Home Truyện Ma Thành Viên Câu chuyện về giấc mơ tiên tri – Tác Giả Người mang lại may mắn

Câu chuyện về giấc mơ tiên tri – Tác Giả Người mang lại may mắn

Xin chào các bạn ! Hôm nay mình xin kể về 1 câu chuyện có thật do bản thân mình đã trải qua nhưng nó hoàn toàn có thật và có thể đang tồn tại song song giữa chúng ta.

Các bạn có tin về những giấc mơ của mình ,khi thức dậy các bạn có suy nghĩ nhiều về những giấc mơ đó không hoặc các bạn sẽ quên ngay sau khi thức dậy.mình chắc chắn rằng sẽ có một số bạn ở đây cũng đã từng mơ thấy tương lai . Đó là điều mà những nhà khoa học không thể giải thích được trước khi vào truyện mình xin giải thích về hiện tượng giấc mơ tiên tri: giấc mơ tiên tri có thể chỉ xảy ra một thời gian ngắn trong giấc mơ hoặc chỉ là một hành động nhỏ thôi nhưng nó tiên đoán đúng 100% trong hiện thực như khi thức dậy bạn sẽ quên ngay nhưng 1số thì cố nhớ lại bản thân mình cũng chỉ kể những gì mình nhớ lại được.

giac-mo-tien-tri

Câu chuyện là như thế này ạ: hôm đó là vào ngày thứ hai trong kì nghỉ hè 2 tháng ,vì chúng mình là học sinh cuối cấp nên được đi du lịch khu đảo ngọc xanh câu chuyện sẽ chẳng có gì đáng sợ nếu mình không nhớ đến giấc mơ vào tối hôm qua ,mình mơ thấy ma cũng không phải là hiếm nhưng đó là giấc mơ kỳ lạ ,nó không đáng sợ nhưng lại mang 1 tính chất ma mị và kì dị .mình xin thuật lại giấc mơ đó như sau: bắt đầu từ ngôi nhà ,hình ảnh ngôi nhà vẫn bình thường như bao ngày trước đây nhưng cảnh bầu trời xung quanh là một màu đen ,trước cổng là một chiếc ô tô màu xanh lá cây đang chờ người lên xe nhưng nó lại bỏ lại mình mặc dù mình đang đứng dưới xe ,trước khi chiếc xe lăn bánh thì mình thấy một vòng xoáy đen bên chiếc kính xe nó đã kịp hút mình vào trong xe nhưng chỉ là giấc mơ nên mình không sợ hãi gì cả vẫn đến chỗ ngồi ,mình ngồi gần cửa sổ có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài và nhận ra chiếc ô tô đang bay,nó bay từ từ mình thấy được xưng quanh có những toà nhà cao tầng nhưng đặc biệt không có ai mà chỉ có vài cái bóng trắng bay dưới đất và một bầu trời đen , nhưng cũng đủ để mình quan sát được khung cảnh bắt đầu càng ma mị hơn con người ngồi xung quanh xe bắt đầu trở nên kì quái .

họ có là da mục rữa dần đi và xung quanh mắt họ đen như mắt của gấu trúc và chiếc xe đã đến nơi mọi người bước ra nhưng vẫn với bộ dạng như vậy kể cả mình cũng bị giống như vậy nhưng tới đây thì mình không còn nhớ nữa .quay trở về hiện thực : mình thức dậy khá sớm vì trường mình khá xa phú thọ vội chuẩn bị và đến trường để nhận xe ,mình bắt đầu sực nhớ đến giấc mơ vì trong mơ vẫn là chiếc xe số 7 và có màu xanh lá mình đã hơi sợ như vì mình là người thường xuyên mơ thấy những giấc mơ tiên tri nên mình không quan tâm lắm .bước lên xe thì càng sốc hơn vì nó đúng đến 100% kể cả màu của ghế ngồi và vị trí mình ngồi gần cửa sổ .quang cảnh trên đường giống hệt như trong giấc mơ mà mình mơ thấy .(theo các bạn nó có phải là báo trước một điềm báo gì không?) Chiếc xe vẫn đi đến nơi an toàn .nhưng nó không giống như trong giấc mơ ở chỗ mọi người biến thành ma nhé ,mọi người đều bình thường .mình đến nơi vẫn chơi trò chơi .nhưng vấn đề là khi trở về ,sau khi rời khỏi đảo ngọc xanh được 30p thì xe bắt đầu gặp nạn chiếc xe bị nổ lốp xe mặc dù lốp xe vẫn còn mới thế là cả giáo viên và học sinh phải xuống xe ngồi chờ gần 1h đồng hồ và sau đó trở về muộn nhất trong tổng 13 chiếc xe.

(có phải mình yếu căn nên thường mơ thấy không ạ mình thấy mẹ mình nói là mình là con xin,còn cầu ở đền chùa nên phải đi trả lễ khi 13 tuổi mà giờ đã 17 tuổi).

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận