Home Chuyện Lạ Có Thật Đẹp như hoa sau khi giảm cân

Đẹp như hoa sau khi giảm cân

Người phụ nữ béo phì có cân nặng 174kg đã gần như làm lại cuộc đời sau khi giảm đến 96kg trong vòng 18 tháng.
Luôn ấp ủ giấc mơ trở thành một giáo viên, nhưng với cân nặng 174 kg và size lưng quần rộng hơn 76cm, Harriet Jenkins biết rõ mình sẽ bị học trò chế giễu.
Cô nàng thất nghiệp nhưng có đầy bằng cấp này thường xuyên bị chế giễu, chọc ghẹo trên đường và luôn trở thành đề tài bàn tán của những người xa lạ ngồi ăn trong nhà hàng. Cô nàng đã xác định ngay từ đầu là sẽ không lui tới thẩm mỹ viện để thay đổi diện mạo của mình, thế nên khi nhận được lời mời đến “hội những người mảnh khảnh” từ một người bạn, cô đã lập tức nhận lời.
Chỉ sau 18 tháng, cô gái 25 tuổi này đã thay đổi hoàn toàn khi sụt hơn một nửa phần cân nặng trên cơ thể trước đó, cô đã thon gọn hơn đến 25cm size quần và giành được công việc giảng dạy trên trường mà cô từng mơ ước. Cô được điểm tên vào danh sách “Người phụ nữ của năm” do "Hội những người mảnh khảnh" công nhận.

Sự khác biệt giữa xưa và nay

Cô nàng cho biết: “Hiện tại, cuộc đời tôi đã hoàn toàn khác và tôi đã làm được điều mà mình đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ có cơ hội với tới, đó là đạt được ước mơ trở thành cô giáo. Nhưng mọi thứ xảy ra không chỉ vì tôi trông khác đi hay trở nên ít cân hơn, mà đó là do tôi đã trở nên tự tin hơn và cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có.”
“Tôi muốn tất cả mọi người sẽ biết rằng, thậm chí khi bạn có thật nhiều tiền, thì phẫu thuật thẩm mỹ không phải là cách duy nhất để giảm thiểu cân nặng của bạn. Cách đây 18 tháng tôi nặng hơn 174kg, tôi trở thành một kẻ thất nghiệp, người ta cười nhạo khi nhìn thấy tôi trên đường, và gia đình lúc nào cũng lo lắng tôi sẽ sớm từ giã cõi đời này vì không chịu nổi áp lực. Bây giờ, tôi đã sút hơn 1 nửa trọng lượng cơ thể và tôi tin không có điều gì là không thể, tôi muốn chia sẻ cảm giác này đến càng nhiều người càng tốt.”
Ngay từ khi còn nhỏ, Jenkins đã bị béo phì, nhưng mọi thứ chỉ thực sự bắt đầu “khủng hoảng” sau khi bố cô qua đời vì bệnh gan vào tháng 7/2002. Cô cho biết: “Tôi ngồi bên giường bệnh của bố với vô số thanh sôcôla, mãi đến khi về nhà vẫn tiếp tục ăn không ngừng nghỉ. Lúc đó tôi chỉ biết đến ăn và ăn để quên đi cảm xúc đau buồn của mình. Khi bố tôi qua đời vào mùa xuân 2003, thói quen ăn uống của tôi cứ thế mà tiếp diễn và cho đến khi tôi tròn 18 tuổi, cũng là lúc cân nặng của tôi đạt tới con số 115 kg.”

Giảm 96kg chỉ trong vòng 18 tháng

Sau đó, cô nàng đã vào Đại học Nottingham để học tiếng Pháp, tuy nhiên ở nơi đây cô chỉ quanh đi quẩn lại với chính mình. “Trên trường chẳng có ai chịu tiếp xúc với tôi, thế nên tôi đã về nhà, khóa cửa phòng lại để vừa xem tivi, vừa ăn và uống rượu.”
Bẵng đi một thời gian sau, Jenkins tốt nghiệp vào năm 2008, nhưng cô gặp không ít khó khăn khi phải tìm bộ đồ phù hợp để đi phỏng vấn xin việc làm. Sau đó, Jenkins được nhận vào làm tại trung tâm tư vấn khách hàng, một nơi cực kỳ nhàm chán và buồn tẻ, và đây cũng là một “động lực vô hình” thúc đẩy khả năng thèm ăn của cô, đến nổi vỏ kẹo và sôcôla vương vãi khắp cả bàn làm việc.
Khi ấy, một người bạn đã mời cô ấy tham gia vào “Hội những người mảnh khảnh”, cô cho biết: “Tôi nghĩ mình đã thực sự bị cả thế giới quay lưng vì cân nặng của tôi, tôi thấy mình thật kinh tởm nhưng các chuyên gia tư vấn lại không thấy vậy, họ không cười nhạo hay chỉ trích tôi, và tôi cũng không cần phải nói với bất cứ ai rằng tôi nặng như thế nào hay tôi khủng khiếp ra sao.”

Từng bị mặc cảm và xấu hổ khi cả thế giới đều quay lưng với cân nặng của mình

Sau đó, Jenkins bắt đầu tham gia câu lạc bộ “Ăn uống lạc quan” để có chế độ dinh dưỡng hợp lý, cô ấy sẽ phải đánh đổi giữa thịt, đồ ăn nhanh và sôcôla không béo, giữa thịt nướng và thịt tươi, giữa cá, trái cây và rau quả.
Và cô ấy đã quyết định thay đổi bữa ăn sáng của mình từ 2 cây xúc xích và 2 bánh nướng thành 1 quả chuối và 1 hũ yaourt không béo. Như thế, chỉ trong một tuần, Jenkins đã giảm được 4 kg và trong vòng 1 tháng, cô nàng đã xuống 12kg và 5cm size lưng quần.
Jenkins cho biết: “Thời gian đầu, tôi tập làm quen với việc hạn chế sở thích ăn uống của mình, tôi có thể nói không và chỉ tiết chế ăn những món như một thanh sôcôla nhỏ, một ít rượu vodka và nước ngọt không béo vào mỗi tối. Sau đó tôi bắt đầu tập thể dục đều đặn. Ban đầu chỉ là đi bộ ngắn, sau đó là tham gia tập gym và bây giờ là tập chạy bộ thường xuyên.”

Hình chụp cùng bạn bè trước khi Jenkins giảm cân

“Điều tuyệt vời nhất của việc giảm cân chính là tôi phát hiện ra được mình là ai, và tôi biết mình đã yêu bản thân đến mức nào. Tôi thường hay tránh mặt khỏi đám đông vì tôi biết mình hay tự ái, nhưng khi đến với ‘Hội những người mảnh khảnh’ thì tôi không hề có cảm giác đó. Nếu tôi rơi vào trạng thấy vô vọng hay buồn phiền về cân nặng của mình, những thành viên khác trong hội sẽ khiến tôi nhận ra rằng tôi không phải là một kẻ vô dụng.”
“Khi sự tự tin của tôi ngày một gia tăng, tôi đã bắt đầu ra ngoài cùng với bạn bè của mình nhiều hơn. Nhưng điều khiến tôi hạnh phúc nhất chính là đứng trước lớp học dạy bọn trẻ. Tôi cảm thấy tự hào vì đã có thể làm chủ được cuộc đời mình, và tôi không nghĩ mình sẽ được như thế này nếu như tôi phải thay đổi theo hướng khác.”
Buonchuyen.info – Theo 24h

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận