Home Truyện Ma Hay Chuyện Về Con Chó Tên Xù

Chuyện Về Con Chó Tên Xù

Tác Giả : Travis Nguyễn
Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật và không hề hư cấu mà mình muốn kể lại về con chó ở nhà mình nuôi.

Nhà mình nuôi con chó này lúc mình còn nhỏ. Nghe kể lại là cậu mình xin con chó này ở Bình Chánh trong 1 lần về nhà vợ cậu vì mới còn nhỏ mà nó biết sủa người lạ là cậu. Mình ko nhớ rõ nhưng mà nhà mình dọn về nhà ngoại ở từ năm 1988 thì đã có con chó này rồi. Con chó này là con cái tên Xù. Nó là một con chó rất đẹp mà ai nhìn qua một lần cũng phải khen. Nó có một bộ lông trắng mướt và chỉ duy nhất một đốm đen hình tròn trên lưng gần đuôi. Điều đặc biệt là con chó này rất khôn và rất biết vâng lời chủ. Nó dường như hiểu được mọi người trong nhà.
Có 1 việc hy hữu là nhân 1 hôm nhà có việc j đó thì cô khách kia đến chơi và ngủ lại trên ghế salon trong phòng khách…bổng nhiên cô hớt hải chạy lên lầu và la lên là nằm mơ thấy 1 cô gái bước ra từ con Xù…từ đó ko thấy cô đó đến nhà chơi nữa…chắc là do cô sợ…cũng có vài người khách đến chơi ngủ lại cũng có thấy và kể lại giấc mơ giống như cô đó kể…ngoài ra
người trong nhà ko thấy có hiện tượng j khác lạ từ con Xù hết…nó rất khôn ngoan và cho đến một ngày vào năm 1991 hay 1992 j đó nó bệnh và mất vào một buổi tối…mình cũng đã khóc…tội nghiệp vì trước khj mất nó có rên lên một hồi rồi mất…sáng hôm sau bác mình mang nó lên chùa Từ Tân ở Tân Bình để chôn nó…
Có 1 việc lạ là bác mình nói mỗi lần lên mộ thắp nhang cho nó và về kể lại
là gió lên nhiều lắm và mấy con chó trong chùa ko dám đến gần mộ con Xù. Mình chỉ nghe kể thoy và cho đến một ngày bác mình rủ mình đi thăm mộ nó trong chùa…bác mua 1 lạng chả lụa và vài cái bánh để thắp nhang cho nó…đến nơi mình thấy mộ nó nằm trong khoảng đất cạnh chùa có
cây dại mọc tùm lum …mình và bác bày bánh và miếng chả lụa lên mộ con Xù và bật lửa đốt nhang thì mình thấy gió thổi một lúc một mạnh…mãi một lúc sau mình và bác mới có thể thắp đc nhang. Nhang cháy nhanh lắm và lúc đó nghe bác mình nói nó lên và nó mừng…mình và bác ở đó cho đến khj gió bớt thổi và nhang
đã cháy gần hết thì bác mình thấy có con chó chùa nuôi chạy lại. Bác mình lấy miếng chả lụa cúng cho nó nhưng lạ là nó chỉ đứng từ xa và không dám lại gần…rồi tự nhiên con chó đó bỏ chạy ko dám quay lại…nghe bác nói nếu mang ra chỗ khác cho thì mấy con chó trong chùa lại ăn còn đứng ngay mộ con Xù cho thì ko con nào dám chạy lại ăn hết…mình nhớ lúc còn sống con Xù không cho con chó nào lại gần nhà mình hết…nó mà thấy con chó nào lại gần nhà là nó đuổi cho con đó chạy đi mất rồi nó quay vào nhà…

Đây là chuyện mình tận mắt thấy hiện tượng như vậy ở mộ con Xù nhà mình nuôi…bây giờ chùa Từ Tân xây lại và mở rộng chắc người ta san lấp mộ nó mất rồi.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận