Home Seo Chuyện tâm linh nhà ngoại em

Chuyện tâm linh nhà ngoại em

CHAP 5: báo mộng
Năm đó nhà e ăn tết chả dc vui vì chuyện xảy ra với a họ e. Chuyện là thế này:
25 tết e được nghỉ nên bắt xe về nhà sớm,về thì gặp dc ông anh chí cốt,2ae quý nhau lắm,lại dc chị dâu(vk a) tâm lý khéo léo nên đã thân lại càng thân.Hôm đó sau khi ngồi nc thì a pải đi chở khách về Hải phòng, chuyến này là chuyến cuối trước khi nghỉ tết,a hứa đi về sẽ chở 2chị e đi chơi 1chuyến. Vì đi chơi đi thăm nhà các bác cả 1ngày dài nên tối về ăn cơm xog là e buồn ngủ rũ rượi. Khoảng 9h tối e lên giường đi ngủ,rồi e nằm mơ giấc mơ kì lạ. A họ e chở khách đi trên đường,trên xe chỉ có đúng 6khách(3nam 3nữ ) rồi đi đến đoạn có đường cắt nối để cho ng dân sag đường thì có 2mẹ con nhà kia đang dắt nhau qua dc nửa đường, chuẩn bị sag phần đường bên làm xe của a họ e. Đứa con gái bất ngờ lao vụt ra trước đầu xe a,a phah ko kịp,nó bị đập đầu mạnh vào kính rồi văng ra,kính oto lõm hẳn vào và đầy máu. Tất cả xảy ra trước mắt e như thể e đang ngồi ghế đầu vậy. E giật mình tỉnh dậy,mồ hôi vã ra như tắm,e đi xuống dưới nhà uống nước,thấy e mẹ e hỏi”sao ngủ có tí vậy à”
“Con nằm mơ mẹ ạ,sợ quá”mồ hôi vẫn lã chã,e vẫn chưa hết run
“Mơ cái j mà sợ”mẹ e hỏi,thế rồi e kể lại nguyên văn giấc mơ ấy cho mẹ nge,nge xog mẹ e lấy muối gạo rắc 4xung quanh rồi hất ra ngoài ngõ. Mẹ e bảo nằm mơ như vậy độc lắm ko biết có chuyện j ko.e cũng thấy sờ sợ nên bảo mẹ lên ngủ cùng. Sáng hôm sau,5g sáng bố e có điện thoại, rồi bố e lên gọi mẹ e dậy” Dậy đi,tôi với mình sang nhà bác cả,nhah lên,Thằng Tuấn xô chết con nhà người ta rồi”. E và mẹ cùng dạy ngay tức khắc,rồi bố mẹ e đi ra nhà bác,còn e ở nhà. Thấy bảo vì anh e sợ quá nen chạy thẳng vào đồn c.an ngồi,còn con bé đó thì đạp đầu vào kính chết luôn lúc đấy. Mẹ e cũng đem chuyện giấc mơ kì lạ của e kể cho bác cả nge. Bác nói chắc là điềm báo thật rồi,nó từ trước đến giờ có duyên vs ng âm nên dc báo đấy.bme e cùng 2bác đi ra chỗ anh e gây tai nạn để lo việc ko dám đưa chị dâu ra vì chị đang có bầu,sợ c lo ngĩ nhiều lại khóc lóc thì ko tốt.
Lo việc của anh xog cũng hết mấy tr triệu,thế là mất luôn cái tết. Bù lại thì chị dâu lại chửa con trai. A là con trưởng nên cũng dc an ủi phần nào.
Rồi 1hôm e ngủ trưa,e mơ chị dâu đẻ con zai,nhưng con bé đó lại ở đâu xuất hiện, nó đứng ngoài cửa và nhìn chằm chằm thằng bé,e bế thằng bé trên tay thì nó chạy vào giật lấy thằng bé ôm đi.nó đi ko pải nhah đâu mà e chạy đuổi theo ko kịp,e cứ gọi trong mơ”trả cháu tao đây,dừng lại,đi đâu vậy,trả đây”
Bố e lay e dạy”m ngủ mơ hả con”,e dạy vẫn chưa hoàn hồn” bố ơi con lấy xe bố sang nhà a tuấn tí nhé”
Rồi e lấy xe phi sag nhà a luôn.sang đến nơi gặp chị dâu,e hốt hoảng kể lại giấc mơ ban nãy và khuyên c pải cẩn thận. C ấy cũng nóng ruột nên rủ e đi gọi hồn nó xem sao
2chị e ko nói ko rằng vs ai cả,cứ lẳng lặng đi. Đến nhà bà này thì bà ấy đi lễ cho ngta pải ngồi chờ hơn 30p bà ấy mới về. Vừa vè đến nơi nhìn thấy chị dâu e bà phán 1câu tái mặt”Ới zời con này bị vong theo rồi,m vào đây ngay ko thì m chết,nó đang ngồi lên đầu m kia kìa”
2ce hốt qua,theo bà ấy vào điện,bà ấy hỏi”mấy ngày nay m có đau đầu đau bụng ko”
“Dạ con có cậu ạ,đầu cứ đêm là đau như búa bổ sáng lại đỡ,bụng thì đau lẩm nhẩm thôi,con chỉ nghĩ hay ăn pảo cái j no đau bụng” chị e vừa sợ vừa lo. Bà ấy phán” ới zời chết chưa,làm con ngta chết xong chưa cúng bái nó tử tế nó chả hành cho” rồi bà ấy quay đi thắp hương”thế m có muốn gặp nó ko”
“Dạ có cậu ơi con xin cậu giúp con,con đến đây cũng là vì thế”
Rồi bà ấy khấn,bà ấy vái,bà ấy vẩy nước lên đầu chị dâu e,bà ấy hú lên rùng mình rồi ngồi xuống. Chắc lúc này hồn đã nhập. Nhưng ko hiểu sao cứ ngồi im không nói,người lắc lư,chị dâu e hỏi” Có phải e ko Tr” bà ấy gật,”Sao e lại đi theo chị?” bà ấy nhắm mắt nhưng mặt hếch lên như thể đag nhìn chằm chằm vào chị e” Tôi hành chị,tôi vò đầu chị,tôi đạp con chị,cho chị chet đi,cho ck chị chết đi” bà ấy nói giọng sợ lắm,giọng gằn ra,đay nghiến. Chị e sợ tái mặt,khóc nấc lên”chị lạy e,chị van e,e tha cho vợ ck c,a ấy ko cố ý đâm vào e đâu,bgio e cần j e muốn j chị sẽ cố gắng làm hết cho e,chỉ xin e tha cho vk ck chị và con chị,chị xin e đấy”
Bà ấy đẩy chị e ra”tha à,chị mun tha à,chị làm tôi sông lại đi,cho tôi về nhà tôi đi”
Chị dâu e chỉ biết khóc ko nói dc thêm j,rồi bà ấy hú lên rùng mình,có lẽ hồn đã thoát ra ngoài.
Bà ấy bảo chị e về nói với gd và chuẩn bị đồ lễ 3ngay nữa bà ấy sẽ đến lễ cho và đưa hồn về hầu cửa mẫu.
2 chị e đi về,chị ấy chỉ khóc,về bác e hỏi chị ấy cũng chẳng nói j,e kể lại chuyện cho bác e nge. Bác e đi chuẩn bị đồ lễ,3ngày sau rước bà đó lên,lúc bà ấy lễ chị e như bị thôi miên, ngòi nhắm mắt như ngủ gật lắc lư,lắclư…bà ấy vẩy nước lên đầu chị em, xoa xoa đầu rồi lại tiếp tục khấn,3 tiếng đồng hồ trôi qua,cuối cùng cũng xong,chị e ngất luôn tại chỗ,a e pải bế vội lên phòng”e ơi a làm khổ e rồi”. Bà ấy bảo ko sao đâu chỉ ngủ 1tí là sẽ tỉnh lại, bà ấy đưa cho bác e 4cái bùa kêu dán 4góc nhà và 1cái to nhất dán chính giữa cửa ra vào. Bà ấy nói vongg này khó tính quá pải mời mãi nó mới chịu đi,dán bùa vào để từ giờ vog dữ ko vào nhà dc nữa.
***** chap 5 e xin kết thúc tại đây

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận