Home Truyện Ma Thành Viên Ma Bắt -Tác giả KHúc Nghê Thường

Ma Bắt -Tác giả KHúc Nghê Thường

câu chuyện xảy ra đã vài năm rồi hôm nay rảnh rỗi mình xin phép kể lại mọi người nghe

Vào năm 2000 lúc ấy quê mình còn nghèo trẻ con thường là chơi mấy trò trốn tìm , hay đi câu , đánh khăng , gì đó chứ không chơi điện tử như bây giờ . Nhóm của mình chơi có năm người , sàn sàn hơn kém nhau 1 ,2 tuổi thôi . hôm ấy vào chủ nhật được nghỉ học cả nhóm tụ tập rủ nhau đi câu cá ở cái ao cách nhà mình không xa. cái ao này là do bom ngày xưa chiến tranh ném mà thành( nghe người lớn nói có 2 mẹ con lúc ấy bị quả bom nổ chết không tìm thấy xác ) .bọn mình ngồi câu đền tầm gần trưa thì có con cá to cắn câu thằng Đ(hình như là cá chép mình cũng không chắc) nó hét ầm lên “tao được con to chưa bọn mày ơi” nó kéo vào gần đến bờ thì con cá bỗng dưng biến đâu mất chỉ có cái lưỡi câu không .Thằng Đ tiếc lắm. một lúc sau cả bọn bảo trưa rồi về cơm thôi không bố mệ đi tìm là ăn đòn đấy . Cả bọn đều nhất trí chỉ có thằng Đ nó bảo ” tao nhất định phải câu được con cá này không thì không về” mà lúc ấy cũng gần 12h trưa rồi lên đứa nào cũng sợ bố mẹ mắng lên kệ nó đi về hết ( em quên chưa ta qua cái ao . cái ao nó âm u lắm một bên là bờ tre một bên là vườn chuối chỗ ấy ngoài mấy đứa trẻ con đi câu ra thì chả có ai cái ao này cũng không thả cá luôn lên chả mấy khi có người qua lại ) mấy đứa bọn mình ai về nhà nấy còn mỗi thằng Đ .có lẽ việc không kêu nó về cùng là việc em cứ ân hận mãi đến bây giờ .mình về nhà ăn cơm cũng chẳng nghĩ gì đền việc đi câu nũa .ăn xong lăn ra ngủ tthì mẹ thăng Đ sang hỏi có thấy nó đâu không mà giờ chưa thấy về ngó đồng hồ thì đã 1h rồi .mình bảo nó đi câu ở cái ao hố bom ấy cô ạk . rồi mình cũng te te chạy theo mẹ Đ ra đấy tìm nó .Ra đến nơi không thấy Đ đâu nhìn trên mặt ao thì thấy cái cần câu của nó dự là có chuyện khhông lành .mẹ Đ chạy đi tìm người xuống mò cầm cả lưới ra kéo một lúc thì vớt được xác thằng Đ . mẹ nó khóc quá trời luôn bố nó thì cứ ngồi thần người ra . ai nhìn cũng xót . mình mới liếc qua thằng Đ thì người nó không trương mà vẫn bình thường mặt thì trằng ởn ra ý . ở miệng thì toàn là bùn cứ ộc ộc chảy ra .thêm nữa cái ao là do bom tạo thành lên không sâu chỉ cỡ 1m là cùng mà không hiểu sao thằng Đ chết đuối được .mình về cứ thương nó khóc mãi . vài hôm sau nghe mẹ mình kể nhà nó gọi hồn nó lên thì nó bảo nó ở lại câu con cá to nó cắn nhưng không kéo lên được vì nặng lên nhấy xuống định bắt , thì có hai người một người nắm chân một người ấn đầu con xuống .giờ họ giữ con ở đấy bắt con làm việc cho họ .với họ hay đánh con lắm .con đói rét nữa .
nghe mẹ kể vậy mà không ai cầm được nước mắt . ông thầy cúng bảo Ở ao ấy có hai vong nó biến thành con cá nó trêu bọn nhỏ hôm ấy mà cả bọn không về trước 12h thì nó nhằm giờ thiêng nó bắt tất .
chuyện em có vậy thôi chắc không có gì ghê rợn lắm mong mọi người bỏ qua cho

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận