Home Chuyện Lạ Có Thật Khó tin: Người mẹ cao 70 cm vượt cạn thành công

Khó tin: Người mẹ cao 70 cm vượt cạn thành công

Một trong hai đứa bé của bà mẹ nhỏ Trung Quốc chào đời khỏe mạnh, bé còn lại thì không may qua đời.

 Ông Deng Xinglu chăm sóc cho cô vợ nhỏ bé có chiều cao chỉ bằng đứa trẻ 1 tuổi của mình tại bệnh viện. (Ảnh: HugChina)
Ông Deng Xinglu chăm sóc cho cô vợ nhỏ bé có chiều cao chỉ bằng đứa trẻ 1 tuổi của mình tại bệnh viện. (Ảnh: HugChina)

ChinaHug của Trung Quốc đưa tin Chen Quoqin, 39 tuổi, và chồng Deng Xinlu, 58 tuổi, trải qua những cảm xúc buồn vui lẫn lộn khi biết tin cặp song sinh của họ, một khỏe mạnh, một đã không còn.

Dù chỉ cao có 70 cm, lại đã gần tứ tuần, nhưng Chen Guoqin, hiện sống ở khu tự trị Trùng Khánh, vẫn quyết tâm giữ cái thai dù biết sẽ có thể nguy hiểm đến tính mạng.

"Tôi thấy rất hạnh phúc khi được làm cha ở tuổi 58", Deng Xinglu nước mắt lưng tròng nhớ lại những khó khăn mà ông và cô vợ "nhỏ bé" của mình phải đối mặt trong 8 tháng qua.

Ông Deng là trẻ mồ côi và sống cuộc đời nghèo túng, thiếu thốn từ bé. Ngoài sức khỏe và chiều cao 1,68 m, tài sản có giá trị nhất của ông chỉ là căn nhà làm từ đất sét mà ông tự tay xây dựng. Sống độc thân đến năm 2011 thì ông Deng được một người hàng xóm giới thiệu với Chen Quoqin.

"Có một cô vợ dù sao vẫn tốt hơn là sống độc thân suốt quãng đời còn lại", Deng nghĩ. Vì thế chẳng cần phải chần chừ thêm, ông Deng đồng ý lấy Chen làm vợ. Cả hai cử hành một lễ cưới đơn giản, ấm cúng một tháng sau. Lúc sống với nhau, đi đâu ông Deng cũng cho vợ vào cái giỏ rồi đeo lên vai.

Bé gái chào đời với cân nặng 1,75kg và hiện được theo dõi tại phòng đặc biệt. (Ảnh: Ifeng)

Tháng 5/2012, khi thấy mình mất kinh, Chen Guoqin cùng chồng tới trạm y tế khám và được thông báo đã mang thai đôi được 4 tháng. Cả hai không giấu nổi vui mừng, cứ gặp ai trong làng ông Deng lại khoe mình sắp có hai con. Tuy nhiên đến đầu tháng 7, cặp vợ chồng buồn bã khi được tin một trong hai đứa trẻ đã chết trong dạ con, không những thế Chen Quoqin lại bị tăng huyết áp, thiếu máu.

Dù biết trong tình trạng sức khỏe bị đe dọa nhưng cả hai vẫn quyết tâm không từ bỏ đứa bé. Hai tháng sau trở nên khó khăn hơn khi cái thai ngày một lớn, mà Chen lại có nhiều biểu hiện nặng hơn. Đến ngày 3/9, sau 33 tuần mang thai, Chen Guoqin được đưa tới viện. Các sĩ ngay lập tức tiến hành mổ đẻ cho cô. Bé gái nặng 1,75 kg chào đời và hiện được chăm sóc trong phòng theo dõi đặc biệt, trong khi đứa bé còn lại cũng được đưa ra sau mấy tháng chết lưu.

Hiện vẫn chưa thể xác nhận liệu bé gái có bị mắc chứng lùn như mẹ nó hay không.

Liu Shanshan, bác sĩ phụ khoa ở bệnh viện Xinqiao, cho biết những người bị mắc bệnh còi cọc không lớn thường có buồng trứng khác thường, từ đó dẫn đến tình trạng vô sinh. "Hiếm có người lùn nào ở tuổi của Chen Guoqin lại có thể thụ thai, mà lại còn thai đôi nữa. Việc cô ấy có thể sinh con thực sự là một điều kỳ diệu", ông Liu nói.

Theo: NS
Chú chó hy sinh cứu chủ thoát chếtGặp cụ bà tỉnh dậy sau nửa ngày tắt thởQuán cafe hút khách bằng… nữ phục vụ bán nude khoe ngực

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận