Home Chuyện Lạ Có Thật Cai nghiện xúc xích mất 3.000 USD

Cai nghiện xúc xích mất 3.000 USD

Ông David Harding, 47 tuổi, sống ở Anh, là người đầu tiên trên thế giới phải đi cai nghiện xúc xích.

Ông David và món ăn yêu thích. Ảnh: Oddity.

Chứng nghiện ăn xúc xích của ông David bắt đầu trở nên nghiêm trọng từ đầu năm 2010, khi vợ ông nấu một món ăn mới và sau khi ăn ông bị chóng mặt, mệt mỏi. Ngay sau đó, vợ ông cho ông David ăn món ăn yêu thích là xúc xích, khiến ông hồi phục lại như bình thường. Kể từ đó, ngày nào ông cũng ăn hàng chục chiếc xúc xích. Nhưng việc nghiện đồ ăn này làm cơ thể ông trở nên béo phì và sức khỏe giảm sút. Vì vậy vào đầu năm 2011, ông David phải chi hơn 3.000 USD mỗi tháng để đi cai nghiện xúc xích.
Theo Oddity, David Harding biết đến xúc xích từ khi 5 tuổi và tới năm 20 tuổi, ông không thể sống thiếu món đồ ăn nhanh này. Hàng năm, ông tiêu tốn khoảng 1.000 USD tới 1.500 USD cho xúc xích. Thậm chí, ông còn mua một chiếc tủ đông lạnh lớn bằng cả gian phòng để dự trữ loại đồ ăn này.
Bảo Nguyên
Buonchuyen.info – theo ngoisao

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận