Home Truyện Ma Thành Viên chuyện nghề xe – Tác Giả khánh họ văn

chuyện nghề xe – Tác Giả khánh họ văn

Hôm nay mình xin kể thêm vài mẫu truyện do mình chứng kiến và nghe kể lai. chuyện của mình là thế này như đã kể lần trước mình là tài xế xe tải nhưng trước đây mình có khoảng thời gian đi phụ xe khách đường dài, vì xe mình đi từ gia lai đến đã nẵng rất sớm hồi đó khoảng 4h sáng thôi. nên mình tranh thủ chợp mắt tý, vì chợp mắt ty thôi nên rất ít khi ngủ say mà lạ thây mình rất mình lần cảm giác bị bóng đè,nhưng mình gượng dậy nghiêng mình lại thì hết rồi mình lại ngủ tiếp, thế nhưng một hôm nọ củng cảm giác bóng đè đó, mình ráng gượng dậy khi mà đang thế nằm nghiêng gượng thẳng người dậy thi trước mắt mình là một ông rất to mập cưởi trần , mặc quần đùi đang đang ngồi trên ghế phụ hướng về phía trước xe nhưng đầu quay ngang lại minh nhìn thấy nữa khung mặt. ah nói rõ cho các bạn biết là mình nằm cái giường đầu tiên dãy ở giữa tầng đươi trên xe giường nằm bạn nao hay đi xe giường nằm chắc biết. khi mình đang nhìn ông đó còn chưa hiểu chuyện gì thì bổng nhiên nghe tiếng khóc của trẻ con liếc lên cái giường tầng trên dãy bên phụ thì thấy có đứa trẻ con tầm 2,3 tuổi trần truồng và nằm đó khóc. giờ thì mình đã hiểu ra chuyện gì thế nên có lẩm bẩm trong miệng theo mình nhớ nguyên văn là thế này ( thôi đừng chọc tôi nữa để tôi ngủ chiều ra thất nhan cho ) và mình nghiêng người lại trùm mêm ngủ tiếp cho tới sáng. sáng dậy củng chả nhớ gì cho tơi khi đang đi ăn sáng thì mình mới nhơ lại chuyện lúc sáng sớm mình thấy giờ mới khẻ rùng mình. chiều mình tinh mua trái cây với nhan thắp nhưng vì chủ xe theo chủ nghỉa duy tâm không có thờ cúng gì trên xe nên thôi không mua trai cây nữa mà minh thắp mấy cây hương ở gốc cây sau xe thôi, phải thấp vì đã hứa rối người ta.

chuyện thứ hai này củng mới đây thôi cách đây khoảng 2 tháng như mọi ngày 3h30 4h sáng là mình đi làm rồi chạy xe ben mà tranh thủ đi sớm chạy kiếm chuyến trước khi giờ cấm. đang đi mà lúc này là đi xe máy nha thi xa xa nhờ ánh điện nhà dân thì thấy có một người nam bận áo sơ mi màu trắng, quần giống kiểu quần kaki củng màu trắng luôn, nhưng chân đi giày đen nha các bạn thấy mang giầy đen luôn mới kinh. lúc này trong đầu minh nghỉ ( bà mẹ mới sáng ra gập không biết người hay ma mà bận đồ đẹp như vậy đi bộ thì thấy lạ quá, thôi kệ mẹ người hay ma gì thì mình củng phải đi làm cái đã và khi xe máy của mình gần tới thì chớp chớp đèn mấy cái rồi tắt mà lúc này đã khuất ánh đèn nhà dân rồi, hiểu luôn đi từ từ qua mà không tò mò người hay ma nữa. ah tại quên chưa nói với các bạn là con đường mình đang đi là đường người ta mới làm xuyên qua cái nghỉa trang to vật vã chắc cả ngàn ngôi mộ nên mình mới có ý nghỉ là người hay ma. tâm sự với các bạn mình tý nói thật thì gập thì mình gập rất nhiều lần ma diển ra rất nhanh nên không biết kể sao. còn sợ ma thì nói thật mình củng sợ nhưng gập thì lúc đó thấy bình thường không có cảm giác rung hay lạnh gì cả. chỉ khi đi đâu đêm khuya sáng sơm mà phải vác bộ về nhà đường tối thui phải lấy đt ra soi đường thi tuy không thấy gì nhưng vừa đi vừa nghỉ ngợi lung tung là mình lạnh gáy lạnh sống lưng rất là sợ luôn. còn những câu chuyện của mình và ae trong nghang nữa nhưng mình xin kể sau. chào các bạn

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận