Home Seo Chuyện Một Người Không Sợ Ma Quỷ Sesson 2 – Gặp Ma Diệt Ma Gặp Quỷ Diệt Quỷ

Chuyện Một Người Không Sợ Ma Quỷ Sesson 2 – Gặp Ma Diệt Ma Gặp Quỷ Diệt Quỷ

Review 6 Cuộc trò chuyện thân mật

Tôi vội vàng chạy về nhà thằng bạn thì đột ngột xung quanh tôi mọi thứ chậm dần lại rồi một không gian màu trắng xuất hiện, thấy cảnh này tôi biết ngay sẽ gặp ai rồi.

– Ác giả ác báo, cậu càng diệt nhiều vong linh càng gây thêm nghiệp – tên sư trọc ra giảng đạo

– Tiện đây tao muốn hỏi mày điều này !

– Tôi biết cậu muốn hỏi gì, tốt nhất đừng tìm hiểu quá sâu về thế giới của chúng tôi, tôi k thể trả lời được nếu không được sự cho phép của Đấng Tối Cao

– Rồi rồi, dẹp đấng tối cao qua một bên đi, vậy tao hỏi mày cái khác, cái chữ vạn trên tay tao có mục đích gì ? tại sao nó cũng kéo tao vào cuộc chiến với ma quỷ, các người cùng một giuộc à ?

– Điều đó tuỳ thuộc vào tâm của cậu, chẳng hạn lúc cậu đánh với ác linh ở con hẻm, cậu có tâm niệm muốn ngăn chặn nó hại người, ấn chú đó sẽ bảo vệ cậu. Khi tâm niệm cậu k còn chiến đấu vì người khác mà chỉ muốn vì bản thân mình thì cái ấn chú đó chỉ là một hình xăm mà thôi.

– Vậy còn lúc ở khu chợ đêm ? Tại sao lại muốn kéo tao vào cuộc ?

– Vì cậu đã là “kẻ được chọn”, thấy điều ác phải hành động chứ k được bỏ chạy, tôi sẽ chỉ cậu cách sử dụng cái ấn chú đó, khi chiến đấu với ma quỷ hãy nghĩ đến việc chiến đấu vì người khác thì lập tức cậu sẽ được bảo vệ. Hãy cố gắng giải thoát các vong linh chứ k phải tiêu diệt chúng, hãy niệm câu chú “”””””” trong đầu, lập tức ấn chú hoạt động, nó tương đồng với câu chú của quỷ nhưng thay vì tiêu diệt linh hồn và hút linh lượng của các vong linh thì nó dùng để giải thoát họ khỏi trần tục.

– Nhưng mày cũng biết là tao có giao kèo với quỷ, nếu tao k “ăn” những linh hồn kia thì…

– Do cậu chọn điều đó, hãy lựa chọn cho đúng, đừng tạo nghiệp quá nặng, hãy dùng sự cân bằng.

– Vậy còn thiên thần hối lỗi, tao đã gặp một đứa, tại sao nó lại xuất hiện ? Rafall là ai ? Tại sao nó lại muốn săn đuổi Rafall ? Và phép thuật của nó đến từ đâu ?

– Tất cả đều do Đấng Tối Cao sắp xếp

Nói rồi thằng sư thoáng vụt mất, để lại tôi khoảng không bơ vơ ở thực tại, tôi lại châm điều thuốc hút và đi về nhà thằng bạn.

Nhưng vừa mới bước chân vào nhà lúc 12h đêm thì thằng bạn đang vội vàng thu dọn đồ vào ba lô, tôi hỏi

– Mày đi đâu giờ này ?

– Em gái tao…em gái tao bị ma nhập, ba má tao kêu tao về quê gấp

– Cái gì !? Vậy tao đi với mày !

– Tao không biết nữa, nhưng có vẻ tình hình xấu lắm, mà…tao biết mày từng kể chuyện ma quỷ nhưng thực sự tao k tin được.

– DM, mày phải tin tao chứ cái tằng này, đéo nói nhiều nữa, đợi tao gom chút đồ rồi lên đường.

Nói rồi tôi và thằng bạn bắt một chuyến xe khách đi từ SG đến Lâm Đồng. Một nơi mới đang chờ tôi, hành trình này k chỉ đơn giản như vậy.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận