Home Chuyện Lạ Có Thật “Cô bé sói” mở lòng tâm sự

“Cô bé sói” mở lòng tâm sự

“Rất nhiều người phải cố gắng để có được một kỷ lục Guinness. Trong khi đó, cháu chỉ trả lời vài câu hỏi đã nhận được kỷ lục này".  Cô bé Supatra Sasuphan người Thái Lan rất vui mừng khi được công nhận là đứa trẻ nhiều lông nhất thế giới.

“Cô bé sói” và “mặt khỉ”
 
Do bị hội chứng Ambras hiếm gặp, trên mặt, tai và tay chân Supatra mọc đầy lông. Cũng vì lý do đó mà cô bé 12 tuổi thường xuyên bị bạn bè trêu chọc bằng những tên gọi như “cô bé sói” hay "mặt khỉ".

"Cô bé sói" mở lòng tâm sự | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,cô bé sói
Khi đi ngoài đường, mọi người thường tò mò nhìn theo cô bé

Supatra là một trong số 50 trường hợp mắc hội chứng Ambras được ghi nhận trong y văn thế giới kể từ thời Trung cổ. Nguyên nhân gây ra hội chứng này là lỗi nhiễm sắc thể .

Supatra đã từng thử triệt lông bằng phương pháp sử dụng tia laser nhưng không thành công. Càng lớn lông của Supatra càng mọc dày nên mẹ phải thường xuyên cắt lông cho cô bé. “Cháu đã quen với việc lông mọc ở khắp nơi như thế này. Tuy nhiên đôi lúc thật khó nhìn khi lông mọc dài ra. Cháu hy vọng một ngày nào đó cháu sẽ được điều trị thành công”. Khi gội đầu, Supatra phải dùng dầu gội trẻ em vì cô bé dị ứng với những loại dầu gội khác.

"Cô bé sói" mở lòng tâm sự | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,cô bé sói
Mẹ Supatra thường phải cắt lông cho cô bé

Ngay từ lúc mới sinh, Supatra đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật mới có thể thở được. Bố cô bé kể lại: “Sức khỏe con bé không tốt vì lỗ mũi của nó chỉ rộng 1 mm. Trong 3 tháng đầu, Supatra phải ở trong lồng ấp. Sau đó, bé phải phẫu thuật để mở rộng lỗ mũi".
 
Những người hàng xóm thì dị nghị rằng bố mẹ cô bé đã gây ra tội lỗi gì đó, nên Supatra bị trời phạt, phải mang khuôn mặt đầy lông. “Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó Supatra sẽ được chữa khỏi. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp con bé”, bố Supatra xúc động bày tỏ.

  "Cô bé sói" mở lòng tâm sự | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,cô bé sói
Bố Supatra hi vọng một ngày nào đó con gái mình sẽ được chữa khỏi

 “Có nhiều lông khiến cháu trở thành người đặc biệt” 
 
Tuy nhiên, sau khi được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness, Supatra lại trở thành một trong những nữ sinh nổi tiếng nhất trường. Điều đó giúp cô bé thêm tự tin tham gia vào các hoạt động xã hội.
 
“Rất nhiều người phải cố gắng để có được một kỷ lục Guinness. Trong khi đó, cháu chỉ trả lời vài câu hỏi đã nhận được kỷ lục này. Một số người từng trêu chọc và gọi cháu là ’mặt khỉ’ đã không còn làm thế nữa”, Supatra nói.

"Cô bé sói" mở lòng tâm sự | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,cô bé sói
Danh hiệu của Guinness giúp Supatra tự tin hơn

Giống những cô bé khác, Supatra cũng có những sở thích như bơi lội, chạy nhảy và chơi cùng những người bạn. Cô bé thích nhất là được xem hoạt hình. Và cô bé cũng có những ước mơ: “Cháu muốn trở thành bác sĩ để có thể giúp bệnh nhân khi họ bị thương. Cháu còn thích học giỏi toán để có thể dạy cho những em bé nhỏ tuổi hơn”.

"Cô bé sói" mở lòng tâm sự | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,cô bé sói

"Cô bé sói" mở lòng tâm sự | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,cô bé sói

"Cô bé sói" mở lòng tâm sự | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,cô bé sói
Supatra cũng như những cô bé bình thường

Khoảnh khắc được công nhận là đứa trẻ nhiều lông nhất thế giới là “ngày hạnh phúc nhất trong đời” của Supatra. “Có nhiều lông khiến cháu trở thành người đặc biệt”, Supatra hào hứng nói.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận