Home Chuyện Lạ Có Thật Chuyện lạ “sốc” cuối tuần (P.7): Kinh ngạc thoát “thần chết” nhờ béo phì

Chuyện lạ “sốc” cuối tuần (P.7): Kinh ngạc thoát “thần chết” nhờ béo phì

Nhiều người muốn giảm cân làm đẹp nhưng các trường hợp dưới đây đã chỉ ra rằng béo phì cũng rất hữu ích vì nhờ đó mà họ đã thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”.

Thoát chết nhờ... béo phì. (Ảnh minh họa).
Thoát chết nhờ… béo phì. (Ảnh minh họa).

Người đàn ông nặng 100 cân bị đâm 38 nhát

Một người đàn ông Anh bị đâm 38 nhát tưởng chừng tử vong đã may mắn sống sót nhờ cân nặng “khủng”. Đó là trường hợp của Danny Ross, 44 tuổi. Anh đã tỉnh dậy trong bệnh viện với 70 vết khâu chỉ sau vài giờ sau khi bị tên trộm đột nhập vào nhà bóp cổ và đâm liên tiếp hàng chục nhát tại căn hộ ở Exeter, Devon. Cảnh sát xác định hung thủ là David Johnson, 33 tuổi bị buộc tội trộm cắp tài sản. Sự việc xảy ra khi Ross đang xem tivi ngoài phòng khác thì bị kẻ trộm dùng thắt lưng tấn công điên cuồng cho đến khi anh bất tỉnh. Sau khi vớ được con dao trong bếp, hắn tiếp tục đâm liên tiếp 38 nhát vào người nạn nhân. Người nhà đã nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện sau khi báo cảnh sát.

  

“Sau khi nhìn thấy những bức ảnh cảnh sát về hậu quả của vụ tấn công tôi không thể tin được. Nếu gầy hơn tôi đã chết chắc rồi. Các bác sĩ cũng khẳng định nhờ chính căn bệnh béo phì đã cứu mạng sống tôi”, Ross chia sẻ.  

Ngã ban công sống sót nhờ nặng 133 cân

Một người đàn ông béo phì người Đức đã được cứu sống sau khi ngã từ độ cao 6 mét ngoài ban công.

Gerhard Steiner, 27 tuổi bị trượt chân và rơi từ ban công ở Bayreuth xuống vỉa hè. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết chàng trai nặng 133 cân chỉ bị bầm tím xương sườn bởi vì anh tiếp đất bằng bụng. Chính nhờ vậy cú ngã lộn đã cứu mạng anh.

Tài xế xe buýt nặng 120kg chống trả với tay súng

Vụ việc xảy ra vào năm 2012. Người tài xế xe buýt Alegria Campos, 33 tuổi đã trở thành anh hùng sau khi chống trả quyết liệt với một tay súng ở Santiago, Chila. Bị bắn vào bụng nhưng nhờ “lớp bảo vệ chống đạn đặc biệt” đã giúp anh thoát khỏi cơn nguy kịch khi chất béo có tác dụng gần giống như một bao cát, vì vậy đạn không trúng bất kỳ cơ quan quan trọng nào. Bác sĩ điều trị cho anh nói rằng nếu người gày hơn sẽ chết là cái chắc.

Alegria lái xe buýt ở khu vực San Bernardo, Santiago. Vào hôm đó, một tên cướp vũ trang đã lên xe và cướp của của hành khách. Anh lập tức dừng xe lại và bật đèn khẩn cấp để cảnh báo cảnh sát. Sau đó, anh xông vào giằng co vũ khí của tên cướp. Kẻ tấn công bắn 2 phát đạn. Viên đầu tiên đập vỡ kính chắn gió nhưng phát đạn thứ 2 nhằm trúng bụng tài xế xe buýt. Nén đau, anh Alegria đã đè tên cướp và ngăn chặn hắn ta trốn thoát khỏi hiện trường. Cảnh sát tuần tra bắt giữ kẻ tấn công 29 tuổi. Sau đó, người ta đưa Alegira đến bệnh viện El Pino để lấy viên đạn và khâu vết thương.

Sống sót sau khi rơi xuống hố tử thần vì nặng 180 cân

Người phụ nữ nặng 180 cân đã may mắn sống sót sau khi rơi xuống hố tử thần ở New York. Trong khi đó, một người phụ nữ khác không may bị tử vong trong vụ tai nạn trên do hình thể nhỏ gọn hơn.

Thời điểm xảy ra sự việc, Ulanda Williams, 32 tuổi, ở Queens đang trú mưa bên ngoài nhà hoàng trên phố đông Manhattan thì bất ngờ phát hiện mặt đất sụp đổ dưới chân. Cô ngã nhào xuống chiếc hố sâu 2,1 mét. May mắn là nhờ thân hình "quá khổ", William bị kẹt lại trên miệng hố mà không bị rơi xuống phía dưới. Cô đã được sở cứu hỏa giải cứu bằng xe cần cẩu. Sau khi xuất viện, cô Williams không giấu được vui mừng chia sẻ: “Ơn chúa, các bác sĩ nói rằng chính cơ thể to béo là thứ duy nhất đã cứu sống tôi”.

Thoát án tử hình nhờ cân nặng 204 kg

Bị tuyên án tử hình năm 1983 về tội cướp và bắn chết một quản lý khách sạn, Ronald Post nặng hơn 204kg là một phạm nhân cực kỳ may mắn khi thoát án tử hình do… quá béo. Cuối cùng người đàn ông đã chết vì nguyên nhân tự nhiên ở bệnh viện nhà tù Ohio .

Trọng lượng của Post đã trở thành vấn đề gây nhiều tranh cãi tại tòa án liên bang bởi vì nếu thực hiện hình phạt sẽ rất dã man và bất thường do nó sẽ mất nhiều thời gian để cơ quan thi hành án tìm được ven để tiêm thuốc độc. Vào năm 1983, các bác sĩ và y tá trong nhà tù đã thử tiêm thuốc độc 3 lần nhưng đều bất thành vì không thể tìm thấy ven của ông dưới lớp mỡ dày. Sau đó, Post nhận được sự khoan hồng của thống đốc bang đảng Cộng hòa John Kasich. Đây là trường hợp đặc biệt thu hút sự chú ý của công luận.

Đại Lâm ( Theo báo công lý )
Chuyện lạ “sốc” cuối tuần (P6): Những căn bệnh quái ác nhất thế giớiChuyện lạ “sốc” cuối tuần (P.4): Những cách tránh thai kỳ quái nhất trên thế giớiChuyện lạ “sốc” cuối tuần (P.3): Tròn mắt trước những cụ bà “chịu chơi” nhất thế giới

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận