Home Seo Chuyện Một Người Không Sợ Ma Quỷ Sesson 2 – Gặp Ma Diệt Ma Gặp Quỷ Diệt Quỷ

Chuyện Một Người Không Sợ Ma Quỷ Sesson 2 – Gặp Ma Diệt Ma Gặp Quỷ Diệt Quỷ

Rechap 14 Chiến Thần Trở Lại

Có lẽ lúc này tôi mới có thể giải thích tại sao Rafall lại mạnh đến như vậy và vì sao Thiên thần hối lỗi đi săn lùng hắn. Một câu chuyện dài xuất hiện từ thời khai thiên lập địa.

Rafall là một Thiên Thần mạnh mẽ, có thể gọi là một chiến thần uy dũng không thua kém bất cứ Thiên Thần nào, hắn cũng là một Chiến Thần được Thiên Chúa ưu ái và trọng dụng.

Satan thấy được điều đó và đã đem sự cám dỗ đến cho Rafall trước cả Tổng Lãnh Thiên Thần Lucifer.

Rafall bị cám dỗ và trở nên kiêu ngạo vô cùng, hắn tự xem mình là kẻ mạnh nhất, một Chiến Thần cao cả nhất và quyết định chống đối lại Thiên Chúa.

Đôi cánh hắn trở nên màu đen do tội lỗi bao phủ, hắn tiến vào cửa Thiên Đàng gây chiến và tiêu diệt một bộ phận không nhỏ các Thiên Thần.

Được đà lấn tới, hắn lại xông pha tàn phá Thiên Đàng cho đến khi gặp Lucifer.

Lucifer lúc này là Tổng Lãnh Thiên Thần, kẻ có quyền lực chỉ thua kém Chúa

Cả hai lao vào nhau chiến đấu không ngừng nghỉ, nhưng Rafall chiếm được phần lợi thế và gần như đánh bại Lucifer.

Các Thiên Thần khác ngay lập tức can thiệp, hàng ngàn Thiên Thần cùng diệt trừ Rafall và đày hắn trở lại Hoả Ngục.

Satan thấy được điều đó, tầm ảnh hưởng của Lucifer quá lớn mạnh, Satan đã lôi kéo cả Lucifer trở nên tội lỗi như chính hắn.

Lucifer nghe lời dụ dỗ của kẻ đến từ Địa Ngục, liền kéo theo rất nhiều Thiên Thần đến chống lại Chúa và chúng được gọi là các Thiên Thần tội lỗi.

Tuy nhiên vì Lucifer lo ngại Rafall sẽ làm phản chính mình nên đã dùng quyền lực trục xuất Rafall khỏi Hoả Ngục.

Rafall trở thành một Thiên Thần Sa Ngã không có chốn dung thân và đứng ngoài cuộc chiến Thiên Đường và Địa Ngục

Trong đội ngũ các Thiên Thần Sa Ngã có một Thiên Thần tên là Immedia, kẻ thống lĩnh 27 đội quân địa ngục và cũng là một trong những người bạn cũ của Rafall.

Cô ta uy dũng vô cùng, tiến đến cửa Thiên Đàng và san bằng bất cứ đối thủ nào cô ta gặp. Cô ta đã tiêu diệt không dưới 20 đội quân Thiên Đường.

Còn Rafall thì sao ? Kẻ đứng giữa cuộc chiến, hắn căm hận cả Thiên Đàng lẫn Hoả Ngục, hắn lao vào cuộc chiến như con thiêu thân, dù là Thiên Thần hay Ác Quỷ hắn đều giết sạch.

Hắn chỉ dừng lại cho đến khi cả Lucifer và Chiến Thần Gariel cùng tiêu diệt hắn. Một lần nữa hắn rơi xuống nơi hư không và chịu sự giam cầm đày đoạ.

Cái Tên Rafall không bao giờ được nhắc tới một lần nữa trong bất kì cuốn sách nào, vì hắn không đại diện cho Thiên Thần hay Ác Quỷ.

Tuy nhiên hắn chính là Thiên Thần Sa Ngã đầu tiên trước cả Lucifer.

Và Ngay lúc này đây, kẻ thống lĩnh 27 đội quân địa ngục Immedia đã quyết định tiêu diệt Rafall một lần nữa tại chốn này.

Tôi đã đứng đó trong thực thể một linh hồn để chứng kiến cuộc chiến vô tiền khoáng hậu mà có lẽ không con người nào được chứng kiến một lần nữa.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận