Home Chuyện Lạ Có Thật “Đệ nhất béo phì” Thái Lan lần đầu ra khỏi nhà sau 3 năm

“Đệ nhất béo phì” Thái Lan lần đầu ra khỏi nhà sau 3 năm



Cô Umnuayporn Tongprapai nặng 274kg.

Những người hàng xóm của Umnuayporn Tongprapai, 40 tuổi, đã liên lạc với chính quyền thành phố sau khi biết tin cô cần cắt bỏ một khối u ở bên chân phải.
Một đội ngũ đông đảo gồm các kỹ sư, các đội đập phá, các nhân viên cứu hộ, các bác sĩ và y tá đã tham gia chiến dịch trợ giúp Umnuayporn. Thị trưởng Bangkok Sukhumbhand Paribatra đã mời một đội quay phim tới để ghi hình sự kiện này.
Tại căn hộ nằm trên tầng 3 của một khu chung cư nghèo ở ngoại ô Bangkok, Umnuayporn cho hay cô chỉ tự đi được vài mét. Cô ở trong căn hộ suốt ngày, nơi cô mở dịch vụ giặt là với sự trợ giúp của 2 cậu con trai nuôi.

 


Umnuayporn ra khỏi nhà với sự trợ giúp của xe nâng.

 

“Tôi đã sống trong căn phòng này và không ra khỏi nhà 3 năm rồi. Tôi chỉ đi được vài mét thôi, chưa đủ để tới nhà tắm. Tôi phải nhờ tới sự trợ giúp của con trai”.

Các công nhân đã phải phá một bức tường bên trong căn hộ của cô Umnuayporn và phá một phần mặt tiền của tòa nhà để đưa cô ra ngoài.
Những người hàng xóm chứng kiến sự kiện đã reo hò khi Umnuayporn được đưa ra ngoài thành công. Umnuayporn cười tươi và giơ tay biểu tượng chữ V khi máy nâng đưa Umnuayporn xuống từ tầng 3 từ từ hạ độ cao. Một xe nâng sau đó chuyển Umnuayporn tới một xe cứu thương đang chờ sẵn để đưa cô tới bệnh viện.

 

 


Pijaya Nagavachara, giám đốc bệnh viện đa khoa BMA, cho hay: “Nhiều khả năng cô ấy là người nặng nhất Thái Lan”.
Các bác sĩ sẽ cắt bỏ khối u cho Umnuayporn và giúp cô giảm cân. Các bác sĩ cho rằng cơ thể quá to của cô là do những vấn đề liên quan tới tuyến giáp.
Umnuayporn cho hay ước mơ của cô là đi biển chừng nào quá trình điều trị kết thúc. “Tôi muốn đi biển và vui đùa trong nước”.
Ninh Nhi
Theo AP

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận