Home Truyện Ma Thành Viên Chuyen của bản thân – Tác Giả Lâm uyển my

Chuyen của bản thân – Tác Giả Lâm uyển my

Sau một thời gian mình đọc truyện ma của các bạn chia se trên page , thì mình cũng xin được kể về một vài chuyện về những hiện tượng tâm linh xảy ra với chính bản thân mình trải qua . Mình sẽ kể ngắn gọn thôi nhé . Và truyện của mình thì cũng ko đáng sợ mấy . Nhưng nó xảy ra với chính mình thì mình cũng tin rằng đâu đó cũng có một thế giới hiện hữu xung quanh chúng ta mà mắt thường chúng ta không thể thấy . Họ gián tiếp làm một cái gì đó đê cho ngừơi sống biết họ vẫn đang tồn tại . Vì vẫn có nhiều người nghĩ chết là hết .
Truyện thứ nhất : là vào tháng 3/2016 thì mình về gia lai để học mình có thuê một căn nhà ( mình xin phép giấu tên đường ) . Căn nhà mình thì cũng nằm gần cuối đường . Chỗ khu mình ở nó hơi vắng vào buổi tối vì nó cũng nằm gần một cái làng dân tộc . Thì ấn tượng của mình khi bước vào nhà đó lần đầu tiên thì mình cảm giác khá ấm u , cửa chính làm bằng kính ,có một cái màn lớn để che lại màu vàng đậm ( giống màu áo của mấy sư ) tiếp đó là một cái phòng ngủ. Trên đầu phòng ngủ thì có một cái gác nhưng cái gác đó hình như lâu quá không ai ở nên lúc mình thuê thì cũng chả thấy cái bật thang để đi lên trên đó . Nhưng mình chỉ cần ở phía dứoi thôi newn cũng không quan tâm lắm về cái gác trên đó nhưng nhìn nó thì khá ghê . Tiếp theo là dứoi njaf bếp thì nhìn cũng âm u . Nhưng mình nghĩ chắc nhà cũ nên thế , và tiep theo là cái nhà vệ sinh và buồng tắm đối diện với cái phòng ngủ mình ,!phòng ngủ của mình thì ko có cửa nên có thể nhìn ra được ngoài nhà tắm . Nhà thì có 2 cái bàn thờ để không một cái trước nhà và một cái sau bếp. Mình lúc về nhà đó ở thì cũng không cúng kiếm vì nghĩ đợ giản là hồi giờ mình thuê nhà mình ko có cúng gì hết nên lúc mình ở mình Rồi mình cứ ở . Cho tới khi một ngày nọ mình với người yêu mình có cãi nhau ,n.y minh bỏ đi ,tầm 11 giờ đêm thì mình tắt đèn nhà trươc minh xuống nhà bếp ngồi khóc hồi đó mình dại một xiu hihi ( nói ra chắc mấy bạn sẽ cừoi nhưng thôi kệ có dại một lần mới có khôn ra chứ ) mình cứ ngồi khóc tới tầm 11h rưỡi đêm hay 12h kém gì đó tầm đó . Thì mình mới lấy con dao rạch tay mình ( con dao đó còn mới nhé ) nhưng mình rạch vào tay thì con dao lại kiểu như bị lụt ấy cắt ko được mình mới lại chỗ thành bếp mài rồi lấy tờ giấy lấy con dao cắt thử thì được . Nhưng tới lúc để vô tay minh thì y như rằng con dao nó lụt ko cắt được . Điện lúc đó bỗng cũng chập chờn chập chờn z đó . Mình đang khóc thì bỗng có cảm giác lạnh sống lưng . Lúc đó cũng hơi hoảng mình chạy ra nhà trước ngồi chỗ cửa chính ak thì nhìn vào chỗ nhà tắm có hẳn một cái bóng trắng lưot qua . ( mình khẳng định là 100% là mình thấy rõ ) . Trong bụng mình lúc đó cũng hơi hoảng . Mình mới khấn trong tâm là ” hồi nảy con có hơi dại , con không tôn trọng bản thân con nên làm những điều thiếu suy nghĩ , mong ngừoi khuât mặt bỏ qua cho con chứ đừng để con thấy con sợ ” mình vừa khấn trong tâm vừa nhìn lên cái bàn thờ nhà trước . Sau đó sợ quá mình mới khoá cửa qua nhà bạn mình ngủ . ( mình nghĩ . Ma hay quỷ nếu mình ko phạm gì tới họ thì họ cũng ko phạm tới mình . Cũng có ma tốt ma xấu . ) trong chuyện của mình thì mình nghĩ họ làm vậy cho mình sợ de dừng cai dại dột lai , vì bản thân mình không tôn trọng sống mới khó chứ chết thì dễ lắm .. Sáng hôm sau thì mình về nhà cũng ko sợ nữa . Thầm Cảm ơn họ vì đã dừng mình lại kịp .
Truyện thứ 2 : căn phòng của mình thì n.y mình với mình ngủ ở nhà nếu 2 dưa ngủ thì không sao . Hễ mình ngủ một mình là mình thấy . Rất nhiều hiện tượng lạ ( sau nay mình sẽ kể những hien tuong đó rõ sau nhé ) mình thuộc dạng yếu vía nói thẳng là vậy . N.y mình cũng biêt mình thấy vậy nên hay để con dao đầu giường .có một lần mình nằm để chuẩn bị ngủ . Thì nhắm mắt để đó thôi chứ vẫn thức . Mình nghe rõ là có tiếng một ngừoi đàn ông, và tiếng con gái , rồi tiếng hai hay ba ngừoi nữa. Nhưng tiếng con gai là rõ nhất . Mình cố nằm im mình muốn lây ngừoi yêu mình dậy . Nhưng sợ quá nam im . ( mình chưa ngủ nhé cũng không phải mớ ) được một lúc khi hết nghe tiếng . Thì mình moi lấy ngừoi yeu mình zay . Hỏi có nghe gì ko , thì ngừoi iu mình bảo là không nghe gì cả . Mình tự trấn an kêu thôi kệ mình ko làm gì họ thì họ ko làm gì đâu . Cứ nghe tiếng nước chảy dứoi bếp vậy đó cái này thì cả minh và ngừoi yeu đều nghe nhưng nằm im cho qua rồi ngủ . Mình hợp đồng nhà 3 tháng hết thì chuyển đi lúc qua nhà mới thì mình chả thấy cam giac sơ như nhà đó nua . Minh co thể ngủ mot minh êm ru luon . sau này hỏi lại . Thì ngừoi yêu mình mới bảo .hồi đêm đó có thấy bóng lướt qua từ nhà trên xuống bếp . Nhưng sợ ko noi ,thà một đứa sợ thôi để đứa kia trấn an đua kia chứ hai đứa cùng sợ thì hoảng . À vì phòng ngủ mình nhả đó ko có của nhé nên nằm từ phòng nhìn ra được …
….. Mình kể tới đây thôi nếu các bạn thấy thích thì cmt lại nhé mình sẽ kể tiếp tuy ko sợ lắm nhưng do chính bản thân mình trải qua . Viết cũng mỏi tay lắm rồi hehe để trống hai bàn thờ .mình cứo

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận