Home Truyện Ma Thành Viên Con ma ngồi trên xe – phần II – Tác Giả Phạm trường long

Con ma ngồi trên xe – phần II – Tác Giả Phạm trường long

Tiếp theo phần trước mình xin được phép kể để các bạn có những phút giây hồi hộp và kích thích nhé! Chúc mọi người luôn bình an vui vẻ và hạnh phúc.
~~~~~~~~~~~~^^^^^^~~~~~~~~~~~~
Lúc mà bà nội mình nói rằng bà cũng từng biết về con ma đầu hói ý, thì cả mấy mẹ con ai cũng rùng mình, sợ hãi, trên khuôn mặt từng người đều hiện rõ nỗi hoang mang tột độ, bà bắt đầu kể lại với giọng kể vừa bực tức vừa pha lẫn với chút run sợ: bà kể rằng cách đấy rất lâu , từ thời bà nội đang là con gái, có một ông cụ ăn xin lếch thếch đến cổng chùa đầu làng ( chùa đấy về sau không hiểu sao bị phá huỷ từ thời chiến tranh, rồi từ đấy người ta dựng thành trường học, và cũng là trường tiểu học bây giờ)
Hôm đó là hôm có lễ gì đó , có nhiều người đến đầy đủ cả thiện nam tín nữ rất đông vui, thấy có ông ăn xin ngồi lù lù ngay cổng nhưng cũng không ai để ý gì vì hồi đó dân tình ai cũng đói khổ rách rưới chả khác gì ông ăn xin kia, mãi đến trưa thì ông ta lân la vào trong chùa mắt dọc mắt ngang mò đến điện bàn lấy đi bức tượng hình con cóc bằng đồng đen gì đấy,to bằng nắm tay thôi, thấy kể lúc ông ta lấy con cóc thì trời cứ tối xầm lại khiến cả làng kinh sợ và hoảng loạn, rồi có người phát hiện ra nhưng ông ta thoăn thoắt chạy mất, thanh niên trong làng lùa theo nhưng không tìm được, bỗng dưng 3 ngày sau mọi người bàn tán xôn sao về vụ trước cổng chùa có người treo cổ chết , vài người nhận ra người chết treo cổ kia chính là ông lão ăn xin hôm trước trộm tượng cóc của chùa, lúc sau lại phát hiện ra con cóc vẫn nằm lại trên điện trong chùa… Không ai hiểu và biết vì sao ông ta chết và vì đâu bức tượng lại được đặt lại vị trí cũ, nhưng rồi cũng chôn vội xác ông ta đoạn nghĩa trang gần đấy, thấy kể là ông lão này nhìn mặt gian xảo và lưu manh lắm. Mũi thì dài dài nhòn nhọn như tây , lại cứ hay hít hít như bị xoang vậy, da mặt trắng lốp như kiểu bạch tạng, mắt lúc nào cũng đỏ ngầu, đến lúc chết mặt mũi vẫn vậy
Sau hồi ông ta chết, những ai hay đi đêm qua đoạn cổng chùa hoặc đi chợ hay đi làm đồng sớm qua đấy đều nghe thấy tiếng ” khịt khịt ” như tiếng chó hắt xì vậy, cứ khịt khịt nghe dại hết hồn, có người còn thấy rõ khuôn mặt, và cũng chính là khuôn mặt của ông lão treo cổ lần trước
Thấy dân hay bị ma trêu nhà chùa cũng yểm nhiều bùa gì ý… Nhưng cũng chả bớt, thỉnh thoảng vẫn nhiều người thấy lắm!
Về sau không biết lý do gì trong thời loạn chùa bị phá dỡ, tượng cóc cũng không biết lưu lạc ở đâu, mỗi lần đi qua đoạn cổng chùa dân làng toàn phải rủ nhau đi 5 đi 7 mới dám qua, mãi về sau hoà bình đất chùa được dựng thành trường học, cây cối xung quanh cũng được phát quang thoáng đãng . Bớt đi vẻ u minh ma mị
Rồi cũng ít người còn thấy hồn ma trêu người của ông lão ăn xin kia, thế nhưng hồn ác khó siêu , lại hay gây hoạ cho người đi qua
Bà nội mình còn kể là: hồi đó có đoàn hát chèo của quân đội về diễn ở sân bóng trong làng , diễn xong họ rời làng đi nơi khác , đi qua đoạn ông ăn xin chết thì bị bị lật xe chế mất 7-8 người, rồi mấy ngày sau cấp trên về thu thập hiện trường vào một ngày mưa thâm gió bắc , gần đến đoạn đấy thì tông phải tảng đá gồ lên bên mép đường cũng bị lật và chết anh lái xe với 2 cán bộ ngồi sau…

có ông đi chiến dịch trên vùng cao về nghỉ phép mấy ngày, qua đoạn ý tự dưng nổ súng tự bắn vào 2 chân mình,lúc được phát hiện thì chẳng nhớ gì cứ ngu ngu ngơ ngơ. còn Có bà tên “Đảm” đi bán nước mắm qua bị xô đổ cả người với gánh hàng xuống ruộng mê man bất tỉnh luôn, lúc được phát hiện kể là thấy có cái chiếu hoa trãi dưới mé ruộng, định trôm đỡ phí thì trượt chân ngã vào , thấy êm êm nên ngủ giấc luôn…..

Và có một đứa bé mới sáng sớm đã đi ra khỏi nhà, gia đình và làng xóm tìm 2 ngày trời không thấy mãi sau phát hiện nằm co ro trong cái hang cua ngay gần chỗ lão treo cổ, nhưng may mắn là không chết dù 2 ngày không được ăn uống, khi tâm lý ổn đứa bé kể là : ngủ dậy thấy có người ngoài ngõ rũ đi xem hát với ăn bánh trưng nên đi theo, rồi người đó không cho về , tả lại hình dáng thì đúng là lão già treo cổ luôn!
ai cũng sợ và biết do hồn ma lão kia làm nên. Nhưng mấy ông to hồi đấy không cho phép mê tín dị đoan , không chịu tin vào ma quỷ… Nhưng đến lúc cả làng hoảng sợ rồi cũng mời thầy về trấn yểm để thoát khỏi những ám ảnh kia… Thầy về phán : vong đó là vong của lão chết treo cổ ở cổng chùa ( cũ ), gốc là người trung quốc, chuyên làm điều ác bị chế độ cầm quyền trung quốc xua đuổi nên sang việt nam lưu vong. ( chắc bên tàu lão cũng làm gì to nên mới dính đến chính quyền tàu khựa rồi mới dạt về Việt Nam! )
Nhưng thầy không thu phục được mà chỉ yểm được đôi phần, vì vong này cũng biết về mấy loại bùa ngãi trung quốc trước lúc chết…. Thấy bà kể vậy? Mình cũng không rõ
Rồi chuyện dần dần lãng quên đến thế hệ bọn mình
Và cho đến hồi đó… Chính gia đình mình bị đen đủi

Sau lần tai nạn khiến bà cụ qua đường chết, bố mình còn bị công an giam mất tuần trời… Ở nhà mẹ chật vật lo tiền nong đền bù rồi tiền công an này nọ, khiến gđ mình cạn kiệt hết tài chính… Phải đến 2 năm sau dần phục dựng… Trong một lầm nhà hàng xóm bên cạnh nhà emlàm nhà. Hôm đào móng nhà thì ông hàng xóm nhà em( ông ta tên Lan) có mời đâu bà thầy ở tận quảng ninh, về xem hướng xem đất, bố e cũng qua giúp, tự nhiên bà thầy nháy mắt bảo lại gần… Rồi bà thầy nói … “Thương mày quá cơ, tao biết mày lái giỏi, nhưng nó ngồi trên vai , tay che mắt thì đi làm sao được, phúc lớn mới giữ được mang đấy ”
Bố rùng mình chấp tay , bảo bà thương bà giúp con….
Bà thầy bảo,: xong việc nhà anh Lan rồi ta sang nhà con ….về pha chè thật đặc thật nóng kèm 3 lá trầu 5 miếng cau, đợi bà sang
Bố về bảo mẹ chuẩn bị và làm theo lời rặncuar bà thầy, mãi đến chiều tối bà sang , loanh quanh 1 lúc bà chỉ vào cái xe dream quát: bán gấp bán gấp
Vào trong phòng khách bà cứ lắc đầu, bảo hướng bát hương sai, rồi quay ra sân chỉ về phía cây xanh to lớn bảo chặt ngay chặt ngay không thì còn tai hoạ
Xong bà lấy miếng trầu dùng quê hương trên bàn thờ vẽ vẽ mấy cái rồi gói lại, bảo bố treo ngay cửa nhà… Xong bà ra về mặc cho lời mời dũng bữa thành tâm của nhà mình…bà thầy vừa về thì bố lấy xà-ben ra đốn hạ ngay cây xanh và làm theo lời bà thầy….từ hồi đấy cũng ổn hơn. Tuy nhiên vấn nhiều chuyện và nhiều vấn đề khác nữa… Mình sẽ kể sau, đang mấy chuyện rùng rợn hơn
Chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Chúc sức khoẻ và chúc tất cả những điều an lành nhất sẽ và đang đến với mọi người .cảm ơn đã theo dõi câu chuyện của mình.
Nhớ like và chia sẻ nhé! Chụt …chụt…chụt

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận