Home Truyện Ma Thành Viên Ma quanh ta – Tác Giả Mét

Ma quanh ta – Tác Giả Mét

Chào cả nhà, mình hay đọc truyện của page trước khi đi ngủ, hnay nổi hứng muốn viết mấy truyện được nghe kể và bản thân đã từng trải qua cho mọi người đọc ạ. Mình viết k hay mong mọi người đừng ném đá 🙂
1. Truyện bà ngoại:
Mình nghe mẹ kể nhà mình ngày xưa ở Thuý Lĩnh – Lĩnh Nam. Nhà mình ở trong đê, muốn về nhà bao giờ cũng phải đi qua đê mới về được. Bà ngoại mình làm công nhân giầy da, 1 đêm bà mình đi làm về muộn gần đến chỗ hàng tre trên đê (còn cách khoảng 5m, mình ước chừng cho các bạn đọc dễ hiểu vì bà mình kể đoạn con chó trắng là nhà ông gì đấy mình k nhớ tên. Mình chỉ nhớ nhà ông ý trên đê, cách rặng tre khoảng 5m) thì bị 1 con chó trắng đuổi. Bà sợ quá vừa đạp xe vừa hét, sợ nó cắn nên bà còn cho cả 2 chân lên ghi đông xe đạp. Đến đúng hàng tre trên đê thì nó biến mất. Bà mình về đến nhà gọi các con dậy rồi ôm mọi người khóc tu tu. May nhà mình phúc lớn nên bà mình k bị nó bắt đi theo, sau hôm ý là bà phải đi chùa xin bùa để hộ thân luôn.
2. Truyện cụ ông:
Ngày xưa đất nước chiến tranh người chết nhiều nên âm khí lắm ma. Cụ ông mình làm nghề kéo xe, toàn đi từ lúc trời còn chưa sáng. 1 lần cụ đi sớm trời vẫn tối lắm, cụ kéo đến chỗ cây đa thắt cổ – ( có 1 cô gái thắt cổ tự tử nên mới có tên là cây đa thắt cổ) ngoài đê thì ngồi nghỉ ở đấy. Cự vừa ngồi thì có tiếng gọi : Xe bò ơi!
Cụ mình vội trả lời : ƠI
Cụ đứng lên thì k nhìn thấy ai, phải 2,3 lần như thế cụ biết là bị ma trêu nên tức cụ mới đái luôn ở gốc cây mồm chửi “mày dám trêu ông à, ông đi làm để nuôi vợ con mà mày nỡ lòng nào phá ông”, xong cụ mình kéo xe đi về. Cụ không biết do tiểu tiện xú uế nên con ma tức đã theo cụ mình về nhà và hành cụ bà mình. Cứ cụ ông ở nhà thì không sao, cụ ông ra khỏi nhà là cụ bà ốm. Đến ngày thứ 3 cụ ông mình phải nhờ thầy trong làng mang đồ lễ ra cây đa thắp hương xin cụ bà mình mới không bị hành nữa
3. Ma ở khách sạn sammy – Vũng Tầu
Hè năm 2016 vợ chồng mình đi tour Sài Gòn – Mũi Né – Vũng Tầu với cơ quan chồng. Ở khách sạn Mũi Né vs SG thì không sao nhưng ở ks Sammy Vũng tầu thì đúng là ác mộng :(( may chỉ ở có 1 đêm. Số là hôm ý tầm 6h30 mng ở cquan chồng mình rủ nhau đi ăn, đến chỗ ăn thì thằng con đái dầm ra quần mà vc mình chủ quan k mang quần áo theo cho con nên phải bắt taxi về khách sạn lấy đồ. Mở cửa vào phòng ông con khóc i ỉ đến lúc bế nó vào nhà vệ sinh nó khóc to hơn mồm nó kêu ” ma trêu, ma trêu”. Con mình lúc ý đc 2 tuổi nói vẫn ngọng lắm, mình tưởng nó nói linh tinh nên mắng :” ma nào trêu em để mẹ đánh, mẹ đuổi nó đi. Láo thật, dám trêu con mẹ à”. Mình vừa nói xong thì ông ý chỉ tay thẳng ra cửa chỗ chồng mình đang đứng nói: ” ác Ọng, ác Ọng” rồi khóc to hơn. Mình nghe không ra hỏi lại con: “ai cơ con?”. Thằng con thấy nói mãi mẹ k hiểu tức quá quát:”bác Trọng ý, bác Trọng”. Mình nghe xong sợ đứng tim luôn, hai vc nhìn nhau không ai nói câu nào thay quần áo rửa ráy cho con xong bế ra ngoài luôn :(( Xuống lễ tân đòi đổi phòng mà hết phòng k đổi được, hai vc ăn uống rồi đưa nhau đi chơi đến 11h30 đêm mới về ngủ. Đêm hôm ý phải bật điện sáng để ngủ mà ông con mình cứ vật vã trằn trọc, nó ngủ mà mặt méo xệch khóc i ỉ đến 3h sáng thì tự nhiên nó bật dậy khóc thét dỗ kiểu gì cũng k nín mà lúc ý mình nghe tiếng nước chảy tí tách trong nhà tắm, mình đi vào kiểm tra không thấy có gì cả, đi ra lại nghe tiếng nước tí tách mới vl chứ. Hai vc mình thức thay nhau bế con đến 5h sáng nó mới ngủ tiếp. Báo hại 7h sáng phải trả phòng để về SG mắt thâm xì mặt mũi phờ phạc =.= . Sau lần đấy sợ đi Vũng Tầu luôn.
Còn nhiều truyện lắm mà muộn quá rồi e đi ngủ đây, hẹn cả nhà hôm khác e viết tiếp ạ!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận