Home Truyện Ma Thành Viên Hồ đen – Tác Giả Phê con ông pha

Hồ đen – Tác Giả Phê con ông pha

Chào tất cả mọi người,m xin có vài lời trước khi vào câu chuyện,ở group này là để chia sẻ những câu chuyện ma có thật của mỗi người chứ không phải là nơi dành cho các nhà văn nên đôi khi giọng văn không được hay,các bạn phải thông cảm chứ các bạn vào cứ cắn này nọ,nào thì chuyện nhạt nhẽo,thế a thế b thế c..còn khi nào các bạn nhìn thấy ma thật sự trước mắt thì các bạn mới biết cảm giác nó là thế nào.còn các bạn muốn đọc thì đọc ko đọc cũng chả sao,còn cứ chê này chê nọ thì chắc cũng chả ai muốn chia sẻ đâu nên cũng chả có truyện mà đọc đâu,còn chuyện là thật nên cũng chả rảnh hư cấu..Thân!!!
M là người có căn số nên chuyện m nhìn thấy ma là chuyện bt,dần m cũng thấy quen,m xin kể vài câu chuyện mà hồi nhỏ m đã chứng kiến.
Câu chuyện ve cai Hồ Đen
Cũng chả biết cái hồ có từ lúc nào,chỉ biết ở đó rất sâu và nước rất trong nên hồi m học cấp 2 bọn m mấy thằng trong xóm hay rủ nhau ra tắm vào lúc trưa.cái hồ đó nổi tiếng 1 cái là cứ năm nào cũng có ít nhất 5 người chết đuối.
hồi đó trẻ trâu nên cũng chả biết sợ là gì,chỉ biết nóng là ra tắm,hôm đó bọn m đi 5 đứa ra hồ bơi,m ko biết bơi n vẫn liều đi,bọn m hay ăn trộm chuối ở gần hồ để ôm vào,lúc m vs thằng T đi chặt chuối thì nhìn ở bên kia bờ thấy có đứa tầm tuổi m cứ nhìn m chằm chằm,mà bờ bên này cách bờ bên kia phải tầm 500m mà m nhìn rõ mặt nó ….m thấy sờ sợ,thấy m cứ nhìn thì thằng T nó quát “đm chặt nhanh lên ko nó ra nó bắt nó đánh chết mẹ mày giờ”…… m quay lại bảo “mày ơi thằng c** kia nó cứ nhìn tao kìa” thằng T ko nói gì cả chỉ bảo nhanh lên ko vỡ mồm giờ……
M vội vàng ôm cây chuối ra hồ bơi,lúc đó tâm trạng m hơi sờ sợ và hơi tò mò vì bên bờ bên kia ,vào đó rất khó sao lại có đứa nó vào đx nhỉ…..m tò mò ôm cây chuối bơi ra chỗ có thể nhìn thấy chỗ vừa này thì ko có ai,lúc đó m nghĩ có thằng X nào đó thôi.m quay lại chỗ bọn nó tắm,m bơi đến gần thì….cảm giác có cái gì đang mắc vào chân..m gạt gạt ra n ko đc..m thả lỏng để có the gạt cái dây dợ gì đó cho nó trượt ra…n lúc đó m cảm giác đó là 1 bàn tay đang cầm vào và m bắt đầu cảm giác bị giật mạnh xuống nước và m bắt đầu giã gạo…khi m chìm xuống dưới nước thì….ôi mẹ ơi m nhìn rõ ràng thấy cái mặt dã rữa nát nham nhở m sợ quá vùng vẫy hết sức để thoát ra n ko đc…m ko dám nhìn xuống nữa vì quá sợ,bọn kia thấy m nvay cả lũ đến kéo vào…khi thằng T vừa chạm tay m thì m cảm giác ko còn bị kéo nữa,m vội vàng trèo lên bờ và bảo bọn nó có ma dưới hồ rồi về,chỉ còn lại 2 ae thằng P bảo là thằng sợ chết,vừa ra đc tý đã về,thế là m vs 2 thằng nữa về kệ mẹ ae cno…
về đến nhà được khoảng 1 tiếng để hoàn hồn thì thấy trong xóm chạy tứ tung,ra hỏi thì bảo e thằng P chết đuối rồi….lúc đó m giật bắn cả m.chạy ra theo hóng hớt thì thấy thằng P được người nhà nó dìu về,về đến nhà thì nó kể lúc nó bơi mệt quá lên bờ ngồi,nó đang ngồi thì nó thấy thằng em nó bị giã gạo.. nó thì không thể mở mồm gọi đc…không thể cử đông được chân tay cứ ngồi co ro…nó nhìn thấy em nó cứ kêu gào rồi từ từ chìm dần,đến khi có ông già chăn bò đến vỗ vai nó,nó mới kêu la….
Đến tối mịt mới tìm được xác em nó và cái xác đó ở bờ bên kia,đúng chỗ t nhìn thấy thằng (con ma) đứng nhìn t.từ đó đến bjo chưa bjo t đứng gần cái hồ đó nữa.
Rảnh m sẽ kể tiếp vài câu ck nữa.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận