Home Truyện Ma Thành Viên Con ma không đầu – Tác Giả nguyễn minh ngọc

Con ma không đầu – Tác Giả nguyễn minh ngọc

Ma không đầu
Chào các bạn đọc, hôm nay lần đầu tiên mình viết truyện nên có sai sót hay dỡ mong các bạn thông cảm.
Nghe bà nội mình kể lại rằng ngày xưa ông nội mình còn trẻ ông hay nhậu lắm mà mỗi lần nhậu là về la vợ con. Mình kể sơ về gia cảnh nhà nội mình ngày xưa nha. Ông và bà mình có với nhau 6 người con trong đó có 1 người con gái và 5 ngươì con trai, nhà mình ngày xưa cũng đủ ăn đủ xài thôi không gọi là dư giả gì, à thôi mình vào câu truyện đã. Là như thế này vào một bủôi xế chiều bà mình , bác 3, chú 5 vs chú 6 ngồi chơi nói chuyện với nhau thì ông nội mình đi nhậu về, lật đât bà mình mới dẫn chú 5 và chú 6 chạy qua nhà bác hàng xóm, chỉ còn lại mỗi bác 3 do qúa sợ ông và chạy không kip nên đành phải trùm mên ngồi trên gián gỗ (những miếng gỗ hình chứ nhật đăt với nhau) rồi ngủ quên, đang mơ mơ màng màng thì bác 3 nghe tiếng sột từ trước nhà chạy qua nhà đối diện, bác mới gỡ mền lên thì đập vào mắt mình một người không có đầu lết từ nhà mình sang nhà đối diện và biến mất. Sợ quá bác hét tóang lên ông mình chạy ra la bác và chiều hôm đó bác sốt , sốt đến khoảng hơn một tuần. Về kể lại nội bà nói là ở đầu trên nhà mình có cái ông làm gỗ không may đi giào hàng thì bị tai nạn làm cho đứt lià đầu ngay tại hẽm nhà mình. Từ đó về sau bác ba mình không dám ngồi đó một mình nữa. À quên bác mình mất rồi, chết còn rất trẻ hôm nào rảnh mình kể cho mọi người nghe, mình còn nhiều lắm.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận