Home Seo Gặp Ma và các chuyện liên quan khác. – Tác Giả kokochi

Gặp Ma và các chuyện liên quan khác. – Tác Giả kokochi

Câu chuyện thứ 1 – Những ngày đầu tiên :

Vợ chồng Cậu Mợ lúc trước lấy nhau thì ở bên nhà Mợ, để Mợ tiện chăm sóc mẹ của Mợ, sau này khi mẹ Mợ qua đời thì vợ chồng Cậu Mợ mới dọn về nhà ngoại em, tức là chỗ em đang ngồi type bây giờ.

Khi Mợ dọn về nhà Ngoại để sống thì mọi chuyện bắt đầu xảy ra.
Có một đêm Mợ đang nằm ngủ thì Mợ thấy một giấc mơ lạ, Mợ thấy mình vẫn nằm trong ngôi nhà đó, vẫn chỗ ngủ đó, Cậu vẫn nằm kế bên, nhưng khung cảnh xung quanh dường nhưng mờ mờ ảo ảo, giống như mắt Mợ bị đính gèn nên thấy khung cảnh bị nhòe đi vậy. Trong giấc mơ đó, mợ thấy người thiếu nữ tầm đôi mươi, mặc áo bà ba trắng quần đen tiến gần đến chỗ Mợ nằm, trên tay đang cầm một vài sợi tóc vuốt ve. Người con gái đó nói khẽ với Mợ :

– Bà là ai mà vào nhà tôi vậy?

Người con gái ấy nhoẻn miệng mở ra một nụ cười bí hiểm như xoáy vào tâm can của Mợ, Mợ định trả lời nhưng hình như không được, miệng Mợ tê cứng, chân tay thì rã rời. Rồi người con gái ấy nhìn trừng trừng thẳng vào Mợ và nói :

– Bà đi khỏi nhà tôi ngay, đi ngay!

Người con gái ấy lặp đi lặp lại khoảng 2 – 3 lần như thế rồi biến mất. Không biết trông Mợ lúc đó thế nào mà Cậu nằm kế bên lại lay Mợ dậy, Cậu nói :

– Bà làm gì mà đổ mồ hôi dữ vậy, lại nói mớ nữa?

Quả thật lúc đó người Mợ, trán Mợ đổ đầy mồ hôi, tim đập nhanh đến nỗi như muốn vỡ tung ra vì sợ. Lúc sau Cậu rót cho Mợ một cốc nước lọc uống, uống xong thì Mợ cũng bình tĩnh trở lại và hỏi :

– Ông nói hồi nãy tôi nói mớ, mà tôi nói mớ cái gì?

– Thì bà nói gì đó, cái gì mà đi khỏi nhà tôi, cút khỏi nhà tôi gì đó.

Mợ nghệch mặt ra, tay cứng đơ xém tí nữa thì đã buông rơi cốc nước lọc. Thấy Mợ mất hồn nên Cậu mới lay lay Mợ rồi hỏi :

– Sao vậy bà, có chuyện gì à?

– Hồi nãy tôi nằm mơ thấy một đứa con gái tầm đôi mươi, nó về nó hỏi tôi là ai mà vào nhà nó, nó còn bảo tôi đi khỏi nhà nó nữa.

– Chắc không có gì đâu, nằm mơ thôi mà, ngủ đi…

Mợ nghe lời Cậu nằm xuống, một phần mệt vì sợ nên cũng mau chóng vùi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi ăn sáng xong thì Cậu hỏi Mợ về chuyện tối qua, Mợ đem chuyện mình gặp phải thuật lại một lần nữa cho Cậu biết. Cậu bảo :

– Thôi để một lát tôi chạy ra chợ mua một ít trái cây với vàng bạc về cúng.

Và thế là cậu xách xe ra chợ mua đồ về để cúng, cậu mua đủ thứ, bao gồm cả giấy tiền vàng bạc. Khi cậu đốt giấy tiền vàng bạc thì cậu có đọc một tràng tiếng Phạn, sau này Mợ hỏi Cậu thì Cậu mới bảo là khi Cậu còn đi lính bên Cpc thì được một người dân ở bên đấy chỉ cho.
Chuyện tưởng như đã có hồi kết, nhưng nào ngờ chính đêm hôm đó, Mợ lại nằm mơ thấy người con gái đôi mươi ấy một lần nữa, nhưng lần này thì người con gái ấy không nói chuyện với Mợ, mà Mợ chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng người con gái ấy rồi dần dần biến mất.

Sáng hôm sau Mợ nói lại với Cậu chuyện hôm qua mình nằm mơ thấy như vậy, thì Cậu bảo :

– Có lẽ lần này bà phải đích thân cúng thì mới xong chuyện.

Thế là chiều hôm đấy Mợ xuống cúng, thắp 3 nén nhang rồi vái :

– Thần tài, Thổ địa, khuất mặt khuất mày, sư mồ lạc mã. Tôi tên N.T.T.T là vợ của anh N.H.S, hôm nay tôi có lòng thành cúng cho các vị nhang khói, tiền bạc, bánh mứt đầy đủ. Mong các vị nhận thành ý của tôi và đừng làm phiền tôi nữa, tôi dọn đến đây để ở chứ không có ý xấu gì khác, mong các vị thông cảm.

Sau khi cắm nhang xong, Mợ với tay đốt hai cây đèn cầy ở trên bàn, nhưng cứ hễ đốt lên là hai cây đèn lại tắt, mặc dù không có gió và đã đóng cửa sổ lại. Lúc đó Mợ bực quá với quát to lên :

– Để im !, đừng có phá tôi nữa!

Sau lần quát đó cũng là lần đốt thứ 3 thì cây đèn bắt đầu cháy. Chừng 1 tuần sau thì Mợ có thai. Người ta nói đàn bà mang thai thì 2 hồn 1 xác nên năng lượng rất lớn, kể từ đó về sau thì Mợ không gặp những chuyện bậy bạ nữa.

Nhưng mà chuyện lại bắt đầu xảy ra trong căn nhà kể từ khi Dì tám chuyển đến…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận