Home Truyện Ma Thành Viên Hồn ma nhập đòi nha – Tác Giả Lê Hồng

Hồn ma nhập đòi nha – Tác Giả Lê Hồng

Hello mọi người, hôm nay mọi người khoẻ hông..( kenny sang ahihi), không có hẹn hôm nay mình vẫn lên kể các bạn nghe tiếp truyện mình đã đặt tên từ phần trước ,( hồn ma 2 mẹ con nhập đòi nhà)..bắt đầu nhé.( à quên giới thiệu chút bản thân để mọi người biết thêm thông tin về nhà mình nơi mình ở trước khi đi nghĩa vụ quân sự ,vì câu chuyện này liên quan đến nơi mình ở nên mình kể truyện này hoàn toàn sau đây 99% là sự thật, chỉ 1% là thêm hương thêm quả thôi

quê mình lạng sơn nơi nàng tô thị chờ crush trong mỏi mòn mà hoá thành đá, nơi các trai xinh gái đẹp bung lụa trên vỉa hè như trình diễn trên sàn cát work.

xóm mình đối diện là nhà máy xi măng-đi lên cầu mai pha là thấy nhà máy này.( ai đến tìm mình cứ hỏi người đz nhất xóm là tìm được nhé). xóm mình là khu tập thể, đa số toàn nhà cấp 4, cuộc sống bình yên trôi đi thì hồi mình lớp 9 mà cũng không nhớ nữa, lớp 9 lớp 8 gì đó, thôi khó quá bỏ qua thì xóm mình xảy ra một chuyện làm cả xóm thất kinh vì ngôi nhà cuối xóm có hồn ma nhập vào cô con gái cả.( nhà này có 4 người, có 2 mụn con đều là gái,nhà bán tạp hoá,con em thì ngon vler, nhớ hồi bé trẻ trâu sang tán 2 chị em nó chỉ vì vài viên kẹo, giờ lớn rồi sang xin nó biếu hẳn 2 quả cam chưa vắt thì bỏ mẹ).hồn ma này xưng là chủ nhân ngôi nhà này, ngày xưa chiến tranh chống mĩ chính nơi đây họ đã nằm xuống cùng với ngôi nhà, nên họ nhập vào cô con gái đòi quà, á đù quên đòi nhà, làm cả xóm thanh niên trai tráng.( trong đó có mình và bố mẹ mình).chạy sang giữ chân tay và người cô con gái cả này, lúc này người cô ấy như bị quỷ nhập, mắt đỏ hoe, miệng đỏ ngầu như vừa húp vội miếng tiết canh gà.(chắc ăn mảnh đâu đó).con chị bề ngoài cũng dễ nhìn mà giờ nhìn bộ mặt ma ám này éo thể yêu thương nổi các thím ạ, sau khi giữ chặt cô chị bị ma nhập vào cầu thang.mẹ ruột cô này mới chạy đi gọi thầy trừ tà về, khoảng 2 tiếng ông thầy có mặt luôn.ông thầy này trẻ vler chắc khoảng 30 đổ lại, xách theo bên mình chiếc valy.( sau này mở ra mới biết đồ ghề trừ tà các kiểu).khá lâu rồi lên mình ko nhớ chi tiết từng món đồ trong chiếc valy đó, chỉ một thứ làm mình ấn tượng nhất là chiếc gậy có gắn một chiếc là bùa to trên đỉnh, ông này viết ra giấy nhiều thứ gì đó rồi đưa cho bà mẹ và nói phải lập đàn lễ trong nhà ngay, không tối là không kịp, tối sẽ làm dương thịnh suy giảm.( xem phim tàu nhiều chỉ thấy các thầy lập đàn bên ngoài trời, đằng này ông lập trong nhà luôn mới ghê gớm, chắc sợ trời mưa ướt tóc vì thấy đầu hắn bóng lộn lắm, lúc đi chắc có vuốt keo).trong khi đợi mua đồ lễ, ông thầy này bắt cắt tiết một con gà rồi vẽ lên những chiếc bùa màu vàng, rồi dán xung quanh bốn góc tường trong nhà, bà chị bị ma nhập kia từ lúc ông thầy bước vào nhà thì im lìm luôn, nhìn chằm chằm ông thầy như sợ điều gì sắp đến, đợi mọi người thắp đồ lễ lập đàn xong.( đàn lễ này cao khoảng 3m thôi, ông thầy ngồi xổm trước đàn, xung quanh lúc này cả xóm bâu rất là đông đúc, như xem phim chiếu rạp mà ko mất vé vậy, cũng may mình đến từ đầu nên vào được cửa chứ ko còn chỗ để chen vào nữa).ông thầy rút trong valy ra một bộ áo choàng cà sa hẳn hoi.( y hệt áo cà sa trong phim tôn ngộ không, mũ mão y hệt sư phụ ngộ không vậy, nhìn đẹp lắm, không biết mua ở đâu?).sau khi chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ, ông thầy vẩy máu gà vào người bà chị bị ma nhập đó và hét to.( hét to vler ra, làm giật cả mình)..mày là ai?…tại sao lại về đây ám người?…
Bà chị kia trả lời với vẻ mặt lạnh tanh: tao về đòi nhà của tao…nó đang ở trong nhà của tao…tao bắt nó!.

Ông thầy nhanh nhẹn dùng đốt ngón tay cái chấm vào bát máu gà rồi chấm lên trán con ma , làm con ma nó kêu oái oái, mình nhìn thấy mà cũng xót xa.( smile).
Ông thầy nói tiếp: đã là người cõi âm cớ sao lại về trần đòi nhà…đi đầu thai đi ta đốt viếng ngươi ngôi nhà mới…không thì ta sẽ nhốt mày vào túi..( ông thầy nói hài vler ra, mình nhớ lại nhiều đoạn ổng nghiêm túc, mà lắm lúc cứ khắm lọ kiểu gì ấy).

Đoạn ổng nói xong con ma ko có phản ứng gì, ổng thầy có vẻ bực bội giật hai tay con ma lại rồi chắp hai tay con ma lại với nhau như niệm phật, ông rút sợi chỉ màu trắng gì đó quấn quanh bàn tay con ma, làm con ma chỉ biết cúi đầu lạy như búa bổ…van xin ông thầy .( nhìn có vẻ đau đớn lắm, ma gì yếu vler ra)…con ma xin tha cho nó…chỉ muốn lấy lại nhà của nó thôi, nên đành chấp nhận yêu cầu của ông thầy là lấy nhà mới và thoát xác đi.

Đến cuối ông thầy quay đầu nhìn cả xóm và hỏi mọi người có muốn nói chuyện với con ma này ko, nó ở trong xóm lâu năm lên biết nhiều lắm, xin nó vài số đề chẳng hạn..( ông thầy lại khắm lọ lần 2)… Mình ngồi im xem lấy giờ éo dám ho hoe gì, nhìn đã khiếp rồi chứ hỏi mẹ gì, đằng này con ma này biết hết chuyện trong xóm.( mình thanh niên jav làm bạn với con chuột laptop từ năm lớp 9 lỡ nó nói hết bí mật của mình cho cả xóm biết, có ông bà già mình ngồi đấy nữa, chắc mình xấu hổ mà ngất tại chỗ nuôn quá)..có mấy bà ngồi thế éo nào vứt lên đĩa mấy chục tờ 20k-50k-10k cũng có, để ngay trước mặt con ma như biếu con ma, con ma cười tủm tỉm trả lời những câu hỏi của mấy bà đó hỏi, mà nó trả lời chuẩn từng câu luôn.bà nào có chồng ngoại tình hay có bồ bé, nhà nào hay cái vã , cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, nhà nào sắp có hạn,xây nhà mới cần chọn ngày nào tốt, mà người nào có vong đi theo là nó kể hết mới ghê.

Mình ngồi nghe khoái lắm, vì biết được nhiều chuyện trong xóm, có mấy bà ăn không ngồi rồi hay chim lợn bị con ma nó doạ khẩu nghiệp, đừng chim lợn quá để sau này bị báo ứng, còn tích đức cho con cháu.ahihi vui quá đi.( yêu mẹ con ma mất rồi).

Đến đoạn cuối ông thầy bảo con ma muốn nhà mới ở đâu, ta sẽ đốt nhà cho..(cái nhà bằng giấy , đã đc mua ngoài tiệm)…thì con ma bất ngờ nó chạy con mẹ ra khỏi cửa, chạy nhanh vờ lờ ra ý, chạy nhanh đến nỗi mình và chục ông cao to trong xóm đuổi mà cách nó mấy chục mét, mình éo thể tin nổi một đứa con gái chân yếu tay mềm mà chạy với tốc độ bàn thờ như vậy được, như phim chưởng vậy, con ma chạy đến một con dốc cách xóm mình khoảnh 100m thì nó gục xuống giữa con dốc…bất cmn tỉnh luôn.( chắc hồn ma đã out ra).mấy thằng phải bế con chị về.( tiếc vờ lờ mình chạy nhanh hơn tý có phải được ôm được bế em nó vào lòng rồi không.
đúng là đời éo như mơ, mình mãi là người đến sau :(…ông thầy đến đúng chỗ con ma ngất đốt nhà giấy với tiền giấy âm phủ rồi khấn gì đó 5p rồi về.

Bây giờ đã là 12h mình phải ngủ thôi, cố lên 4 tháng nữa ra quân rồi.:))

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận