Home Seo Khu trọ ma ám – Tác giả : Rain Sounds

Khu trọ ma ám – Tác giả : Rain Sounds

Chaps 1:
Cũng lâu rồi mình không viết truyện cho page, như lần trước các bạn đã đọc qua câu truyện về cuộc đời của mình từ lúc ở vũng tàu về Trà vinh, giờ thì mình chuyển về Cà Mau cũng thắm thoát 12 năm rồi.
Mình vô thẳng truyện luôn nha.
Cứ ngở cả nhà chuyển về Cà Mau sinh sống thì mọi chuyện sẽ qua nhưng không, lặng đi 1 thời gian, khi mình đậu tốt nghiệp 12 ra trường, thì cùng nhóm bạn 4 đứa lên Cà Mau tìm phòng trọ để tiếp tục việc học hành.
Mình cùng thằng HL, L, ML 4 thằng ra tìm phòng trọ để chuẩn bị đi học, đi cả ngày trời tìm phòng để ở mà tìm mãi ko còn khu trọ nào còn phòng trống, 4 thằng ghé quán ăn đối diện nhà thiếu nhi tỉnh, ăn xong 4 thằng định bụng đi một vòng nữa ko có thì về,đi cả buổi thì tìm đc mấy chổ còn phòng nhưng ngặt nổi người ta chổ thì còn 1 phòng, mà phòng lại nhỏ 4 thằng ở không được, chổ thì phòng rộng đẹp và có gác xếp thì lại ko cho mướn vì chỉ cho gia đình hoặc công nhân mướn chứ sinh viên thì không… chán nản 4 thằng lên xe về Đầm dơi, vừa qua cầu Huỳnh Thúc Kháng thì thằng L kiu ghé quán nước uống tí rồi về. Ngồi uống sẳn tiện hỏi bà chủ quán gần đây còn khu trọ không thì bả chỉ vô cặp bên bệnh viện Minh Đức có cái hẻm trong đó có khu trọ mà không biết còn phòng không nữa, thế là tôi và thằng L đi vào hỏi thì mới biết chủ trọ nhà ở đầu hẻm nên hay thằng lội ngược ra, mới vào thì hay thằng cũng chào hỏi rồi vô thẳng vấn đề chính là thuê phòng, thì được biết là ở đây chỉ duy nhất có 5 phòng, hên là còn 1 phòng trống nên hay thằng mừng quýnh, hỏi hang này kia xong thì ông chủ nói phòng trọ tháng 1 triệu, nói chung thì cũng ổn vì chia ra 4 thằng thì thằng có 250k 1 tháng, cũng được rồi, nên ông chủ dẫn tôi và thằng L ra sau xem phòng, mới vô thì thấy phòng cửa kéo nhìn cũng sạch sẽ, nhưng ngặt cái tôi cảm thấy hơi là lạ và không ổn, nhưng nghỉ lại giờ có phòng rồi ổn không ổn gì cũng kệ. Xong ông chủ mở khóa cửa tôi với L vào xem phòng thấy vòng cũng đẹp và sạch sẽ có gác, sân trước thì lại rộng mà nằm gần phòng cuối (phòng số 4), xem xong thì 2 thằng thấy ưng ý nên điện thoại cho 2 thằng kia vô xem phòng, 2 thằng kia vô mừng quýnh vì cả ngày đi tìm phòng thì giờ cũng tìm được phòng đẹp và ưng ý nên 4 thằng đóng tiền trọ và kéo nhau đi về hẹn sang hôm sau đem đồ lên dọn phòng. Sáng hôm sau 4 thằng tui đến điểm hẹn và lên đường ra Cà Mau, ra tới khu trọ cả bốn thằng tập chung lại phòng dọn dẹp bài biện đồ dùng xong sui thì cũng gần trưa, nên kéo nhau đi ăn rồi ra net ngồi chơi. Tối về 4 thằng kéo nhau lên gác ngủ, ngày đầu ngủ chổ mới nên hơi lạ thành ra 4 thằng lấy laptop ra kiếm wifi chùa để sài ké thì cặp bên có khách sạn nên có wifi free thế là 4 thằng lên mạng tìm phim ma để xem, xem xong thì cả đám cùng ngủ, ngày đầu tiên trôi qua thật bình yên, ngày thứ 2 và ngày thứ 3 cũng vậy, đến ngày thứ 4. Tôi và hl, ml tập chung qua trường học còn mình thằng l ở nhà ngủ, buổi trưa đó chuyện gì đến thì cũng đến. thằng L đang ngủ thì nghe tiếng bước chân lên cầu thang tưởng mấy đứa tôi về nên ngồi dậy xem, thì tiếng bước chân kia cũng dứt, thằng L mới hỏi tụi mày về rồi à, đợi tao đi rửa mặt rồi đi ăn, nhưng trả lời câu hỏi của L bằng sự im lặng, vì lúc này 3 thằng tôi còn đang trên đường về nên trong phòng chỉ có mình thằng L, xong lúc đó nó cũng tỉnh ngủ nên ra mở cửa và ngồi trước cửa hút thuốc, 3 thằng tôi về tới thì nó hỏi nãy giờ có thằng nào về phòng không thì tụi tôi mới bảo là mới về tới à, làm quái gì có thằng nào ở phòng ngoài mày. Nó cũng nính thinh không nói gì nên cả đám kéo đi ăn rồi đi chơi net đến 10h mới về, thằng nào cũng mệt nên lăng ra ngủ. Đêm đó cũng vẫn là 1 đêm bình yên ngoại trừ thằng L gặp lúc chiều.….còn tiếp.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận