Home Chuyện Lạ Có Thật Hoảng hồn dùng kéo cùn cắt “của quý” để thành con gái

Hoảng hồn dùng kéo cùn cắt “của quý” để thành con gái

Bố mẹ Danann tá hỏa khi thấy con trai đang loay hoay dùng kéo cắt dương vật với mong muốn được thành con gái.

Danann xinh xắn (9 tuổi) trước đây đã từng dùng kéo tự cắt của quý.
Danann xinh xắn (9 tuổi) trước đây đã từng dùng kéo tự cắt của quý.

Cậu bé trên tên Danann Tyler đến từ ngôi làng Orange, California (Mỹ), là con của bà Sarah (39 tuổi) một nữ huấn luyện viên yoga và ông Bill (44 tuổi) – nhân viên cảnh sát. Khi mới 2 tuổi, cậu bé nằng nặc đòi làm con gái, xin mẹ được mặc váy, để tóc dài. Thấy con có những biểu hiện khác thường, hai vợ chồng đã cố giải thích với Danann rằng đó chỉ là một giai đoạn trẻ thơ, rồi tất cả sẽ đâu lại vào đó. Tuy nhiên, 2 năm sau bà Sarah hoảng hồn khi thấy cậu bé Danann tự tay cắt dương vật của mình bằng một chiếc kéo cùn.

Bà Sarah kể lại: “Năm thằng bé lên 4, tôi nhìn thấy nó trong phòng đồ chơi khi đang cố cắt đứt dương vật với một chiếc kéo cắt giấy. Nó bình tĩnh nói với tôi rằng: Con phải thoát ra khỏi cái xác này. Tôi choáng váng”. May mắn, “của quý” cậu bé chỉ bị đứt nhẹ. Danann được đưa đến bệnh viện, cậu bé bị chẩn đoán nhầm là rối loạn lưỡng cực và mắc chứng hiếu động thái quá (ADHD).

Mẹ Danann nhớ lai: “Việc đi học là rất khó khăn và thằng bé bắt đầu phản ứng khi tôi mặc quần áo con trai. Nó cắn tôi bầm tím người”. Có lần, bố mẹ đưa Danann đến nhà một người bạn có con gái chơi. Vài phút sau, cả nhà tá hỏa khi thấy con trai mình trong bộ váy xòe, giày cao gót và móng tay hồng!


 Danann lúc là cậu bé  và "công chúa" Danann dịu dàng năm 8 tuổi

Danann luôn nghĩ mình là một cô gái. Khi đến nhà trẻ, cậu bé sà vào đám bạn gái chơi búp bê chứ không hề thích xe tải hoặc làm những nhân vật anh hùng. Đến trường, cậu bé dùng toilet nữ. Khi biết mọi người không coi mình là con gái, Danann vô cùng khó chịu và thắc mắc vì sao mình lại có “của quý”.Thỉnh thoảng, mẹ Danann cho cậu bé mang vòng cổ, mặc áo thun hồng nhưng ông Bill – cha cậu bé không hài lòng.

Thậm chí khi không được mặc váy đi tiệc, Danann còn nhảy khỏi xe và chạy ra giữa đường đòi tự tử. Ngay lập tức, gia đình đưa cậu bé đến bác sĩ tâm thần. Sau một tháng kiểm tra và điều trị, Danna được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhận dạng giới tính khiến con người không hài lòng với giới tính của mình.

Tại đây, các bác sĩ cho biết tuy còn nhỏ nhưng cậu bé cần bắt đầu cuộc sống của một bé gái bình thường. Gia đình nên cho phép Danann để tóc dài, mặc váy cả ngày, thậm chí ngay cả khi đi học. Cuối cùng, bố mẹ Danann đồng ý và quyết định ủng hộ con nếu Danann muốn chuyển giới vào năm 15 tuổi. Hiện tại, “cô bé” Dannan đã lên 9 tuổi và vô cùng xinh xắn trong đội múa nữ của trường.
Dannann và bố mẹ

Bước tiếp theo, các bác sĩ sẽ tiến hành tiêm hormone nữ cho Dannan. Dự định, “cô bé” sẽ được áp dụng phương pháp điều trị nội tiết tố nữ khi được 15 tuổi để giúp da mịn màng, ngực và mông phát triển.

Gia đình Dannan muốn công khai câu chuyện của con mình cho cả thế giới nhằm mang đến kiến thức quan trọng trong việc nuôi dạy con cái, đồng thời hỗ trợ những bậc phụ huynh có hoàn cảnh tương tự.

Theo: NLĐ
Blanche Dumas – cô gái “bán hoa” có 2 bộ phận sinh dụcKinh hoàng lợn nuôi ngấu nghiến ăn thịt chủSốt dẻo dịch vụ cho thuê gái xinh ngủ cùng

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận