Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện ma từng gặp lúc nhỏ – Tác Giả Lê ngân

Chuyện ma từng gặp lúc nhỏ – Tác Giả Lê ngân

Chào các bạn mình là fan cuồng của chuyện ma và được nghe nhiều chuyện ma từ các bạn hôm nay mình xin phép được góp chuyện cho mọi người nghe hay thì like kg hay xin các bạn góp ý sau đây là câu chuyện thật 100% mà mình đã chứng kiến lúc nhỏ mình tầm 7-8 tuổi ngày hôm ấy chị gái mình về nhà chơi chị mình đi làm ở sài gòn còn nhà mình ở tây ninh nha các bạn hôm đó chị mình về chơi nhà đông đúc vui vẻ bên nhau cùng mâm cơm gia đình nói chuyện vui vẻ và tới tối vì nhà chật hẹp không đủ chổ ngủ nên mình và chị ba cuả mình đi qua nhà ông bà ngoại mình ngủ nhà ngoại mình thì ở gần nhà mình tầm 50 mét thôi

Nhà ngoại mình có 1phòng nhà bếp ở sau nhà cuối nhà là nhà vệ sinh mình và chị ngủ ở tấm váng ở nhà trên váng đây là giống như giường ý các bạn cái váng đặc trước nhà cũng là chổ thờ cúng mình và chị ngủ ngon giấc đến tầm khuya mình cũng không nhớ là mấy giờ thì mình buồn đi vệ sinh thay vì vào nhà vệ sinh ở phía sau thì mình mở cửa trước và làm luôn mình là con gái nha trước nhà ngoại mình là một cây trâm các bạn ai ở quê chắc hẳng ai cũng đã thưởng thức mùi vị cuả nó ngon ngon chát chát ăn xong thì cái lưỡi tím lè thôi mình hơi lạc đề rồi hihihi

mình ngồi trước cửa nhà cách cây trâm mấy bước chân mình ngồi tiểu thì mình thấy bóng ai trắng trắng mờ mờ giống bà tư hàng xóm cũng ngồi rồi gục đầu như ngồi tiểu nhà bà tư cách nhà ngoại mình 10 mét trước cửa nhà nhìn sang là thấy nhà bà nhưng hồi đó cây cối um tùng lắm nói cho các bạn biết nhà mình ở gần nghĩa địa ai đi tây ninh tìm chùa gò kén là biết nha mình đi tiểu xong thì lẳng lặng vô nhà không nói gì hết nghĩ là bà tư cũng đi tiểu giống mình và mình không nghĩ gì bây giờ lớn rồi mới biết là ma tại vì sáng đó mình ra coi thì không thấy dấu chân cũng không thấy ướt đất tại vì tiểu mà sao không ướt được hihihi bây giờ nghĩ lại người ta lớn mắc gì qua trước nhà ngoại mình tiểu làm gì giờ nhớ lại mình mà hỏi hay nói gì chắc nó bắt hồn luôn rồi không chết cũng khùng khùng điên điên chứ không còn ngồi đây mà kể chuyện nữa .

giờ mình có chồng có con rồi ai thấy hay ủng hộ mình viết tiếp mình còn nhiều chuyện lắm

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận