Có một thời gian chị N không làm nữa nhưng bây giờ thì chị ấy đã đi làm lại. Còn mình và N không quen nhau nữa. Có lẽ cũng đã hết duyên. Truyện mình viết không kinh dị lăm, có gì mọi người feedback để mình rút kinh nghiệm lần sau.
P/s: Mới bị quở, té bong gân vì nói xàm chuyện bà tổ cô trong nhà.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận