Home Truyện Ma Thành Viên Gặp ma ở Phan Thiết – Tác Giả Nhi Lì

Gặp ma ở Phan Thiết – Tác Giả Nhi Lì

Gặp ma ở Phan Thiết
Hello mọi người, mình là Nhi, đợt trước đã tham gia viết truyện ma ” Bốc mộ ông nội” và cũng đc sự hưởng ứng của mọi người. Hôm nay mình lại tiếp tục kể cho mọi người nghe câu chuyện ma mà bản thân mình đã gặp phải trong chuyến du lịch ngắn ngày mới đây nhé. Như đã nói ở truyện trước, truyện của mình là những câu chuyện có thật do bản thân mình trải nghiệm và có thể ko rùng rợn như những câu chuyện khác đâu mọi người nhé!

Đợt cuối tuần vừa rồi mình có chuyến đi du lịch ngắn ngày, vì ko muốn đi quá xa nên vợ chồng mình quyết định chọn Phan Thiết. Sau khi tìm kím trên mạng và đọc qua các review đánh giá thì mình chọn 1 resort 5 sao ở Kê Gà, Hàm Thuận Nam. Ban đầu mình cũng khá ngại vì resort này nằm cách trung tâm đến 35km, nhưng vì xác định là đi nghỉ dưỡng nên mình cũng ko nghĩ nhiều nữa, với lại thấy resort này đc rất nhiều đoàn phim chọn ghi hình và nhiều diễn viên đến nghỉ mát, nên thôi mình ham hố đến thử cho biết :)) ai ngờ đâu từ cái ham hố đó phát sinh ra nhiều thứ ko ai tưởng luôn ( àh mà mình xin phép đc giấu tên resort này mọi người nhé, vì mình ko muốn ảnh hưởng đến việc làm ăn của họ đâu). Từ Sài Gòn mình đi xe lửa đến Phan Thiết mất đúng 4 tiếng và mất thêm 40p di chuyển bằng taxi vào resort nữa. Đập vào mắt mình là hình ảnh rất đẹp, rất hoành tráng của resort, phong thái làm việc cũng như thái độ của nhân viên trong resort càng chuyên nghiệp hơn nữa. Tả sơ qua về căn phòng của vợ chồng mình thuê, nó thuộc dạng 1 trong những cái villa nhỏ trong resort, tính từ ngoài khuôn viên lễ tân vào đến villa của mình chắc tầm 350m, phải đi qua 1 hàng cây rất dài, đi qua 3 hồ bơi và khuôn viên cây xanh mới đến đc vị trí phòng mình. Trong phòng có 1 cái hồ bơi nhỏ biệt lập, tức là hồ bơi này thuộc quyền sở hữu của riêng vợ chồng trong những ngày mình thuê phòng luôn. Giữa phòng là phòng ngủ và phòng khách, phía sau là bồn tắm, bồn rửa mặt và phòng tắm lộ thiên, bao bọc xung quanh là rất nhiều bụi tre và dừa kiểng để tạo không gian riêng tư và biệt lập với những villa còn lại. Vợ chồng mình nghỉ tại Kê Gà 3 ngày 2 đêm, buổi trưa chiều thì thời tiết rất đẹp, đến đêm thì mưa rất nhiều luôn làm 2 đứa chả đi dạo biển đc và phải ở luôn trong phòng. Khuôn viên resort cây cối nhiều, trời mưa xuống làm cho ểnh ương, ếch nhai cứ thi nhau là kêu rả rích, cộng thêm hàng dừa cứ xào xạc cả đêm tạo khung cảnh thê lương hết sức. Cả ngày hôm đó ngồi xe nhiều, thêm phần sáng dậy sớm khá là đuối nên vợ chồng mình đi ngủ sớm luôn, mới 9h tối là đã đánh răng rửa mặt xong xuôi đi ngủ. Vợ chồng mình thường có thói quen ngủ tựa lưng vào nhau, nên 2 đứa 2 hướng mà ngủ thôi. Mình đang ngủ thì giật mình dậy vì tiếng dép lào cứ lẹt xẹt bên tai rất gần, và gần đến nỗi cứ như ở ngay trước cửa phòng mình vậy. Mình lay kêu chồng dậy, hỏi chồng có nghe thấy tiếng gì ko, thì chồng mình cũng nghe và nói chắc tiếng ai ở ngoài thôi chứ có gì đâu. Vậy là mình cũng an tâm đôi chút và ngủ tiếp, cố nhắm mắt thêm tầm 30p thì lại nghe tiếng dép lào cứ đi đi lại lại trước cửa phòng, mình định dậy mở cửa phòng ra xem ai mà bất lịch sự quá nửa đêm rồi còn ko cho người khác ngủ, đúng quay qua thì thấy chồng mình cũng đang ngóc đầu lên và nhìn ra hướng cửa như mình. Chồng mình đang ngáy ngủ nên cáu gắt và la lên :” Ai ở ngoài làm ơn cho người khác ngủ đi, người gì đâu mà mất lịch sự quá nửa đêm rồi!”. Chồng mình vừa dứt câu thì tiếng dép cũng mất luôn, lúc đó mình còn quay sang nói chồng thôi kệ ngủ đi rồi mai phản ánh với lễ tân sau. Vì mình bị chứng khó ngủ, đang ngủ say mà giật mình thức dậy sẽ rất khó ngủ lại, chồng mình ngủ tiếp khá lâu rồi mà mình vẫn ko ngủ lại đc cứ nằm lăn qua lăn lại suốt thôi. Cùng lúc đó mình nhìn ra cửa sổ thì thấy có bóng gì đó cứ qua qua lại lại mấy lần, tả thêm cho mọi người hiểu là giường ngủ của phòng mình đối diện với 2 cửa lớn, 2 cửa lớn này làm bằng cửa gỗ lá sách, nếu hồi xưa nhà ai có cửa gỗ này chắc sẽ biết loại cửa mình đang nói đến. Cửa lá sách ở resort này khác loại cửa ngày xưa ở chỗ có làm thêm lớp kiếng áp sát vào cửa gỗ, để tránh trường hợp muỗi có thể bay vào phòng. Đối diện giường ngủ là cửa gỗ lá sách mà mình nói, bao gồm 2 cửa sổ 2 bên và 2 cửa lớn ra vào, ngăn cách giữa phòng ngủ và khoảng sân có hồ bơi bên ngoài phòng. Phía ngoài hồ bơi có khá nhiều đèn vàng, loại đèn gắn ở hồ bơi buổi tối để khách vẫn thấy đường bơi chắc mọi người đều biết. Ban đầu mình nghĩ chắc là bóng cây dừa cộng thêm gió thổi nên cứ bay qua bay lại như vậy, đang liên miên nghĩ thì cùng lúc tiếng dép lào lại tiếp tục lẹt xẹt, lúc này lại có thêm tiếng nước như có ai dùng chân hay dùng cái gì đó quẫy nhẹ nhẹ trên mặt hồ. Lúc này mình mới gọi chồng thêm lần nữa rồi nói :” Anh ơi hình như e cảm giác có ai cứ đi qua đi lại trước hồ bơi phòng mình!”. Chồng mình cũng lắng tai nghe một lúc rồi nói :” Nhân viên resort đi vớt rác hồ bơi với tưới cây thôi có gì đâu e ngủ đi, để có gì sáng a dặn lễ tân nói nhân viên có làm vệ sinh thì làm sớm chút xíu, ai đời nửa đêm đi quét dọn vậy trời!”. Nghe vậy thì mình cũng cảm thấy an tâm trong lòng, thì ra nãy giờ tiếng dép với bóng người là của mấy người dọn vệ sinh hồ bơi, mình còn cười bản thân rồi nghĩ có vậy thôi mà cũng suy nghĩ đủ thứ rồi tự mình nhát mình. Mình xem đồng hồ thì thấy đúng 2h sáng, còn quá là sớm luôn thôi thì an tâm mà ngủ tiếp vậy. Sáng hôm sau vợ chồng mình dậy lúc 9h, mình và chồng ra nhà hàng của resort ăn buffet sáng rồi đi lòng vòng dạo biển, đến trưa thì về lại phòng thay đồ đi bơi. Đến xế chiều mình mới rủ chồng ra quán ăn cách resort 1km để ăn hải sản, 1 phần vì giá thức ăn trong nhà hàng của resort bán khá đắt đỏ, 1 phần muốn ra ngoài chơi vì ở mãi trong resort cũng chán. Lúc đi ngang lễ tân để gởi chìa khoá phòng thì mình có nhắc chồng nói lễ tân báo nhân viên đừng dọn vệ sinh khuya quá, chồng mình cũng phản ánh lại với resort và nhận đc câu trả lời thế này :” Dạ anh chị ơi quy định của resort bên em là ko đc làm phiền khách sau 8h tối, mọi công tác vệ sinh hay đốt tinh dầu thơm phòng cho khách cũng như mắc màn chống muỗi cho khách thì nhân viên vệ sinh bên em sẽ buộc phải làm xong trước 7h45p, còn dọn dẹp vệ sinh hồ bơi đã có máy lọc tự động rồi, tuyệt đối ko có chuyện nhân viên làm việc vào giờ đó như anh chị nói đâu anh chị ơi.. Thêm nữa là phòng của mình thuộc kiểu villa nên có cửa cổng ra vào, resort bên e cài cửa mặc định sau 8h tối chỉ có khách thuê phòng có chìa khoá mới có thể mở cửa, còn lại nếu ai muốn ra vào đều ko thể tự mở cửa cổng đó anh chị..”. Thấy nhân viên lễ tân quả quyết như vậy thì chồng mình cũng thôi ko nói nữa, lúc đó vợ chồng mình mới bảo nhau chắc là bạn lễ tân này mới đổi ca trực với nhân viên lễ tân hôm qua nên chưa nắm đc lịch làm việc thôi. Thật ra lúc này vợ chồng mình ko ai bảo ai câu nào nhưng cũng đã âm thầm nghĩ đến những điều ko hay rồi, chỉ là ngầm hiểu ko muốn nói ra hay nói đúng hơn đó vẫn là 1 nỗi mơ hồ mà cả 2 đều ko muốn khẳng định thôi. Đi ăn đến 7h30 thì vợ chồng mình về phòng, ko khí giữa vợ chồng mình tự nhiên im lặng và căng thẳng hơn bao giờ hết, vì mỗi đứa đều đang bận theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Lúc trở về phòng thì thấy đúng là nhân viên vệ sinh đã dọn dẹp sạch sẽ thật, nến đốt tinh dầu cũng đã đc đốt, màn ngủ cũng đã buông xuống và chèn cẩn thận, tất cả cửa sổ cửa kiếng đều đc đóng kín luôn, kể cả đèn hồ bơi đã đc tắt luôn vì lúc sáng chồng mình có phàn nàn với lễ tân là ánh sáng đèn hồ bơi hắt vào phòng làm cho chồng mình khó ngủ. Ko biết do cảm giác tự nhát bản thân mình hay sao mà tự nhiên mình cảm thấy da gà cứ nổi lên theo đợt, gáy lạnh hơn từ lúc trở về phòng, lại còn có cảm giác có ánh mắt cứ liếc nhìn theo mình nữa. Đặc biệt là lúc mình đi thay đồ rửa mặt để ngủ, lúc mình đứng đánh răng và nhìn vào kiếng thì da gà lại tiếp tục nổi lên, vì ko gian phía sau nhà tắm hoàn toàn lộ thiên nên mình càng sợ hơn nữa, cộng thêm buổi đêm gió biển thổi mạnh làm cho những bụi tre đc bao bọc xung quanh villa cứ xào xạc ko thôi. Mình cố gắng trấn an bản thân, nhanh chóng rửa mặt rồi soạn lại hành lý của 2 vợ chồng để trưa hôm sau ra về, mọi thao tác đều diễn ra trong tích tắc vì thật sự lúc này mình quá sợ hãi rồi. Tối hôm đó vợ chồng mình ko ai bảo nhau câu gì nhưng lại cùng lên giường ngủ sớm, nếu ai đi du lịch ở các khách sạn chắc đều biết kiểu giường ngủ có thiết kế luôn màn ngủ ở trên ( mùng chống muỗi) đúng ko? Như mình đã nói lúc đi ăn về mình đã thấy nhân viên chu đáo dọn dẹp phòng gọn gàng cũng như buông màn chống muỗi xuống và cẩn thận đốt đèn tinh dầu xả cho khách, loại màn này màu trắng tinh làm cho mình có cảm giác rờn rợn, thêm ánh đèn cầy leo lét từ đèn tinh dầu càng tăng thêm tính âm u cho căn phòng. Mặc dù là đêm thứ 2 tại căn phòng này rồi mà ko hiểu sao mình vẫn thấy khó ngủ vô cùng, chắc 1 phần do lạ chỗ với 1 phần cứ nghĩ ngợi lung tung trong đầu nên càng ko thể ngủ đc. Khoảng 11h đêm tự nhiên mình thấy đau bụng dã man, nhưng nghĩ tới việc bước chân xuống giường rồi tự mình mở cửa ra phía sau nhà tắm mình ớn lạnh quá, định bụng kệ cứ cố ngủ cho qua đêm mà cái bụng cứ quằn quại ko yên. Lấy hết can đảm mình với tay trên đầu giường để bật hết đèn rồi mở đèn pin điện thoại đi ra phía nhà sau, nhưng quái lạ ở chỗ khi ngồi an toạ trong bồn cầu rồi thì cơn đau bụng biến đâu mất tiêu, mình nghĩ chắc do đau bao tử chứ ko phải đau bụng này rồi, mình bị ngu ở chỗ tới giờ vẫn ko phân biệt đc các loại đau bụng, trước giờ cứ nghĩ đau bụng với đau bao tử nó là 1 mới chết. Trở lại giường nằm khoảng 20p thì cơn đau bụng lại xuất hiện, lúc này rõ ràng mình thấy đau bụng kiểu tào tháo dí chứ ko sai đi đâu đc luôn, nhưng nhớ lại cảm giác ngồi 1 mình trong nhà tắm, xung quanh toàn cây cỏ các thứ mình thấy ghê ghê, lấy can đảm quay sang nan nỉ ox dẫn đi toilet, kì cục ở chỗ hễ bước đến nhà tắm lại ko còn thấy đau bụng nữa. Cứ vậy 3,4 lần ox mình còn tưởng mình điên, nửa đêm ko ngủ còn thích chọc ghẹo, nhưng thật sự mình cũng ớn gần chết chứ có rãnh rỗi đâu mà phá phách kiểu đó. Mình nghĩ thầm trong đầu :” Thấy mợ rồi, có khi nào bị ghẹo ko trời, thôi thôi cố ngủ cho lành vậy!”, gần 1h sáng thì cơn buồn ngủ cũng ập tới, cố gắng trùm mền kín đầu rồi nhắm mắt ngủ dù trong lòng vẫn sợ lắm. Đang ngủ say thì mình mơ thấy có người đàn ông lạ mặt đứng kế giường rồi đưa mặt áp sát vào mặt mình, mình còn cố để nhìn kĩ nữa nhưng ko thể thấy gì vì dù sao cũng cách mình bởi 1 lớp màn mỏng. Lúc này trong tiềm thức mình vẫn còn nghĩ đc, mình nghĩ trong đầu quái lạ sao phòng đã khoá cửa cẩn thận mà vẫn có người vào đc ta, đã vậy còn ngang nhiên đứng nhìn người khác ngủ bất lịch sự ghê, nhìn chán chê rồi còn đi đi lại lại trong phòng nữa chứ có khi nào là trộm ko? Mình cố hết sức gượng dậy và giật bắn người, bất thình lình chân mình co lên rồi đạp 1 phát trúng ngay lưng ox, mình tỉnh dậy mở đèn pin điện thoại rọi khắp phòng thì ko thấy gì cả, lúc này đèn tinh dầu cũng đã tắt lâu rồi. Hoàn hồn lại mình mới biết thì ra là mơ thôi, chỉ là mơ mà sao giống thật đến vậy, lúc này đồng hồ lại điểm đúng 2h sáng. Ko biết đã bao lâu trôi qua, vợ chồng mình lại bị đánh thức bởi tiếng sột soạt rất gần, có thể nói âm thanh đó phát ra ngay trong phòng, nhưng vì trời còn tối nên mình ko thể xác định đc âm thanh đó phát ra từ đâu nữa. Định quay sang kêu ox dậy thì vừa lúc ox mình cũng lay mình rồi hỏi :” E có nghe tiếng gì ko?”, mình trả lời là có và 2 đứa cùng im lặng lắng nghe. Sau 1 hồi lâu mà âm thanh vẫn ko dứt, mình cố gắng nghe kĩ thì rõ ràng đây là tiếng ai đó đang cố gắng lục lọi tìm kím món đồ gì nằm trong bịch xốp. Ngoài phía hồ bơi mặc dù đã tắt hết đèn nhưng vẫn nghe tiếng nghịch nước bì bõm, âm thanh giống như có ai ngồi trên bờ rồi cho chân xuống hồ để ngâm rồi quẫy nước vậy đó. Chồng mình tức quá mới mở đèn lên đi tìm thử xem đó là tiếng gì, kì lạ ở chỗ vừa mở đèn lên thì tiếng lục lọi im bặt, tiếng nghịch nước cũng dứt luôn, cứ vậy 2,3 lần hễ tắt đèn thì tiếng sột soạt vang lên còn hễ mở đèn là lập tức im thin thít. Chồng mình tức quá mới chửi đổng lên :” Mẹ nó thứ gì ko biết tức quá mà!”, mình biết chồng mình tỏ ra cứng miệng vậy thôi chứ trong lòng cũng đang sợ lắm, trước giờ chồng mình ko bao giờ tin chuyện ma quỷ trên đời này đâu, vì chồng mình bên đạo nên xem những chuyện về ma cỏ trên đời này là phi lí, đã vậy suốt ngày còn nói mình là mê tín dị đoan nữa. 2 đứa mình ko dám nói gì mà cứ nằm ôm nhau chặt cứng, lần đầu tiên mình thấy chồng biết sợ và bắt đầu tin có thêm 1 thế giới khác tồn tại song song trên đời. Lúc mặt trời bắt đầu mọc và ngoài trời sáng hơn thì vợ chồng mình mới dám ngủ sau 1 đêm đối diện với những điều ko biết phải gọi tên như thế nào nữa, lúc đó đã gần 5h sáng. Đến 12h trưa thì vợ chồng mình chuẩn bị trả phòng về Sài Gòn, vừa mở cửa ra phía sau nhà tắm thì hỡi ôi đồ đạc của 2 đứa mình phải gọi là vương vãi trên nền đất. Bàn chải đánh răng, lược chải đầu đều rớt cả xuống sàn nhà, nhất là cái áo choàng tắm của resort mình đã mặc bữa trước, mình nhớ rõ ràng đã treo lên lại trên móc quần áo rồi treo lại vào trong tủ gỗ, vậy mà ko hiểu sao bây giờ lại dưới sàn như thế này. Bây giờ ko còn gọi là nghi ngờ nữa mà là chắc chắn luôn rồi, resort này, villa của mình đang ở này có ma. Lúc ra trả phòng và trong lúc ngồi chờ nhân viên kiểm tra lại phòng lại phát sinh thêm vấn đề nữa, nhân viên lễ tân báo lại với vợ chồng mình sẽ tính tiền những thanh socola đã ăn dở dang trong tủ lạnh ( trong tủ lạnh của resort này có để 1 số loại đồ ăn nếu khách có nhu cầu dùng đến thì tính tiền, các thứ như socola Kit Kat, socola M&M…). 2 đứa mình nghệch mặt ra nhìn nhau đơ mất vài giây vì ko biết đã ăn những thứ đó bao giờ. Mình có báo lại với lễ tân là ko hề đụng đến đồ ăn trong tủ lạnh, đó giờ 2 đứa mình đều ko thích ăn ngọt thậm chí còn ghét nữa, vả lại những loại socola này ở Sài Gòn có thiếu đâu mà phải ra tận ngoài này để ăn. Nhân viên lễ tân mới cho người đem 2 thanh kẹo đó ra đối chứng, kì lạ ở chỗ thanh kẹo nào cũng dở dang và bị cắn mất 3 phần tư góc. Mình chợt nhớ lại rõ ràng ngày đầu nhận phòng mình có kiểm tra 1 lượt các thứ trong phòng, mở tủ lạnh ra đúng là có các loại kẹo socola đó, mình còn cầm lên xem và nói với ox sao resort bán mắc quá, 1 thanh Kitkat ở SG bán có 10k thôi mà trong này bán tận 60k, ox mình còn nói có điên mới ăn nữa mà, và tuyệt nhiên những thanh kẹo đó đều nguyên vẹn chứ ko dở dang như thế này đâu… Thấy nhân viên lễ tân cứ nói vậy nên ox mình cũng ko muốn nói nhiều lời và vẫn chấp nhận thanh toán cho xong chuyện tuy trong lòng thì bực vô cùng. Quay trở lại đón vợ chồng mình ra ga xe lửa là anh taxi hôm trước đã chở vợ chồng mình vào resort, thấy anh cũng thật thà nhiệt tình nên ox mình rất thiện cảm nên gọi anh vào chở chuyến nữa xem như là ủng hộ. Vì đoạn đường từ resort ra ga xe lửa khá xa nên 2 đứa mình cũng tám với anh tài xế khá nhiều, tiện thể mình có hỏi thăm anh như thế này :” Anh ơi hình như khu resort e ở có ma phải ko anh..??”. A taxi cười cười rồi nói :” Thì đó, từ bữa trước chở 2 đứa e vào đây a cũng đã hỏi rồi, a thắc mắc sao 2 đứa ra phan thiết chơi mà chọn chỗ ở xa quá, còn heo hút nằm cuối Mũi Kê Gà nữa chớ.. Thấy 2 đứa hào hứng quá với lại đã thanh toán tiền xong rồi nên thôi a cũng ko dám làm mất hứng..” Mình như đc bắt trúng đài nên đc dịp hỏi tới :” Ủa vậy là có thiệt đúng ko anh kể em nghe đi!”. Ổng cũng cười cười rồi kể :” Nói thiệt tụi e là ma ở đâu mà chẳng có, quan trọng mình tin hay ko tin thôi. Với lại a cũng nói thiệt tụi e là chỗ khu resort e ở hồi 3,4 năm trước vẫn còn mồ mả nhiều lắm đó chớ, dạo gần đây mấy khu resort này mọc lên nhiều nên cũng đã quy hoạch cải táng bớt rồi..”. Ôi mẹ ơi 2 đứa mình nghe xong mà rụng rời, mặt thì xanh lét đúng nghĩa mặt cắt ko còn giọt máu luôn. Sau này về nhà ox mình mới thú thật cho mình nghe thêm là đêm đầu tiên ngủ ở resort đã gặp rồi, nửa đêm ox mình xoay người qua phía bộ ghế salon thì thấy có bóng người ngồi chéo chân ở đó nhìn ox mình suốt, lúc đó 1 phần đang say ngủ nên ox mình ko quan tâm lắm, cứ nghĩ là mình lạ chỗ ko ngủ đc nên ra ghế ngồi chơi thôi. Đã vậy còn bị giựt giò kéo chân 2 lần, ox mình cũng nghĩ mình chọc ghẹo thôi chứ ko thèm nghĩ nhiều đâu, sau đó biết ra nhiều chuyện thì ox mình mới tin đúng là bị nhát thiệt luôn rồi. Cũng vì ox mình chủ quan lắm, nhỏ tới lớn theo đạo mà nên ko tin vào ma quỷ cũng đúng thôi, đã vậy lúc bước vào phòng còn mạnh miệng nói với mình :” Trên đời này ko có ma nào nhát đc a hết, nhiều khi a mong gặp còn ko thấy đây!”. Sau này về mới kể thiệt cho mình nghe là lúc đó cũng sợ lắm, nhưng tại sĩ diện với mình nói ra sợ mình chọc quê, với lại tiếc tiền nên cố ở và làm ra vẻ ko sợ để trấn an mình.
Qua đây mình cũng muốn nói với mọi người thế này, thế giới âm huyền bì và kinh khủng lắm, mình ko bao giờ đoán trước đc sẽ gặp họ ở đâu, gặp ra sao hay họ cho mình thấy đc bằng cách nào đâu. Nên là mọi người cho dù có tin hay ko cứ nên để trong lòng thôi, đừng nói gì đụng chạm họ và cũng đừng phỉ báng. Như trường hợp của ox mình, trước giờ mình nghĩ chỉ có mình là yếu vía nhất thôi, ai ngờ đâu lần này ox mình bị nhát còn nhiều hơn cả mình. Do ox mình bảo ko tin nên họ cho tin thật, giờ thì tin sái cổ và ko dám nói gì nữa rồi, vì ko tin nên họ làm cho tin thật đấy mọi người. Truyện khá dài nên mình kết thúc tại đây, chúc mọi người ngủ ngon sau khi đọc truyện nhé..! ^^

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận