Home Truyện Ma Thành Viên Gặp ma khi me đưa tôi đi thi đại học. – Tác Giả Midori

Gặp ma khi me đưa tôi đi thi đại học. – Tác Giả Midori

Chuyện ma có thật , do mẹ mình gặp .
Khi ấy là năm 2010 mình chuận xuống sài gòn đi thi dh như mọi người.
Mình thi dh xong , chờ ngày 9-10 /7 thi tiếp cao đẳng.
Chuyện không gì đáng nói sau lần thi cao đẳng này.
Mình thi cao đẳng địa điểm thi 1 trường tiểu học đường Bắc Hải tphcm.
Mình va mẹ xuống trước 1 ngày để chuẩn bị trc khi bắt đầu ngày thi quan trong.
2 mẹ con tim mấy tieng đồng hồ chẳng có ks nào gần trường hết, mẹ lo lỡ sáng ngủ quên có cách chạy kịp để còn thi , ks thì lại xa.
Thế là nhờ mấy ac tình nguyện viện giới thiệu căn nhà gần trường .
Minh mieu ta các bạn thấy , nhà co 2 lầu nói chung la nhà cũ hết rồi, cầu thang bằng gỗ, đang cho thuê nhà trọ sv , nhà có vai vách tường còn bn là vách bằng ván, bước vào âm u nhìn sợ lắm.
Mình với me dc giới thiệu vào phòng này , phòng này đang có 2 chi gái trọ , họ hinh như là bạn be đã đi làm rôi.
2 chi vui vẻ lắm , chào hỏi mẹ minh rất đàng hoàng.
Mẹ minh cũng hỏi thăm đủ thứ, xong chuyện như thế này.
Mấy chị ( cười ) ở trên lầu có mấy anh kia cũng ở trọ , hay ghẹo mấy chi lắm, bảo rằng ngày xưa có 1 người treo cổ ở đây chết.
Minh vs mẹ hết hồn mấy chi nói như đùa vậy , con bảo rằng mấy thằng con trai nó xạo bác ah, nó nói vậy cho tụi con không đi chơi đêm mà thoii.
Nghe xong minh vs mẹ cung nhẹ cả người.
Mình sợ ma thật nhưng chua bao giờ gặp ma , hồi nhỏ sợ ma không dám đi tè buổi tối mẹ cứ bảo , ma cỏ co đâu mà sợ cái gi. Mẹ minh chưa bao giờ gặp ma dù thời mơi hòa binh mẹ mình nặng bóng vía lắm.
Tối hôm đó minh yên tâm vi co me nằm bên canh vs 2 chi thuê trọ ở đó nữa.
Mà cũng lạ ghê , sag sơm đã thức đi TP đi bộ vài tiếng với mẹ tim phòng trời thì nắng vậy ma minh không hề nao nhắm mắt dc, không phải vi hồi hợp sang mai thi mà không hiểu sao minh mở to con mắt thức. Gặp nhà cũ nóng nực 2 bà chị này ngu không thèm đống của luôn chứ mở tan quát vậy , lâu lâu lai có chi bầu phòng kia đi toilet tren lầu lại đi qua ma minh nhin sợ
Đang lăng người qua lai không ngủ dc , mẹ minh lá ú ớ kinh lắm như kêu ai ma họng nghẹt lại.
Minh quay sang lấy tay lay lay me dạy , lúc đó tôi cũng xanh mặt luôn.
Mẹ dậy bảo ngủ đi con mai di thi nữa.
Qua trua thi xong minh đòi ăn bánh mì thấy mẹ cầm bọc chôm chôm thái tưởng biết minh mê trái cây đợi lúc thi xong cho minh.
Ve phong minh đồi bật điện sang đẻ ăn mẹ k chịu bảo con ra ngoai cửa an di.
Minh thấy lạ, ăn thi ăn , mẹ ngồi ở sau banh boc trai cây ra minh k biết mẹ cúng cho con ma đó đâu. Ăn xong minh quay vào lấy chôm chôm ăn mẹ minh bảo , chôm chôm hư rồi bỏ đi con.
Minh thấy lạ tiếp , tối hôm đó 9 h minh đối qa rủ mẹ đi ăn gi xung quanh , lần đầu minh thấy mẹ sợ bảo thôi con rán nhịn đi , sáng mai thi xong muốn an gi mẹ cho ăn.
Dù bung đói ma không hiểu sao ngủ ngon quá chừng đến sáng thi xong tiếng anh la mẹ hối xách đồ về quê ngay.
Vừa đến nhà gặp ông nội( ba minh la út mẹ ở nhà thờ lo ông nội , lúc nay ông minh còn sống ) ba ơi con dẫn Tr đi thi ma con gặp ma , con đang ngủ thấy nó thò tay qua( me minh nằm sát tường) đè con , con không thấy mặt ma biết nó la con gái vì từ cánh tay xuống cổ tay là mặc áo bông hoa gi đó.
Lúc đó đè mẹ minh biết luôn nhưng không kêu dc mẹ minh đọc kinh cho nó buông ra nữa mà.
Lúc ma kêu dc thi khỏe quá chừng y như ngộp thở. Con sợ Tr biết nên con khấn nó , bảo cho mẹ con tôi ở lại đi thi , mai t mua trái cây cúng .
Mẹ mình cúng mà sợ đót nhang mình biết co ma , mẹ không dám đốt cúng miệng xin con ma đó thôi.
Từ ngày đó là yên ổn đến ngày về luôn. Minh hỏi mẹ , sao mà mấy chị o đó không gặp sao mẹ gặp. Mẹ bảo chắc ngta đói không ai cúng kiến cho ăn , ngta biet mình có tâm nên nhát để xin thôi.
Cam on moi người đã đọc.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận