Home Seo Chuyện ở quê!

Chuyện ở quê!

P9: Mộ hướng đông, cái lông không còn

Câu chuyện này liên quan tới gia đình một người trong xóm, gia đình ông T. Khi ông T mất, con cái coi thầy ở đâu không biết hay là thằng con thứ 7 của ông tự bói mà đi làm mộ hướng đông cho cha. Chuyện cũng bắt đầu từ đây. Sau khi mộ được làm xong thì tự dưng có đàn rắn lửa bò quanh mộ, rồi lên mộ mà nằm, đuổi kiểu nào cũng không chịu đi.Bình thường xua là nó đi, hoặc nếu nó lì , nhưng chỉ cần lấy dầu hỏa đổ lên người nó là nó bỏ đi. Rồi mấy tháng sau thì mộ bị sét đánh nứt đôi ở giữa theo chiều ngang. Con ông T không hiểu vì sao chẳng chịu sửa mộ lại, cứ để vậy . Kế tiếp thì vợ ông T mất. Vài năm sau thì thằng con thứ 7,mọi người hay gọi là ông 7T tiếp quản căn nhà của ông. Hồi trc ông 7T đàng hoàng lắm, nhưng sau khi về ở ngôi nhà đó thì tự dưng nghiện rượu nặng, ngày nào , h nào cũng có hơi men trong người, cứ hay nói lảm nhảm gì đó một mình. Ai hỏi ổng ngày nào cũng uống rượu 1 mình không chán ah, ổng bảo ổng uống vs bạn mà , có phải uống 1 mình đâu mà chán . Mà từ đó cũng sinh ra vụ việc vợ con ổng bắt đầu đánh đập ổng, cá biệt có hôm còn trói vô cột nhà đánh nữa. Ổng cứ như vậy, được vài năm thì vợ con dọn xuống nhà mới ở đường làng, bỏ ổng ở một mình trong căn nhà của ông T. Có hôm ổng đói ,vô nhà em mua đồ, mà tiền đâu có để mua, nhà em thấy tội nên cho luôn. Sống vất vưởng vài năm thì ổng mất.Chết đói các bác ạ. Thời này rồi mà còn để chết đói, người ta bảo khi phát hiện ra ổng thì ổng co quắc người lại, mặt nhợt nhạt, trắng bệch các bác gg ảnh chết đói ra sao thì ổng 7T vậy đó
Từ đó căn nhà chuyển giao cho bà 10T ( con gái út ông T, người ta hay gọi bà là 10 khùng vì bả hơi tưng tửng ). Nhưng em sẽ kể về căn nhà và bà này sau. Giờ sẽ kể về ông 8T, ở làng hay gọi ông là 8 mổ, 8 nổ , còn nơi khác gọi là 8 bể vì ổng vào Sài gòn làm ăn, sạt nghiệp vỡ nợ nên bỏ về quê . Ông 8T hồi đó làm ăn phất lắm, hồi những năm 98,99 mà ổng có di động, nhà 2 tấm , có điện thoại bàn thì oách lắm. Nhưng từ khi ông T mất, sự nghiệp của ổng bắt đầu đi xuống rõ rệt, bán đất, đổ nợ, đi buôn lậu bị bắt :||. Nghe đâu là ổng nuôi ngải rồi đi lừa đảo người ta. Từ khi làm cái mộ đó thì ngải quay sang cắn trả ông 8 . Giờ thì ổng về quê nuôi heo rồi, ổng rất giỏi nhá, máy cơ khí gì ổng cũng tự làm đc cả. Nhưng có điều ổng có 4 bà vợ lận, mà bà nào cũng ở vs ổng chưa được 3 tháng là cuốn gói mà đi .
Về cái nhà ông T, nó đối diện nhà ông 4 luôn, nhưng ở xa lắm. Nó ở gần hồ sen của làng. Sau nhà là mảnh đất dữ của ông 2N- mảnh đất này thiêng lắm, thằng nào vặt mít trộm về ăn cũng bị tiêu chảy cả tuần =)), rồi thêm mấy vong ở đó cứ vất vưởng hù dọa nên phải bỏ đi nơi khác mà làm nhà . Từ dạo bà 10 về ở thì bả hay bảo có cái gì đó hay cù chân bà lúc ngủ, khi thì lại ai đó đừng cạnh giường nhìn, lúc thì nghe tiếng động lạ trong nhà. Tuyệt nhiên chỉ có một mình bả ở căn nhà đó. Có người thì bảo bả can đảm, có người bảo bả tửng tửng nên không sợ ma, có người lại bảo ở một mình giữa đồng lại chốn lắm ma nhiều quỉ có ngày nó vô nhà vật khi nào không hay. Lời ấy đã ứng nghiệm,một hôm đang trưa thì bả chạy khỏi nhà, mặt hớt ha hớt hải, vừa đi vừa la lớn “có ma, có ma, bớ làng nước ơi “. Bả chạy vô nhà gần nhất, nhà chú H mất – nhà ông nuôi khỉ ấy. Vợ chú H có hỏi thì bả bảo, đang ngủ trưa thiu thiu thì thấy có cái bóng đi vô nhà, mà bả tưởng là cháu bả (con ông 7) lên thăm vườn chuối nên bả hỏi ” Mày hả H ” ,nó chỉ “uk” rồi im bặt. Bà cũng chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau thì bà 10 thấy khó thở, mở mắt ra thì một người đang đứng đó siết cổ bà. Một người hay là ma. Bà chỉ nhớ lúc đó nó đứng ở đầu giường, mặt nó trắng bệnh, tóc phất phơ xõa xuống che đi hầu hết gương mặt, còn đôi mắt thì chỉ có một màu đen lạnh lẽo. Lúc hết sức bình sinh,bà mới thoát được ma thủ của nó. Vì bình thường bà gánh cả 1 tại thóc vẫn tốt chán. Sau cái ngày đó thì bà nhất quyết dọn về nhà chị 4 của bà ở. Ngôi nhà từ đó bỏ trống, chỉ có tụi trẻ con đi rình chim là lâu lâu lui tới, và cả vợ con ông 7 lên thăm vườn chuối. Hồi trc em cũng có vô đây rồi, đi theo lũ bạn trong xóm . Nó lạ lắm các thím ạ, vô chỗ nhà sau thì không có gì cả, rất bình thường, nhưng đến chỗ nhà trc thì tự dưng thấy lành lạnh
Tưởng chừng như mọi chuyện dừng lại ở đây, khi mà ngôi nhà phó mặc cho các ” cô bác ” thì sẽ không có ai gặp chuyện nữa. Tuy nhiên một nạn nhân tiếp theo lộ diện- nhỏ L con ông 4 xóm dưới. Số là hôm đó nó đi chăn trâu, khát nước quá, nên vô nhà ông T uống nước. Nhà ông T có cái giếng đào, đường kính cỡ 1 sải tay, nhìn cao cao thon thon ấy. Nó đang để cái gàu xuống giục nước vô định kéo lên thì nó thấy cái gàu nặng hơn bình thường, y như mấy bác đi câu mà bị ma da giựt cần níu lại vậy . Nó cố sức kéo- con này khỏe lắm, 80 kí mà nó vác đi như thường , thân hình nó y như chị Dậu vậy, nhà nó ai cũng đô con như thế . Rồi nó thấy thấp thoáng trong làn nước phản chiếu : sau lưng nó có một cái bóng đen. “Ùm” nó lộn cổ xuống dưới giếng.Nhưng không hiểu sao nó trồi ngược lên được. Mà con này, em phục nó sát đất luôn. Nó tự bám vào cái ống nhựa PVC của máy bơm gắn ở thành giếng, 2 chân nó dạng ra bám vào thành giếng mà leo lên. Lên được gần tới nơi thì nó la làng lên để dân chạy tới giúp. Số nó còn chưa tận, bố nó đi cắt cỏ về, ngang qua đó, thấy trâu còn mà người thì mất tăm. Bố nó đi lại xem sao thì nghe tiếng nó kêu cứu. Cứu được nó lên, nó khóc dữ lắm . Rồi mọi chuyện cũng chìm vào quên lãng, nhỏ L từ khi té giếng thì trở nên không được bình thường lắm. Kiểu như cái vía của nó đã vĩnh viễn ở lại dưới giếng rồi nên nó tưng tửng, ngông ngông thế nào ấy . Không phải tự dưng người ta gọi mấy đứa tửng tửng nói chuyện cả ăn nhập gì là ” đồ té giếng ” cũng có nguyên do cả đấy.
Chuyện nhà ông T vẫn còn dư âm, con ông 8T, anh L hay đánh vợ, bữa thì cự cãi vs ông T, có trận nảy lửa 2 cha con chuẩn bị chém nhau luôn . Dường như cái hướng mộ đã làm cả nhà ông T suốt kiếp không được bình yên

Bonus : Bên nhà ông T, là nhà bà Th, trước giờ bả sống thui thủi một mình mò cua bắt ốc. Bả phải chuyển lên ở với con trai phần vì già cả, phần vì ngôi nhà có dị tà, cả ma hay quỉ gì . Em sẽ kể gộp luôn vô chap sau

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận