Home Seo Kể chuyện Đạo Mẫu – những câu chuyện tâm linh và góc khuất phía sau

Kể chuyện Đạo Mẫu – những câu chuyện tâm linh và góc khuất phía sau

Đầu tiên là về gia đình em, gồm 4 người, bố mẹ em và 2 chị em em. Chị gái e thì đã lập gia đình và cũng đang ở HN. Gia đình em thì cũng bình thường không phải khá giả gì, được cái bố em được ông nội (trước làm tay to ở tỉnh) cho mảnh đất ngoài mặt đường, sau khi cưới nhau về thì 2 bố mẹ tu chí làm ăn, đến năm 2002 cũng xây được ngôi nhà 3 tầng to nhất nhì khu thời bấy giờ.
Từ những năm 2006-2007 gì đó, thị trường chứng khoán bắt đầu nổi trội ở VN, mẹ em kiếm được rất rất nhiều tiền từ cái khoản này, nhà em gần như lên đời, sắm đc cả nhà Hà Nội. Mẹ em kể thời đó mẹ em cầu được ước thấy, cổ phiếu cổ phần lên giá xuống giá mẹ em đều biết cả, chẳng biết tại sao lại thế, chỉ nghĩ là do bản năng. Về phần mẹ em, từ hồi bà ngoại em mang bầu mẹ, 1 đêm nọ bà có mơ có 1 người phụ nữ mặc áo trắng đẹp lăm – bà kể, trên tay ôm 2 đứa bé, 1 đứa tóc ngắn, 1 đứa tóc dày, xoăn. Bà ngoại bảo với người đó là “nhà con nghèo lắm, con xin 1 đứa thôi”, xong người kia đưa cho bà em đứa con gái tóc xoăn, sau bà mới biết là mang thai con gái, đẻ mẹ em ra từ bé tóc đã xoăn tít, đến bây giờ mấy đứa cháu vẫn gato với mẹ em là không làm tóc mà tóc cứ xoăn
Từ bé tới lớn, mẹ em suýt chết khoảng chục lần, các thím cứ tưởng tượng: nào là đuối nước, nào là tim yếu, đến năm e học lớp 2, mẹ e bị ruột thừa, khi đó công nghệ chưa phát triển, người ta không tìm đc chỗ ruột thừa của mẹ em thì phải, gọi hết gia đình lên để nhìn mặt lần cuối Tối hôm đó, bố em cầm xô thấm máu của mẹ em đi đổ, vừa đi vừa khóc vì hết hy vọng rồi, thì may sao gặp đc ông bác sĩ Nhật Bản, ông ấy hỏi bệnh nhân nào mà ra lắm máu thế rồi tự tay vào xem, sau đó áp dụng công nghệ hịn nhất thời đó là cái máy gì ấy, vừa đem qua VN để nội soi thì cuối cùng cũng tìm ra, mẹ em được cứu sống. Quay lại những năm tầm 2010 và sau này, khi chứng khoán bắt đầu suy thoái, vào đúng hôm chị gái em đi lấy chồng năm 2012, mẹ em bảo hôm đó nghỉ ở nhà để tổ chức đám cưới cho chị mà không kịp bán, thành ra nó bắt đầu tụt dốc không phanh, mẹ em mất 1 khoản khá lớn. Sau đó, với bản tính hiếu thắng, bà tiếp tục đâm đầu vào, vay lãi, lãi mẹ đẻ lãi con,… nhà em mất sạch, cả mảnh đất ở HN. Bố em cũng nghĩ là của trời cho, tự đến rồi tự đi nên cũng động viên mẹ phải cố gắng mà làm lại từ đầu, nhưng thật sự lúc này chẳng còn gì, mẹ em lâm vào cảnh nghèo túng, vay lãi lên vài tỏi thậm chí còn giấu bố em, giấu 2 đứa con, tới mãi sau này khi khoản nợ quá lớn, mẹ em mới tiết lộ, lúc đó là vào năm 2014 hay 15. Giờ nghe mẹ em kể, giấu gia đình 1 khoản nợ quá lớn, áp lực và tâm lý đè nặng, đã có nhiều lúc mẹ em ra đứng ngoài cầu định nhảy xuống, hay có lần du lịch bên Hàn, mẹ em còn có ý định bỏ trốn ở lại hẳn để làm việc rồi gửi tiền về. Thế rồi cuối cùng không thể tránh được số phận, mẹ em vẫn ở đó, khỏe mạnh và tỉnh táo.
Các cụ hay có câu “mất sạch sành sanh mới được manh áo đỏ”, ám chỉ người có căn có số, để biết được căn, được số của mình thì thường phải trải qua muôn vàn khó khăn, trắc trở. Mẹ em là điển hình lớn nhất cho câu nói đó. Từ năm 2014, sau khi đã quá tải với khoản nợ, mẹ em mới ráo riết đi tìm thầy, có theo vài thầy ở quê nhưng chẳng hiểu sao không có thầy nào xem được cho mẹ em. Giai đoạn đó là giai đoạn mẹ em khá hoảng loạng với những giấc mơ báo trước tương lai, nhờ đó mẹ em giúp đc kha khá người trong gia đình , mơ ăn lô ăn đề là có thật các thím ạ. Căng nhất chắc phải kể đến có lần mẹ em mơ có người nói số 18 kèm theo câu “Lộc của Mẫu cho đấy”. Tiếc là mẹ em không tin lắm nên chỉ xuống tay có 10k, thành ra tối đề về đúng 18 thật Đấy có thể coi là những tín hiệu đầu tiên của căn quả tới với mẹ em nói chung và gia đình em nói riêng. Vào 1 ngày đầu hè năm 2014, mẹ em được báo mộng, thường thì những giấc mộng của mẹ em hay mang rất nhiều ẩn ý, giấc mơ đó cũng vậy, mẹ em đi trên 1 con thuyền, lênh đên vượt qua sóng gió cuối cùng cũng cập bến, ở bến đó có 1 người đàn ông, người này chính là người giữ vị trí “cao nhất” trong công ty của mẹ em làm, người này hứa sẽ giúp mẹ em. Đợt đó chị gái em và em ở HN vẫn thường hay thăm dò nhiều nơi để tìm thầy có thể giúp mẹ em, tụi em khá cẩn thận vì thầy bây giờ thì ít, mà lừa đảo thì nhiều nên cũng sợ. Hôm đó (ngay sau hôm mẹ em mơ thế kia) qua 1 trang fanpage chuyên chia sẻ về đạo Mẫu khá hay, chị gái em có tâm sự chuyện của mẹ em và cuối cùng cũng thuyết phục được người quản trị trang đó – 1 đồng thầy khá trẻ ở Hà Nội hẹn gặp để giúp. Về nhắn tin báo cho mẹ thì mẹ mới bàng hoàng kể lại giấc mơ đêm hôm qua rồi chuẩn bị đồ đạc ra Hà Nội ngay, chuẩn bị mở ra những ngày tháng vô cùng sóng gió của 3 mẹ con em.
Nói thêm là bố em là người khá phong kiến, luôn bài trừ mê tín dị đoan, những chuyện như này mẹ con em đều phải giấu bố hết, thậm chí thắp hương ở nhà bố em còn càu nhàu nữa. Viết đến đây thôi, tối kể tiếp, mỏi tay quá rồi thím nào có câu hỏi cứ comment nhé, nếu em trả lời được em sẽ giúp

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận