Home Truyện Ma Thành Viên Em Trai – Tác Giả Sầu Khăn Trắng

Em Trai – Tác Giả Sầu Khăn Trắng

Đây là một câu chuyện có thật xảy ra ở kí túc xá nơi mình được ở nhờ vài hôm thực tập trong trường. Trường mình ở đồng nai là một trường y khá rộng lớn, khuôn viên đc bao phủ bởi cây xanh. Dãy kí túc xá nằm phía sau trường khuất sau những tán lá xum xuê.
Mình xin được dấu tên trường nha… phòng mình có 8 giường (7người thêm mình nữa là 8)
Mỗi người ngủ 1 giường nhưng vì thấy nhiều lần với sợ nên buổi tối cứ 2 đứa ngủ chung 1 giường k dám ngủ riêng 1 giường nữa. Chuyện thấy để mình kể sau nha… hôm đó như thường lệ cứ 2 đứa ngủ 1 giường nhưng có 1 đứa đi làm về khuya quá nên ngủ luôn ở nhà bạn (nhỏ này tên K ,thường 10h đêm mới về ) còn phòng mình khoảng 9h là bắt đầu ngủ r. Nhưng hôm nay 1 đứa k về có nghĩa là có 1 đứa phải ngủ 1 mình. Tối đó mình bấm đt tới 10h r ngủ thiếp đi lúc nào k biết, mình k hề biết là nhỏ đó k về, khoảng 1 2h khuya mình đi vệ sinh, nhìn sang giường của N (nhỏ ngủ 1 mình hôm nay) thì thấy có 2 người, mình cũng nghĩ là con K về r nên đi vs xong cũng lên ngủ bt. Sáng hôm sau dậy đi học thì mình mới nói tụi nó là sao hôm qua con K đi làm về trễ v mọi bữa tới 10h là nó về tới r mà. Tụi nó mới nói là hôm qua con K có về đâu. Mình mới rống cổ lên cãi là rõ ràng tối qua t đi vs nhìn sang giường N thấy nó mà , t thấy có 2 người đắp 2 cái mền rõ ràng mà, nói tới đây tụi nó bắt đầu nhìn nhau, và mình cũng hiểu ra rồi nên cả đám nín thin đi học hết. Bẵng đi khoảng 1 2 tuần sau lần này k phải mình thấy nữa mà là con T nó kể lại là hôm đó khoảng 11h cả phòng đã ngủ hết rồi thì nó dậy đi k biết mắt nhắm mắt mở thế nào nhìn sang giường con N (2 Giuờng đối diện nhau ) thì thấy có 1 bóng đen ngồi xổm trên giường, nó sợ quá đắp chăn kím mặt r nhịn tới sang luôn… lần thứ 3 lần này cũng k phải mình mà lại là 1 đứa khác trong phòng, do phòng có 8 đứa mà chỉ có 1 nhà vệ sinh nên tụi mình phải tranh thủ dậy sớm để vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học cho kịp giờ. Hôm đó khoảng 5h trời còn mờ sáng con P ở phòng mình dậy sớm nhất, nó vừa chuẩn bị bước xuống giường thì thấy cái bóng đen đó đang cầm cái nón blu của con N quay quay…. rồi hiểu luôn nó lạnh toát người nằm đợi nắng lên mới dám dậy đi học luôn ) thế là tụi mình mới k cho là bị hoa mắt nữa tụi mình bắt đầu sợ sệt, ba nhỏ bạn mình xin chuyển phòng nhưng kí túc xá full phòng r k chuyển đc, nên thế là ông ấy đem lên mấy nhánh xương rồng cho tụi mình treo, từ lúc treo tụi mình thấy đỡ hơn nhưng con N lại có những biểu hiện khá kì lạ … (còn nữa)
Số là từ lúc phòng mình treo xương rồng thì con N có nhiều biểu hiện kì lạ và còn gặp nhiều chuyện xui xẻo nữa. Có 1 bữa phòng mình đang đi bộ ra ngoài ăn tối chung với nhau, đang nói chuyện rôm rả thì tự nhiên con N cáu gắt lên, bọn mình thấy lạ vì đâu có ai chọc gẹo j nó đâu. Rồi tự nhiên nó nói không ăn nữa về phòng trước. Tụi mình cũng nghĩ là chắc nó buồn ch gia đình gì đó. Về tới phòng mới nổi gai óc đây =)) nó k bật điện ngồi thu lu trong 1 góc tối (trên giường của nó) lẩm bẩm j đó nghe không rõ nữa. Tụi mình vào nó cũng chẳng nói gì chỉ ngồi đó nhìn vào tường. Sáng hôm sau nó bt trở lại. Bọn mình thay đồ đi học chung, nó nói để nó đi sau rồi tụi mình cũng đi học bt lúc về thì nghe ông quản lí kí túc xá nói con N bị té cầu thang chảy máu đầu. Bọn mình hoảng hồn lên hỏi nó thì mặt nó cứ sao sao á không biết phải giải thích sao. Kiểu ngu ngu ra á=)) tụi mình nói nó thôi ngỉ ngơi đi có nhức đầu quá thì chiều ngỉ thêm buổi nữa. Còn chuyện kì lạ xảy ra ở phòng nữa. Vì cả phòng rất tiết kiệm điện nên mỗi khi ai ra cuối cùng thì thường hay tắt quạt tắt đèn phòng hết mới ra. Nhưng kì lạ là mấy hôm từ khi treo xương rồng đèn điện quạt khi đi nhớ tắt rồi mà khi về lại mở sáng hết cả lên, quạt thì quay vù vù. Tụi mình cứ đổ thừa nhau là quên tắt. Rồi có bữa cả đám đi với nhau, mình là người thò tay vào tắt hết rồi khóa cửa. Mình còn nói to với tụi nó là tao cúp cầu dao rồi đó nha. Tụi bây đừng có mà đổ thừa tao nữa. Lúc về thì ôi thôi điện sáng loáng còn quạt thì cứ vù vù, mình thì nghĩ lại có ai chọc gẹo nữa đây hậu quả là cuối tháng đó tiền điện tăng gấp đôi còn con N thì cứ kêu nhức đầu, nhức mỏi tay chân, nhức vai, người nó sang ngủ dậy lại thấy có vài vết bầm. Mẹ nó lo quá chạy từ dứoi Gia Lai lên đưa nó đi bệnh viện khám thì bác sĩ nói không bị gì. Còn nó từ 1 đứa nói nhiều và vui vẻ nhất phòng thành 1 đứa gắt gỏng. Mình cũng không hiểu sao nữa. Có lần nhỏ trong phòng dẫn 1 đứa em trai lên khoảng 4 tuổi. Nó vừa bước vào phòng mình thì khóc toáng lên, tay thì chỉ chỉ con N. Dỗ mãi không nín, nhưng đưa nó ra ngoài thì nó nín nhưng mắt vẫn hướng về phía con N. Thấy lạ quá con bạn mình dẫn tg nhóc về luôn haizz. Đồ ăn thức uống mà để trong phòng mình thì lạ lắm. Cơm hộp mua về để tới trưa là bị hư bị chua. Sữa hay nước ngọt mở nắp ra để ngoài mà không uống liền là mốc lên men sùi sùi mấy cái bọt j lên ghê lắm. Còn việc nhìn thấy cái bóng đen đó thì không còn chỉ xuất hiện nhiều chuyện lạ đó thôi. Rồi cuối cùng đến 1 hôm mọi thắc mắc của tụi mình được giải đáp.
Có 1 hôm con N bị nhức đầu quá không đi học nổi, toàn thân nó mệt mỏi trán nóng hầm hập, nó nghỉ học bữa đó,hôm sau là chủ nhật mẹ nó lại từ quê lên. Lần này mẹ nó không đưa nó đi khám bệnh nữa mà dẫn cả phòng bọn mình và nó (đi xe buýt ) tới thẳng 1 ngôi chùa ở Nhơn Trạch. Ngôi chùa mình xin phép dấu tên. Ngôi chùa không lớn lắm nhưng phải đi bộ khá xa vào cái hẻm rất ngoằn nghoèo hỏi thăm rất nhiều người thì tới khoảng 10h trưa mới đến nơi. Đến nơi thì thấy có khá đông người xếp hàng, có rất nhiều xe du lịch xe hơi đậu 1 hàng dài mà lúc nãy mình cứ tưởng trong hẻm này có đám cứoi ) mình thấy biển số đến từ khắp nơi 51 52 60 61 khá là nhiều mình thắc mắc vì nay đâu phải ngày lễ j của phật giáo, mà ngôi chùa cũng khá bình thường sao lại có nhiều người đến như vậy. Phòng mình xếp hàng khá dài, tới khoảng 12h trưa thì thầy ra ngoài ăn cơm thì bắt gặp con N đang đứng xếp hàng, mắt lơ đãng nhìn đâu đâu. Thầy nói cho con N và bọn mình vào ngay. Những người khác hơi khó chịu nhưng cũng không dám lên tiếng cãi thầy. Bọn mình vào 1 căn phòng nhỏ rộng cỡ 10m2 có bàn thờ phật có 1 chiếc bàn nhỏ đặt ở giữa, trên chiếc bàn có 1 cuốn sổ nhỏ ghi chép tên tuổi j đó mình không nhìn được. Thầy vừa ngồi xuống là cất giọng nói liền cháu là con của chị hả (ý nói mẹ N) mẹ N dạ. Thầy nói cháu ha bị nhức đầu lắm phải không? Người cũng hay có vết bầm phải ? dạo này hay gặp chuyện xui xẻo phải không ? ôi trời bọn mình hết sức ngạc nhiên vì thầy cứ như bác sĩ =)) nói gì đúng đó. Mẹ N với N thì gật đầu lia lịa. Thầy nhìn tụi mình rồi hỏi tụi mình là ai. Tụi mình nói ở chung phòng với N. Thầy cười bảo chắc tụi con bị ghẹo quá nên đi theo chứ gì =)) bọn mình chỉ cừoi cười. Đột nhiên thầy nói với mẹ N là sao chị có thằng con trai mà bỏ vậy. Nó xinh đẹp dễ thương mà bỏ nó giờ nó oán hận nó đi theo bé này nó phá nè. Mẹ N tái xanh mặt, nói mà nước mắt rưng rưng hồi đó nghèo quá con làm rẫy thuê cho người ta nuôi 1 con N còn không đủ ăn sao nuôi được thêm đứa nữa con lỡ dại bỏ nó. Con thương lắm mà cũng phải cắn răng mà chịu chứ đẻ thì lấy gì mà nuôi thầy nói nó oán hận tại sao đẻ chị nó đc mà có nó lại phá nó đi. Nó hay ngồi trên đầu bé N nên bé mới hay bị nhức đầu. Rồi thầy hỏi bọn mình sao mà sợ đến nổi phải xuốg tận đây. Tụi mình được dịp kể hết toàn bộ câu chuyện=)) thầy mới nói là cái bóng đen tụi con thấy là thằng bé này, nó oán lắm nên mới chọc gẹo tụi con đó. Nó toàn xuất hiện gần bé N. Nằm cũng nằm giường N ngồi cũng ngồi giường N. Nó chỉ xất hiện xung quanh bé N thôi. Ngẫm nghĩ 1 lát thì tụi mình mới thấy đúng. Còn việc thằng bé 4 tuổi cứ khóc ré lên cũng là do nó chọc gẹo , vì còn nhỏ mới 4 tuổi nên nó thấy đc những thứ không sạch. Việc đồ ăn để trong phòng mau hư là do nó đói nó lấy ăn không ai biết cũng đồ cho nó nên nó mới ăn đồ ăn của tụi con. Còn N bị ngã cầu thang là do nó xô nó oán lắm, nó muốn N chết chung với nó, tại tụi con treo xương rồng nên nó không làm gì được trong phòng nên ra ngoài rồi nó mới dám như vậy. Càng nghe thầy nói tụi mình càng rùng mình, mẹ N thì mắt đỏ hoe. Thầy nói hên là tụi con đến đây từ sớm, không thì nó hại cho N chết thì thôi. Lúc nãy thầy ra ngoài thấy N là thầy đã thấy nó ngồi trên đầu của N rồi. Mẹ N hỏi có cách nào giúp nó không oán hận nữa không. Thầy nói thầy sẽ làm phép cho bé N. Rồi nói nó ngoan ngoãn theo thầy nge kinh theo phật, nhưng hàng tháng chị nhớ cúng đồ ăn thức uống cho nó để nó không bị đói nữa. Rồi thầy lấy 1 lá bùa gì đó nhỏ màu vàng đốt lên hòa với nước đưa cho N uống. Tụi mình nhìn nhìn thì thầy nói tụi con không cần uống đâu, bé N không bị nó theo quấy nữa thì tụi con cũng không thấy gì đâu. Rồi thầy nói mẹ con N tới ngày chủ nhật hàng tuần xuống thầy thầy đọc kinh giải cho. Mẹ N mừng hết biết, rồi thầy chép chép tên tuổi địa chỉ N vào cuốn sổ trên bàn lúc nãy rồi còn ghi rõ ngày tháng cần phải xuống thầy nghe kinh nữa. Thầy còn nhắn tụi mình cũng phải về phòng bày mâm ra cúng cho nó để nó không theo phá. Nhớ vái là ngoan ngoãn theo thầy nghe kinh đừng phá mấy chị nữa để mấy chị học hành.
Thế là N cứ chủ nhật tuần nào cũng xuống nge kinh phụ thầy dọn dẹp quét sân tới tối mịt mới về. Được cỡ 2 tháng thì thấy N vui vẻ trở lại và phòng mình cũng không còn thấy những chuyên kì lạ gì nữa, tiền điện thì không tăng như hồi trước nữa

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận