Home Truyện Ma Thành Viên cây đa bị ma ám – Tác Giả tiểu yêu nam

cây đa bị ma ám – Tác Giả tiểu yêu nam

Ở đầu làng mình có cây đa to lắm.không biết nó có từ bao giờ nhưng nghe mọi người kể là : từ lâu rồi không ai dám bén mảng tới gần nó vì cây đa ấy có ma
nếu như nghe người khác kể chắc mình không tin đâu ,nhưng câu chuyện này là do chính bố mình kể nên mình không thể không tin
năm ấy bố mình vừa tròn 16t,cái tuổi mà ăn chơi quậy phá hay đi chơi đêm chắc ai ở độ tuổi ấy cũng vậy thôi
như mọi hôm bố mình cùng với lũ bạn đi chơi đêm đến tầm 11h khuya mới về. Lũ bạn nhà cách xa nhau nên đi một đoạn là mỗi người về 1 nơi. Nhà bố mình thì lại phải đi qua cây đa ấy,tuy nghe mọi người bàn tán nhưng bố mình cũng thuộc kiểu người cứng bóng vía nên cứ ung dung mà đi không sợ gì hết
nhưng khi vừa tới cây đa bố mình tự nhiên có cảm giác lạnh sau gáy,da gà nổi hết cả lên.
như linh cảm có gì đang ở sau lưng,bố mình quay đầu lại nhìn,1 cảnh tượng hiện ra trước mắt bố mình làm bố mình ngất ngay tại chổ
.sáng ra mọi người đi làm mới phát hiện và đưa bố mình về nhà xoa dầu cho tỉnh vì mọi người cũng chỉ nghĩ bố bị trúng gió thôi.
được 1 lúc bố mình tỉnh dậy,mọi người mới hỏi tại sao lại ngất bên đường.chưa hết hoang mang,phải đợi 1 lúc bố mình mới bình tĩnh kệ lại cái cảnh tưởng hôm qua.chuyện là khi bố mình quay đầu lại thì lấy 1 cái bóng trắng đang bay đi bay lại ở trên cây đa.rồi tự nhiên nó quay đầu lại bay từ từ lại gần bố mình.lúc đó bố mình muốn hét lên kêu cứu nhưng không tài nào nói được. Cứ thế bóng trắng lại gần hơn và lúc mặt đối mặt thì ôi thôi 1 khuôn mặt máu me, 2 hốc mắt ứa ra từng giọt máu,từng lớp da trên mặt như muốn bung ra ,nhiều chổ còn thấy mỗi xương.hai hàm răng nham nhở như muốn cắn nát bố mình vậy.thế là bố mình ngất đi sáng ra thì đã nằm ở nhà.mọi người nghe xong ai cũng tỏ vẻ sợ hãi.từ hôm đó ít ai dám bén mảng tới gần cây đa vào ban đêm.
lần đầu đăng truyện có gì sai sót mong mọi người góp ý nha

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận