Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện tâm Linh Hồi Bé – Tác Giả Truongnx009

Chuyện tâm Linh Hồi Bé – Tác Giả Truongnx009

Cháu xin phép nhờ các bác cao nhân tư vấn giúp cháu.

1. Hồi bé cháu thường thích kiểu chim cò rắn rết nên hay mò vào Cồn, sông những chỗ mà các cụ bảo “nghịch”. Thi thoảng thấy mấy cái lạ, nhưng kiểu ham chơi nên kệ.Cháu nhớ nhất hôm ở đó nhìn thấy bóng người trắng đi như lướt, rồi có đúng 1 tàu lá chuối lắc đi lắc lại như có ai cầm lắc vậy, mặc dù trời không có gió, cây lá xung quanh đứng im. Cháu bất giác nhìn chằm chằm vào tàu lá một lúc rồi chạy 1 mạch về.

2. Trước cháu ở nhà, thi thoảng thấy bóng người phụ nữ trong nhà, cứ đứng ở cửa gian phòng(cửa trong nhà nối phòng khách vs phòng ngủ), cháu phải gọi cả mẹ dậy, mẹ cháu đi vòng bảo kh có ai, mấy tối liền như vậy, mẹ cháu bỏ con dao,sau này cháu không thấy nữa. Ngủ nhà ở quê cháu rất mệt và thi thoảng bị bóng đè.
Bà ngoại cháu năm cuối đời thường nửa đêm nói chuyện vs ai ý, cười cười nói nói, hơn nữa bà bị nặng tai. Cứ lâu kh thấy con cháu về là bảo con,cháu chết rồi. Có lần cháu ngủ trong nhà, bà cháu nửa đêm nói chuyện linh tinh rồi bảo “thằng T tai nạn chết r” c nghe xong mất ngủ cả đêm.

3. Chuyện cháu bị dị ứng mỗi khi vào chùa.

Cháu rất ít khi vào chùa, có vào khi có việc chỉ đứng ngoài sân sau 2 lần c bị dị ứng.

Một lần là theo đám bạn cúng rằm ở chùa chỗ làng Nhân Mỹ, (cháu kh nhớ tên, chỉ biết ở đó phí khu đằng trước sân Mỹ Đình, khu đó trồng rau muống cạnh mộ.). Khi vào chùa c bị dị ứng nhẹ, kiểu kiến cắn dưới da, cả mặt, cả đầu. Lúc đầu nhẹ nhẹ cháu chịu đc, lúc thắp hương cháu khắp cả người, cháu vái vội chạy ra, ra ngoài đường khỏi luôn.
Một lần theo bố vào chùa xin quẻ đầu năm, lúc khấn xóc que, cháu bị y như trước. Từ đó cháu không vào chùa nữa, có công có việc cháu chỉ ở ngoài.

4. Ngoài chuyện bóng đè ra, thi thoảng cháu đi đường, hay ở nhà đều bất chợt cảm giác lạnh người, lạnh từ trong lan ra, một tý rồi thôi. Nhất là khu vắng hay nghĩa trang gì đó. Cháu có một bớt đỏ ở đùi phải, to bằng ngón tay cái, trước có cụ nói nghiệp kiếp trước làm cháu hoang mang. Thời điểm ông ngoại, bà ngoại mất, cháu ở xa đều có linh cảm kh tốt :(.

Cháu nhờ các bác cao nhân tư vấn giúp cháu có phải căn quả gì không. Thành thực cháu rất thành tâm, có tin nhưng không mê tín.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận