Home Chuyện Lạ Có Thật Chuyện lạ “sốc” cuối tuần (P9): 10 tai nạn “của quý” kỳ cục nhất thế giới (2)

Chuyện lạ “sốc” cuối tuần (P9): 10 tai nạn “của quý” kỳ cục nhất thế giới (2)

Một nhà báo nổi tiếng bị cắt “của quý”, cậu bé 6 tháng tuổi bị chó cắn hạ bộ, ngủ khỏa thân bị chó cắn mất cái ấy… là tai nạn hy hữu tiếp theo của kỳ này.

Nhiều trường hợp bị chó tấn công
Nhiều trường hợp bị chó tấn công “của quý” đau đớn. (Ảnh minh họa).

Người mẫu nam cắt “của quý” người tình đồng tính

  

Vào tháng 1/2011, Renato Seabra, một người mẫu nam nổi tiếng người Thổ Nhĩ Kỳ bị buộc tội cắt “của quý”, đâm chết người tình đồng tính của mình tại khách sạn InterContinental ở Quảng trường Thời đại thuộc New York, Mỹ.  Nạn nhân là nhà báo nổi tiếng chuyên về lĩnh vực thời trang Carlos Castro, 65 tuổi, ở Lisbon (Bồ Đào Nha).

Trong kỳ nghỉ tại New York, do mâu thuẫn với người tình 65 tuổi, Seabra đã lao vào đánh đập nạn nhân bằng màn hình máy tính. Tiếp đó, người mẫu chuyên quảng cáo đồ lót này đã dùng một chai rượi vang mở nút chai để “thiến” bạn trai cũ”. Thi thể của nạn nhân được tìm thấy lúc 7h tối (giờ địa phương). Seabra bị cảnh sát bắt giữ sau đó vài tiếng khi đang tìm cách điều trị vết thương cổ tay tại bệnh viện. Tuy nhiên, anh ta đã không nhận tội vì lý do tâm thần nên không kiểm soát được hành vi của mình khi gây án.

Nam sinh bị linh mục “thiến”

Henk Heithius là sinh viên một trường Giáo hội Công giáo La Mã tại Hà Lan và cũng là một trong 10 nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Vụ việc từng gây xôn xao nước này vào những năm 1950. Vào ngày 30/1/1956, Henk đệ đơn khiếu nại hình sự đối với các tu sĩ của trường nội trú tại Harreveld đã lạm dụng tình dục anh ta vào năm 1951-1953. Thậm chí, 2 năm sau khi kết thúc khóa học, Henk trở về trường nội trú vào ngày cuối tuần cũng bị tấn công tình dục.

Tuy nhiên, trái ý muốn của chàng trai, đơn khiếu kiện quay ra chống lại thân chủ của nó. Henk bị cáo buộc đã quyến rũ các linh mục và được đưa đến bệnh viện tâm thần. Tại đây, nam sinh này bị linh mục Công giáo phẫu thuật cắt bỏ “của quý”. Hai năm tiếp theo, Heithus chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Cảnh sát đã tịch thu và phá hủy tất cả tài sản cá nhân của ông cùng với các tài liệu đệ tòa vào ngày ông qua đời.

Bị chó nhai mất “của quý”

Sự việc kinh hoàng trên xảy ra vào ngày 30/7/2013, người đàn ông 39 tuổi đến từ Trumann, Arkansas tỉnh giấc vì cảm thấy nỗi đau đớn khôn xiết từ phía thắt lưng trở xuống. Ông nhìn xuống và thấy máu chảy be bét đồng thời phát hiện ra sự thật phũ phàng “của quý” đã bị con chó nhà mình ăn mất. Người đàn ông này nhanh chóng gọi xe cấp cứu và được khẩn trương đưa đến bệnh viện.

Vụ tai nan hy hữu xảy ra khi nạn nhân ngủ đêm trong tình trạng “khỏa thân”. Ông ta chẳng thể ngờ buổi sáng hôm sau thức dậy mình không còn là đàn ông.

Thủ phạm của vụ việc kinh khủng này cũng được đưa tới trung tâm thú y gần đó để kiểm tra. Tuy nhiên, vào cuối ngày hôm sau con chó được cho là đã chết. Được biết, đây là một con chó đi lạc mà người đàn ông kia đem về nuôi chỉ mới 3 tuần trước. Nhiều khả năng con chó này đã bị mắc bệnh dại trong khi “khổ chủ” không hề hay biết.

Chết thảm vì bị tấn công “cậu bé”

Nếu ai đó nghĩ rằng tấn công “của quý” có thể giết chết anh ta thì câu trả lời chắc chắn là có thể. Bất kể do mất máu, hay do cường độ cơn đau, nạn nhân hoàn toàn có thể bị sốc và bị thiệt mạng nếu không được cấp cứu kịp thời. Nạn nhân trong vụ tai nạn này là một người đàn ông Trung Quốc do cãi nhau với một người phụ nữ để giành chỗ đậu xe ở quận Meilan, thành khố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung quốc.

Khi nhìn thấy người phụ nữ đỗ chiếc xe tay ga, ông ta bắt đầu la hét để cô tránh ra. Trong cơn giận dữ, người phụ nữ này đã lao vào nạn nhân dùng cả hai tay siết chặt “của quý” nạn nhân. Các nhân chứng kể lại nghe thấy cô ta hét lớn: “Tôi sẽ siết nó đến chết. Ông sẽ không bao giờ có con được nữa”. Bị tấn công bất ngờ, nạn nhân đổ gục xuống đường và bất tỉnh. Phía bệnh viện cho rằng nguyên nhân tử vong là do nạn nhân bị tấn công đúng chỗ hiểm dẫn đến đau tim. Hung thủ đã bị bắt và phải đối mặt với án tử hình.

Bé 6 tháng tuổi nằm nôi bị chó cắn “cậu nhỏ”

Vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào ngày 9/4/2009, Carrie McKinney, 22 tuổi ở Loma Linda, California đến chơi nhà bạn trai và đặt em bé 6 tháng tuổi trong chiếc nôi ở phòng khách. Sau đó, cô ta sang một phòng khác thay đồ, bỏ lại đứa bé một mình không có ai trông nom.

Ngay thời điểm đó, một con chó giống pit bull và một con lai pit bull đã xông vào cắn hạ bộ em bé. Vài phút sau, McKinney mới nghe thấy tiếng em bé la khóc. Khi chạy đến, cô thấy con chó pitbull 5 tuổi và con kia 8 tháng tuổi đang ở gần đứa con trai, lúc đó đã bị thương tích đầy mình. McKinney bị mất quyền nuôi con trai và bị buộc tội sơ suất.

Đại Lâm ( Theo báo công lý )
“Quyên tiền sờ ngực” để “giải cứu hành tinh” gây sốc ở Nhật BảnChuyện lạ sốc cuối tuần (P8): 10 tai nạn “của quý” kỳ cục nhất thế giới (1)Chuyện lạ “sốc” cuối tuần (P.7): Kinh ngạc thoát “thần chết” nhờ béo phì

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận