Home Chuyện Lạ Có Thật Căn phòng tí hon

Căn phòng tí hon

Mặc dù khá chật chội nhưng cô Felice Cohen cho hay, cô rất hài lòng với căn hộ này vì cô chỉ phải trả giá thuê 700 USD/tháng. Trong khi bạn bè cô phải trả tới 3000USD/tháng cho các căn hộ bình thường khác.

Cô Felice Cohan nói: "Tôi muốn sống tại Manhattan nhưng tôi không muốn việc đó sẽ lấy đi tất cả số tiền mình có. Vì thế, thông qua một người bạn, tôi đã tìm được căn hộ này".
"Căn hộ này tuy nhỏ nhưng lại nằm ở vị trí tuyệt vời. Nó nằm ngay cạnh Central Park".
Kỷ lục thế giới: Căn phòng tí hon, Phi thường - kỳ quặc, ky luc, ky luc the gioi, ky luc guinness, can phong nho nhat, Manhattan

Cô Felice Cohen tại căn hộ của mình
Felice phải cố hết sức để tổ chức ngăn nắp không gian sống của mình. Cô cho biết "Đêm đầu tiên ngủ tại căn hộ này, tôi đã phải hết sức chật vật với các đồ đạc của mình. Đêm sau đó mọi chuyện đều ổn tuy nhiên căn hộ của tôi lại rất lạnh".
Kỷ lục thế giới: Căn phòng tí hon, Phi thường - kỳ quặc, ky luc, ky luc the gioi, ky luc guinness, can phong nho nhat, Manhattan

Cô sắp xếp đồ đạc rất ngăn nắp
Kỷ lục thế giới: Căn phòng tí hon, Phi thường - kỳ quặc, ky luc, ky luc the gioi, ky luc guinness, can phong nho nhat, Manhattan
Nhà vệ sinh trong căn hộ của Felice
Căn hộ tuy nhỏ, nhưng Felice đã thu xếp để có thể bày biện một chiếc bàn, nơi để sách, quần áo, một chiếc giường đơn và một chiếc đèn nhỏ. Tuy không có bếp nhưng cô Felice được đền bù bằng một chiếc tủ lạnh nhỏ với món thịt hầm khoai tây.
Buonchuyen.info – Theo 24h

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận