Home Truyện Ma Thành Viên Cây cầu ma – Tác Giả Mây

Cây cầu ma – Tác Giả Mây

Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện có thật 100% ở nơi mình đang sống, các bạn đọc thấy không hay thì cũng đừng dùng từ khó nghe vì mình không muốn xúc phạm đến thế giới tâm linh, bản thân mình viết câu chuyện này cũng rất sợ. Thôi mình vào chuyện luôn nhé. Tả sơ về cây cầu đã, cây cầu này xây rất lâu rồi từ hồi chiến tranh tới giờ nhưng vẫn chưa xuống lắm nhé, cầu cũng lớn, chiều dài hình như 20m, xe lớn cũng qua bình thường, dạo trước đầu cây cầu có 1 gốc me lớn mẹ mình kể có rất nhiều người thắt cổ tự tử ở đây lắm, với cả phần quân lính Mỹ treo xác của lính bên mình nữa, hồi còn nhỏ mẹ mình cũng gặp ma mấy lần ở gốc me này rồi vì nhà ngoại cũng là nhà cũ của mình ở sau gốc me này mà ( hiện giờ là nhà của anh con dì mình nhé). Tuy bây giờ cây me bị chặt nhưng vẫn còn nhiều người gặp ma ở gần đó và lúc chặt cây me rất nhiều chuyện kì lạ xảy ra, giờ mình kể các bạn nghe vụ gặp ma gần đây nhất nhé, người gặp ma là chú C, nhà chú đó mở tiệm cắt tóc nam cách cây cầu khoảng 10m, chú này ngoài cắt tóc ra còn có liên quan đến xã hội đen nữa, cũng có vài đàn em rồi đá gà tùm lum hết, mở tiệm cắt tóc chỉ trá hình thôi và đặc biệt chú này rất ran dạ không sợ thứ gì ( công an, giao thông còn không sợ tuốt mà ^_^) cũng không ăn chay kiêng kị gì hết mà, bữa đó hình như là đêm 30 thì phải trời rất tối, khoảng gần 1h đêm do không ngủ đc nên chú C ra trước cửa ngồi hút thuốc, rồi đi tà tà lên cầu để tản bộ khi lêb tới gần cầu thì thấy 1 cô gái mặc đồ trắng (nhưng không rõ là đầm hay quần áo nha vì ngồi mà) xõa tóc ngồi gục đầu xuống như kiểu đang khóc hay đau buồn gì vậy, chú C mới nghĩ giờ này còn đứa con gái nào ra đường chơi khuya khoắc vậy nên đinh ninh chắc là loại gái không đàn hoàng, hư đốn (thậm chí còn nghĩ là cave nữa) =) nên mới đi lại định gẹo, đi gần tới thì cô này mới bất ngờ đứng dậy và đi về phía chú C và đi thẳng xuống chân cầu, chú C cũng đi theo xuống dưới ấy, lúc quẹo xuống đường đá để xuống chân cầu thì cô đó đã ngồi lên gốc của 1 cây dừa bị đốn rồi và vẫn tư thế lúc nãy, chú C mới bước lại gần và vỗ vai cô gái thì cô ấy quay lại, nguyên 1 khuôn mặt xanh lét, trắng toát và 2 cái răng nanh dài xuống tận cằm, chú C kể lúc ấy chú chỉ ước có thể xỉu thôi nhưng không đc, chú C không còn sức để la, chạy nữa mà lếch đc 1 đoạn thì bò dậy chạy thẳng qua bên kia lộ xuống nhà 1 người quen mà đập cửa ở trong đó đến sáng mới dám kể lại cho nhà người đó nghe vì dô đc nhà chú C chỉ ngồi run thôi chứ không nói đc. Sau vụ đó chú C cạo đầu và ăn chay 1 tháng đó, bây giờ ai hỏi thì chỉ cười chứ không dám kể lại vì ớn =), mẹ mình nói chú C lúc đó đã gặp quỷ chứ không phải ma nữa rồi và may cho chú không còn sức la chứ nếu la có khi đã bị hốt hồn đi lun rồi, cứ thế trong tháng đó cây cầu không ai dám ra đường vào ban đêm hết vì sợ, thế nhưng xui cho anh mình khônh ra đường mà vẫn gặp, như mình đã kể nhà anh mình bây giờ nằm ở đầu cây cầu và sát mặt lộ luôn vì cây me bị đốn nên dời nhà ra 1 chút, anh mình không tu nhưng đã ăn chay trường từ năm 20t đến giờ nhưng vẫn có vợ và 2 con rồi nhé, anh mình kể đêm đó đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa cộc cộc cộc đúng 3 tiếng lại dừng và gõ tiếp, nhìn đồng hồ lúc đó mới 2h sáng thôi, bực mình vì tưởng mấy thằng cha bị điên ở cầu phá nên không ra nhưng cứ bị gõ liên tục, anh V tức qua chạy ra mở cửa nhưng không thấy ai nên vào ngủ tiếp thì lại bị nhưng lạ 1 điều là chị vợ ngủ bên cạnh lại không nghe gì cả, anh V lại ra mở cũng chẳng thấy ai nên đứng ở đó đợi thì nghe tiếp, lần này anh mở ra ngay thì thấy 1 cô gái mặc bộ đồ màu đỏ tóc dài, khuôn mặt khá xinh và rất trắng =), nói với anh là có tai nạn gia thông ở đằng kia thì anh V mới ngó ra xem thì đúng là có 1 chiếc đạp và 1 chiếc xe honda bị ngã ở đó nhưng anh V kể là mặc dù rất gần nhưng anh V thấy rất mờ, thấy vậy anh V mới chạy ra xem thì thấy cô gái ban nãy đã nằm ở đây từ lúc nào, khuôn mặt toàn máu, 2 con mắt như lồi ra bên ngoài vậy giống như kiểu cào mặt xuống đường vậy, biết mình gặp nên anh V chạy nhanh vào nhà nhưng vừa quay mặt qua thì khuôn mặt đó đã áp sát mặt vào anh V, anh V lúc đó sợ quá nên ngất xỉu nhưng vẫn nghe loáng thoáng tiếng cười hí hí hí rất man rợ, khi tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trên giường, chị D vợ anh kể lại là có người chở cá đi bán sớm thấy anh V nằm ngoài đường nên đã gọi cửa nhà và mang anh V vào gíup, sau vụ đó anh V đã sốt 2 ngày mới khỏi, và người ta bàn tán suốt 1 thời gian về cây cầu.
Chuyện của mình tuy không rùng rợn nhưng là sự thật hết cả =), nếu có thời gian mình sẽ kể các bạn nghe chuyện nhà trọ mình đang ở học nhưng bây giờ mình mỏi tay rồi nên hẹn các bạn dịp khác vậy.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận