Ma Nhát

Nói không sợ ma thì mọi người sẽ nghĩ Bà Chằn Cóc tôi nói xạo, mà cũng đúng thôi, tôi cũng sợ ma, nhưng mà không phải là người yếu bóng vía. Thú thật tôi nghĩ mình đã bị ma nhát nhiều lần, nhưng tôi don’t care, nhưng dạo này thật sự tôi đã giật mình…….Vì tính tôi hay ngạo bán ma quỉ cho nên họ nhát tôi hay sao?

ma nhat

Chuyện là vầy, lần tôi bị nhát ma đầu tiên là khoảng năm 2005, khi tôi lên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm ở, tôi mướn phòng ở cùng với chị và các bạn của tôi, lúc đầu tiên nhìn thấy căn phòng đó thật sự tôi có cảm giác căn phòng thật lạnh, nhưng nghĩ vì căn phòng đó lâu không có người ở thì lạnh cũng đúng, cho nên tôi chấp nhận thuê căn phòng đó.

Thật ra không phải mình tôi có cảm giác lạnh lẽo như thế, khi tôi hỏi nhỏ bạn ở chung và mọi người, ai cũng nói đều có cảm giác như thế. Nhưng vì chỗ ở đó quá tiện nên mọi người cũng im lặng cho qua chuyện, nghĩ rằng khi mình ở sẽ có hơi người sẽ ấm áp hơn thôi. Rồi mọi chuyện củng xảy ra, bữa đó, chúng tôi rủ nhau tất cả đi Shopping, khi đi đương nhiên không có chuyện gì, vì chúng tôi đi với nhau hết cho nên cửa phòng đương nhiên là không ai mở ra được, đi khoảng 10g tối chúng tôi quay về thì nhìn cảnh trước mắt kinh hoàng, tới giờ tôi vẫn chưa quên, cả căn phòng đều là máu, máu nhỏ thành những giọt nhỏ, rải rác khắp phòng, thật là kinh, sau đó chúng tôi mới biết ở kế bên nhà cách đó không lâu, có anh kia bi ung thư máu mà chết, nhưng vì đã trả tiền phòng trước đó cho nên chúng tôi không thể dọn đi đươc, và tự an ủi nhau là do con vật gì đó nó cắn nhau, chảy máu rồi trây máu vào phòng chúng tôi thôi. Thủy – nhỏ bạn của tôi, từ ngày đó hầu như hơn 2 tuần sau nó vẫn không ngủ buổi tối được nữa, chỉ thức đêm, xuống tinh thần thấy rõ, nhưng sau nó phát hiện ra khi nó ngủ gần tôi, nó có cảm giác an tâm và ngủ ngon hơn, nó đề nghị tôi nên ngủ gần nó, tôi đương nhiên là ok rồi, hihi……..sau nó còn đề nghị nó mua trái cây, bánh trái,nhang về cúng, tôi chẳng tin, vì tôi đạo Thiên Chúa, nhưng tôi nghĩ nếu làm vậy nó an tâm hơn thì ok, tôi ủng hộ nó, mà cũng không biết có phải vì lòng thành của nó có linh nghiệm hơn không mà tự nhiên mọi chuyện lại êm xuôi, và nó đã thôi bị mất ngủ, hihi……. thú thật lần đó tôi hơi rợn người nhưng chả sợ cho lắm.

Lần thứ 2 tôi bị ma nhát là khi tôi ở Biên Hòa, bữa đó, chị tôi và đứa em họ tôi rủ tôi lên gác ngủ, nhưng tôi thích ngủ ở dưới cho mát nên ngủ 1 mình ở dưới, hằng ngày tôi ngủ khá muộn nhưng không hiểu tại sao bữa đó tôi lại ngủ sớm. Dêm đó, đang ngủ tôi lại bị thức giấc bởi tiếng nhạc ing ỏi của cái món quà người ta tặng cho chị tôi, nó dùng để làm vật chưng và có nhạc trong đó, món quà đó chị tôi đã nhận hơn 3 năm, và tôi không chắc là nó còn Pin không nữa, với lại tôi nằm ở dưới còn cái vật đó thì được chưng lên cao, tới giờ tôi không hiểu sao nó lại mở được nhỉ??? tôi bèn dậy tắt nhạc nó đi, ngủ tiếp, sau khi tắt, tôi nằm xuống ngủ lại, thì bỗng nhiên cái Tivi nó lại bật lên, mà cái remote nó lại nằm bên phải của tôi, cách tôi khá xa, cộng với việc tôi quay về bên trái mà ngủ, nghỉ lại tôi cũng lì, bèn quay qua tắt TV và ngủ tiếp, thế nhưng 1 lần nữa TV lại mở, lần này tôi don’t care, quay qua ngủ luôn. Mà nghe đâu người trong xóm này nói, chỗ BH chỗ chị tôi ở là nơi quân đội cũ, nhiều người chết lắm…….:k48

Lần thứ 3 tôi bị nhát là khi tôi gần qua bên Mỹ này, lần đó, khi có giấy mời làm Visa có tên của tôi, nhưng khi mời phỏng vấn thì không hề có tên của tôi, chỉ 1 mình tên của Ba tôi, vì họ cho rằng tôi quá tuổi, người ta chỉ cho con đi kèm dưới 21 tuổi, mà tôi thì đã gần 23, lúc đó tôi cũng tuyệt vọng nghĩ là thôi rồi, chắn chắn tôi sẽ ở lại, tôi cũng lại luật sư nhiều nơi hỏi thăm nhưng ai cũng trả lời tôi bằng cái lắc đầu. Tôi đã thật sự thất vọng, không biết làm gì, chỉ còn cách cầu nguyện bà Nội của tôi, tôi cầu là ” bà Nội ơi, bà Nội có linh thiêng thì hãy cho con đi qua Mỹ với Ba con nữa nha “, cầu nguyện xong tôi chưa ngủ được bèn lấy Cell-phone ra chơi games bỗng dưng có ai đó sờ nhẹ vào tóc tôi, nói là ” yên tâm đi con, chắc chắn con sẽ được đi mà ” tôi hoảng hồn quay bên trái ( vì tôi đang nằm nghiêng hướng bên phải) bên trái tôi là Mum, nhỏ bạn của tôi, nó đang nằm quay ngược với hướng của tôi cho nên tôi biết chắc là không phải nó, với lại nó đang ngủ, không thể sờ đầu tôi được, tôi hơi hoảng hồn, bèn quay qua bên kia và bắt đầu ngủ. Và hôm sau tôi đã tự cầm hồ sơ lên lãnh sự quán kiện theo diện CSPA và tôi đã thành công, ai gặp tôi cũng nói tôi thật Lucky, thật sự trường hợp như tôi hiếm có ai được chấp nhận, tôi nghĩ là Bà Nội tôi đêm đó đã về, lần đó là lần tôi cảm thấy thích gặp ma nhất……….

Và đây là lần tôi gặp ma gần đây nhất, mới tuần trước thôi, mấy tuần trước đó hầu như cứ đến đúng 12g tối là có người đàn ông gọi tôi dậy, và khi dậy rồi tôi cảm thấy thật khó ngủ lại, dường như có ai đó muốn trò chuyện cùng tôi, tính tôi rất dễ thức giấc và khó ngủ lại, cho nên tôi hơi căng thẳng, 1 phần củng vì sợ, 1 phần vì sáng tôi phải dậy sớm đi học cho nên tôi xuống tinh thần thấy rõ, hằng đêm khi thức giấc tôi phải dỗ mình ngủ bằng âm nhạc thì khoảng 2 tiếng sau tôi mới có thể ngủ được, có đêm cửa phòng tôi lại tự mở ra, trước khi ngủ tôi nhớ đã đóng lại rồi, nhưng chẳng hiểu tại sao?Không phải mới đây tôi mới có cảm giác như vậy, thật ra, lúc mới qua, khi nằm trên cái giường rộng như thế tôi đã có cảm giác ai đó ngủ cạnh mình rồi, cộng với cái phòng tôi chơi toàn tone màu trắng, màn trắng, tủ màu trắng, giường, mền, gối, ra, TV va đầu đĩa thì cũng màu bạc, nói chung toàn màu trắng cả nhưng tôi chả care, nhưng thật sự tới bây giờ cứ hằng đêm bị đánh thức thế này thì thật thê thảm nhỉ………….Hôm thứ 6 vừa rồi tôi có lên núi bà thánh, cô tôi có mua nước thánh về rẫy vào phòng tôi, chẳng biết vì con ma nó chơi tôi chán hay vì lòng tin của tôi vào Chúa mà nay đã không còn nhát tôi nữa rồi, hihi………….

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận