Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện Quỷ ở hẻm 72 cầu Thị Nghè – Tác Giả Đặng Tuyết

Chuyện Quỷ ở hẻm 72 cầu Thị Nghè – Tác Giả Đặng Tuyết

Chuyện quỷ tại hẻm 72 cầu Thị Nghè ( năm 2004).

Đó là khoảng thời sinh viên của tôi, sau 2 năm ở trọ chung với chủ nhà – ngột ngạt và khó thở, bọn tui 6 đứa con gái chạng tuổi, cùng quê và vẫn còn thơ ngây chưa bồ rủ nhau thuê hẳn 1 căn nhà để ở cho tiện, đặc biệt là đc nấu nướng tránh ốm đói và tốn tiền vì ăn cơm tiệm.

Tìm kiếm khoảng 1 tuần thì được căn nhà quá rẻ, có lầu – à không mà là gác gỗ chỉ có 1tr/1 tháng, nhà nằm trong con hẻm 72( hẻm xưa nổi tiếng là hẻm của đệ tử Năm Cam, hẻm đối diện viện dưỡng lão Thị Nghè) cả nhóm không biết toàn xì ke trong hẻm là nhiều nên vui mừng kêu ba gác chở đồ dọn nhà.

lai-chuyen-ma-quy

Lúc dọn đến để chờ chủ giao chìa khoá nhà thì thấy mọi người ở hẻm ai cũng bu lại nhìn r to nhỏ gì ko biết. Cả nhóm thấy thế liền bảo:dân xì phố mà giống dân vùng sâu quá, rảnh ta dọn nhà lạ lắm hay sao mà bu nhìn thấy sợ.
Nói sơ qua căn nhà: nhà gỗ có gác, được xây dựng khoảng trên 40 năm nên cực cũ kỹ, tất cả đồ đạc bà chủ để lại nguyên hiện trạng khá lâu nên giáng nhện phủ khắp nhà, phủ lên cả ga giường, tủ bếp, cầu thang…. Mà nhà rất lạnh và âm u, bắt đèn vẫn ko đủ sáng.

Cả bọn dành ra 2 ngày chùi rửa dọn dẹp, tui lau chùi từng bậc thang gỗ- niềm vui có được căn nhà riêng dù là thuê nhưng vẫn sướng rơn. Khi lau lên tới trên thì tui thấy 1 con dao + 1 cái rựa+ 1 cái búa rất to để xếp cẩn thận, tui lôi ra và gom cất, trong lòng chợt nghỉ: dân xì phố mà xài đồ ngộ vậy ta, giống đồ yếm bùa ma quá ( vì ở quê tui hay ngủ mơ nên cứ để dao trên đầu nằm là hết ngay). Không ngờ cái sự dọn dẹp đó cũng là chuỗi bi kịch cho tui sau này.

Tối tui và 2 cô bạn ngủ giường trên gác, 3 đứa kia ngủ dưới lầu. Sáng ra 2 cô bạn ngủ chung với tui kể: tối tao ngủ mơ ghê quá tụi bây, thấy ông mặc quần cụt, áo thun trắng đứng ở chân giường nói chỗ này của tao, tao chết lâu rồi, rồi ổng bẻ ngón cái của tao đuổi đi. Không ngờ tui cũng vậy, 3 đứa mơ giấc như nhau. Nhưng nỗi sợ cũng nhanh chóng quên ngay vì chúng tôi còn phải lo cơm nước, học bài r đi học.

Khoảng 1 tuần sau dọn nhà, sau giấc mơ ghê ghê lúc mới vô,1 mình tui bắt đầu mơ thấy chuyện kì lạ: cứ 3h là có người con gái trạc 28t, 1 người đàn ông trạc 40t, 1 người đàn bà trên 40t.tất cả đều mặc đồ trắng, da xanh lè đứng ngay cạnh giường nhìn tui trằn trằn, tui sợ quá tui giật mình và xem đt đều là 3h15 sáng. Giấc mơ liên tục kéo dài 1 tháng làm tui thấy mệt mỏi, xanh xao,khó ngủ nên lựa lúc cả nhà 6 đứa đều rảnh, tui bắt đầu kể về giấc mơ kì lạ của mình…

Tụi tui ngồi suy luận r quyết định hỏi hàng xóm kề bên, một lúc đắn đo thì cả bọn ngồi nghe cô hàng xóm sát bên kể lại tường tận chuyện xảy ra gần 30 năm qua trong căn nhà chúng tui thuê.

Cách đây 30 mấy năm, chị của bà chủ nhà có 2 đứa con bị chồng phụ bạc nên quyết vượt biên, đi đến Campuchia bị bắt r nhốt lại không ngờ cô chạy lên lầu r tự tử nhảy xuống, người ta đưa vào nhà xác bệnh viện chờ liên hệ thân nhân việt nam qua nhận.

Khi chị e qua và vô nhà xác xem mặt, lúc bốc vải trắng ra thì bà ta tỉnh dậy la hét như điên, mọi người thắc mắc không hiểu lúc té lầu đã tắc thở, nằm 7 ngày nhà xác lạnh lẽo mà vẫn sống dậy, hay có gì đó tâm linh.
Đem về thì ở tại nhà này. Bà ta trở nên điên dại ngồi nói 1 mình hoặc la hét. Bữa nhân lúc mọi người đi vắng, bả lên nhà trước ngồi xếp bằng, chấp tay r đổ dầu hoả tự thiêu. Hàng xóm thấy phòng khách đỏ rực nên tông cửa trước vào thì bả đã chết khô trong tư thế vẫn ngồi khoanh chân. Ai nấy đều nổi da gà hết.

Rồi vài tháng sau cô cháu gái dưới quê lên chơi, ngủ lại ở chỗ giường lầu dưới. Sáng ra đã chết ko ai rõ nguyên nhân ( vì đang khoẻ mạnh). Đến cuối năm cũng có ông anh họ lên khám bệnh ngủ lại trên lầu thì sáng ra chết ko rõ vì sao.

Từ đó gia đình bà chủ nhà dọn đi chỗ khác, ngôi nhà bỏ hoang rất lâu r, bà chủ thỉnh thoảng qua thăm dọn dẹp sơ nên ko tránh việc nhà cửa nhện giăng tứ phía.

Cô hàng xóm nói: lúc tụi em về hẻm ai cũng mừng vì nhà có người ở, đỡ bị nó nhát mà cũng tội cho tụi e ko biết ất giáp gì vô ở. Ở đây ban đêm ai lên lầu đều thấy người con gái tóc dài tới chân, mặc bộ đồ trắng, móng tay dài loằng ngoằng đứng nhìn họ r bay lên bay xuống, trông khiếp muốn xỉu….

Đó là những gì tụi con gái chúng tui nghe về ngôi nhà, thật khủng khiếp. Chúng tui quyết định dọn đi, vì sợ quá, mà tìm nhà hoài ko đc, chắc nó xui khiến hợp nên ko cho đi. Có nhà đã cọc tiền mà vẫn trả lại, ko thuê được. Với lại sắp thi nên cả nhóm quyết cố qua thi sẽ dọn đi.

Có lẽ hợp nhất vẫn là tui, ban đêm cứ 3h là tui nghe tiếng kêu tên bên cửa sổ, giọng nói chả khác nào phim ma, rùng rợn văng vẳng, rồi bàn chân xanh lè như lá mạ thò vào ngoay ngoảy r dựng đứng người lên, nhe răng cười khanh khách, vẫy tay kêu đi chơi.

Hay nó đứng cạnh giường, dùng những mỏng tay dài kều kều r cười nham nhở, rồi lại trừng mắt toàn tròng trắng ,nhe nanh đuổi xuống giường, tiếng nói vang vang “trả giường cho tao”.

Hay đang nằm ngủ cảm giác nhu ai đó nhìn, giật mình thức giấc, qua bóng đèn ngủ, nhìn vào cánh cửa thì nó đã đứng ẩn luôn trong cánh cửa, mắt nhìn chằm chằm nhưng ẩn chứa sự đau đớn muốn nói, xong r thì nhe nanh ra cười vang vọng….

Nói chung từ thời gian chờ thi để dọn nhà đi nơi khác, tui đã mất ngủ hàng đêm vì cứ tầm 3h sáng là chúng hiện hình thay khuyên nhau nhát tui, nhưng lạ đều chúng ko vô nhà, chỉ đứng ngoài cửa sổ hay cửa. Cảm giác đêm nào cũng gặp ma riết quen các bạn đặc biệt là các bạn hay thấy ma có biết cảm giác đó không?

Bị nhát nhiều đến nỗi không thể nhớ và kể thêm được nữa.
Rốt cuộc thi xong chúng tui cũng dọn đi nơi khác, và nghe nói căn nhà này hiện tại sinh viên vẫn thuê, cứ người đến lại đi ngay.
Cảm ơn đã đọc câu chuyện có thật của tui.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận