Home Seo lỡ đốt đồ oan hồn và bị ám – Tác Giả viem anh

lỡ đốt đồ oan hồn và bị ám – Tác Giả viem anh

Update

dạo này tinh thần bấn loạn quá, đêm đêm nằm ngủ cười như bị điên ấy Thầy Bảy thì xuống tận An Giang để tìm sự đệ của Thầy, vì 2 người luyện 2 thuật khác nhau Thầy xuống đó để nghiên cứu thêm lúc này không có Thầy ở đây nên mấy bữa nay không dám tường thuật gì hết, chờ 2 ngày nữa Thầy về mình sẽ up..

mình đã tìm dc vật mà con Oan Hồn này nó cần rồi, chính là mái tóc của nó bà chị cắt tóc của nó, nó đã thù rồi, đã vậy mình là người trực tiếp đốt đi hiện thân còn sót lại của nó trên trần gian Thầy hẹn vào ngày chủ nhật này sẽ bắt đầu lập đàn làm phép ( phải coi ngày lập đàn chứ không phải muốn lập là lập )
P/s : mình đang suy nghĩ có nên quay lại khúc lập đàn không nữa , để làm kỷ niệm, rồi mình cắt 1 2 cái ảnh quăng lên đây thấy được không … à mà thím nào chỉ mình cách up ảnh với, post cái mái tóc của con Oan Hồn đó , chiều này cầm lên mà tay cứ run,

Theo quan niệm thì mèo là loại chuyên cưỡi linh hồn trên lưng, không phải tự nhiên mà 2 loài chó và mèo xung khắc với nhau, người ta tin chó có thể nhìn thấy ma, vì thế mà giả thuyết cho rằng 2 loài này luôn ghét nhau

Thầy Bảy không có xài điện thoại, tại nhà Thầy nằm tuốt trong bãi tha ma khu này chỉ có vài 3 căn nhà, với nằm cách biệt tuốt bên trong là túp lều của Thầy, mình kể vậy nếu bác nào nằm vùng tại đây sẽ biết…
2 ngày mình ở lều Thầy cực kì chán, ngoài đọc sách, nghe đài radio, rồi ra sân vườn nhìn Thầy lùa vịt, đã vậy còn gặp vài tình huống thót tim … Chả là mảnh đất này lúc có anh kia tên Hải leo cây dừa bị té mà chết, năm đó cậu bé tròn 9 tuổi, thế *beep* nào lâu lâu thằng bé lại nhập vào cái bà lão chăn bò rồi chạy qua nhà Thầy chơi, Thầy bảo em tránh xa thằng nhóc đó ra, kẻo âm khí lây sang tổn hại thân thể ( vì mình sinh ngày 16/7, rất dễ bị ma trêu, ma nhập vong, nên Thầy bảo mấy người sinh vào ngày này tránh đi vào các nơi cúng kiếng, thờ thì tốt hơn) nghe Thầy dặn mà thằng nhóc cứ sáp lại mình, teo mẹ nó bu-gi nó hỏi mình từa lưa chuyện, nghe kinh hãi, thân thể bà già mà giọng thằng con nít hỏi Thầy sao nó chưa đi đầu thai mà con ở đây Thầy bảo do phần mộ của thằng nhóc này lúc chết,chôn nó đặt kế bên mộ của cái mộ hoang , nên khi quỷ sai tới dắt, cái mộ hoang đó đã nhanh chân theo quỷ sai, nên thằng nhóc này bị ở lại trần gian, thay thế cho cái mộ hoang đó, chịu làm tay sai cho mấy ông Thần Hoàng ở cái đình này… bác nào sống ở đây nếu biết Thầy Bảy, thì chắc hẳn chắc chắn sẽ biết 2 ngôi mộ hoang nằm ngay cổng đình
P/s : chuyện mình biết chỉ có vậy, không thêm không bớ

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận