Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện về người âm – Tác Giả Huyền Thoại

Chuyện về người âm – Tác Giả Huyền Thoại

Đêm rồi mà minh không ngủ được,dạo này cũng hay đọc truyện ma nên tiện lúc mất ngủ mình cũng xin viết những chuyện mà minh chứng kiến từ gia đình mình cho mọi người đọc nhé. Xin nói luôn rằng những gì mình viết đều là thật nhé,không phải là nghĩ hay nghe kể lại nha.

Đầu tiên. Mình xin kể về lúc mình 5tuổi, mình còn nhớ rất rõ lúc đó là khoảng 1 2h sáng vì trăng hôm ấy rất sáng không rõ là ngày rằm hay không vì bé nên mình có bao giờ qtam ngày gi đâu, chỉ biết hồi bé mình cực kì sợ ma ,nhà lại có hai giường thôi nên mình ngủ chung với bố và mẹ ,mình nằm giữa hi. Đang ngủ chảng hiểu sao mình tỉnh dậy mở to mắt và lúc ấy nói thật là mình không dám tin vào đôi mắt nữa,trước màn ngủ ngoài thành giường có 1bà cụ đang đứng mặc bộ quần áo màu đen kiểu ngày xưa ,bà nhìn vào trong màn và nhìn mình,mình nhìn lại mà mình không bị bóng đè nhé vì mình còn lay lay bố mẹ nhưng họ ngủ say không biết,minh cũng sợ nên không dám gọi chỉ quay mặt vào trong xong vì tò mò nên lại nhìn ra vẫn thấy bà đứng đó nên mình lại nhắm mắt quay vào.lúc sau quay ra thì không thấy. Mình sợ ma nhưng hình bóng bà ấy quá thật giống như người sống ,nhìn lại hiền hậu nên mình cảm giác đó là người thân trong gia đình nên minh mới không hốt hoảng. Sáng hôm sau chỉ có mjnh ở nhà với bà nội,kể cho bà nghe những gì thấy đêm qua thì bà nói” như mày tả thì chắc là bà Hiền, em ông nội nhà mình, bà bị bệnh nên mất lâu rồi chắc về thăm mọi người” . Hóa ra là người nhà thật hi . Nhưng sau này mình mới biết bà không hiền như lúc mình nhìn thấy mà bà khá là ” đanh đá ” nhé. …

Hôm nay mình viết mở đầu như vậy thôi.lần sau sẽ có nhiều chuyện li kì khác.mong mọi người đừng ném nhiu gạch đá quá nhé

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận