Home Truyện Ma Kinh Dị Chuyến xe kỳ lạ

Chuyến xe kỳ lạ

Kỳ 3:

….

Lòng sôi sục như lửa đốt, Vy chỉ mong mau về đến nhà mẹ. Đột nhiên, chiếc điện thoại trong tay rung lên làm cô giật mình. Đó là tin nhắn của một người bạn cũ. Vy cảm thấy nhẹ nhõm và đọc tin nhắn. Nhưng thật không ngờ, đọc tin nhắn xong, Vy hốt hoảng làm rớt cả điện thoại xuống đất

“Vy ơi, cảnh sát vừa điều tra xong vụ tai nạn chết người của Đạt năm ngoái đó. Có rảnh thì xem ti vi sẽ thấy.”

“Trời ơi!” – Vy thốt lên.

Đầu óc cô bây giờ choáng váng, tim đập mỗi lúc một nhanh. Cô không hề biết gì về vụ tai nạn đó. Rồi Vy giật mình nhớ tới Đạt đang ngồi trước mặt, nhưng lúc cô nhìn lên, anh ta đã đi đâu mất cùng với người thanh niên kia. Vy đưa mắt nhìn quanh, từ đầu đến cuối xe nhưng vẫn không thấy bóng dáng của hai người thanh niên ấy.

“Đạt ơi!” – Vy cất tiếng gọi lớn

Đáp lại lời gọi của cô là một sự im lặng đáng sợ. Vy gần như không tin vào mắt mình nữa, nhưng Huy và Đạt dường như đã biến mất khỏi xe từ lúc nào mà cô không hề hay biết. Vy hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô lập tức chạy lại hỏi bác Lộc, thì được biết là hai người đó vừa xuống xe.

Nghe vậy, Vy yên tâm phần nào nhưng cô lại sực nhớ ra điều gì đó làm cả người cô lạnh vào đến tận xương sống, đầu óc cô quay cuồng. Vy nhớ chắc chắn rằng trên đoạn đường này không hề có trạm xe buýt nào cả và cho dù nếu có nãy giờ xe cũng không hề dừng lại nên không ai có thể xuống xe được. Nghĩ đến tin nhắn của người bạn, lòng Vy càng thêm sợ hãi và rối ren. Tay cô run cầm cập, tim đập thình thịch. Phải ít phút sau, lấy lại được bình tĩnh, Vy mới bắt chuyện với bác Lộc để quên đi nỗi sợ.

“Đoạn đường này nguy hiểm nhỉ, ở trên xe mà cháu cũng sợ lắm, không cẩn thận có thể gặp tai nạn.”

“Ừ” – Bác Lộc đáp – “Năm ngoái, lúc còn sống, bác lái xe qua đoạn đường này và người phụ nữ bế đứa con kia cũng sợ y như cháu vậy”

Nghe câu nói kinh hồn này, Vy lặng người. Đầu óc cô thất kinh, tinh thần cô điên đảo. Tay chân cô cứng như tượng, tim đập thình thịch không thốt nên lời. Vy thực sự bị sốc bởi những gì đang xảy ra. Như vậy là đúng rồi, cô đang đi chung xe với những người đã chết, ít nhất là bác Lộc. Cô không hiểu nổi chuyện kỳ lạ gì đang xảy ra. Toàn thân Vy lạnh cóng, lạnh hơn những đống tuyết phủ trắng hai bên đường, lạnh hơn cả cái giá rét của cơn gió thổi bên ngoài sườn núi, lạnh như thể cô đang đứng trong cõi âm. Vy bước lui lại, một tay ôm đầu, không dám nhìn ra phía sau, lại càng không dám nhìn về hướng bác Lộc đang ngồi. Bỗng cô mất thăng bằng và ngã xuống, đập đầu vào ghế và bất tỉnh. Xung quanh cô bây giờ là một màn đen sâu thẳm

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận