Home Truyện Ma Thành Viên Ma tổng hợp ( phần tiếp theo) – Tác Giả J. Đinh

Ma tổng hợp ( phần tiếp theo) – Tác Giả J. Đinh

Chào các bạn, hôm nay mình xin kể tiếp phần truyện ma mà hôm trước mình có đề cập đến :” truyện ma vui”. Mình có đọc lại truyện sau khi được duyệt và đăng trên web, phát hiện nhiều lỗi đánh máy mình mong các bạn thông cảm vì mình viết trên di động nên còn nhiều sai sót ngoài ý muốn! Thôi giờ mình vào truyện luôn nhé để tránh mất tg của các bạn!

Truyện của Mẹ

Mẹ mình lúc còn ” teen” là chị gái gương mẫu, ngoan nhất nhà nhưng mang tiếng là ” nghịch” vì bà ấy rất ” gan”! Con trai hay đàn ông trong xóm chẳng ai dám bắt nạt dù Mẹ mình phải nói là rất nhỏ con nhưng ” hung dữ” như chằng!

Vì là gan nên có lần ông chú ở xóm thách cả làng thanh niên làng trên xóm dưới ai dám nữa đêm đi vô vườn ông Hai ( người mới mất nhưng rất linh), ai dám vô đó vặt cây ổi sẻ đem về đưa ông ấy thì ông sẽ cho hái xoài vườn ông ấy thoải mái. Sở dĩ ong chu thách như thế là vì từ lúc ông hai mất, cả xóm đồn ầm lên là vườn ông ấy có ma, ông hai không vợ không con, vườn thì đầy ổi sẻ nhưng không mất quả nào vì ông hiện về nhát những ai dám vào vườn nhà hái của ổng. Mẹ mình lúc đó ngồi cân gạo cho ông ấy nghe nói vậy cũng cười cười cho qua ( nhà ông ngoại lúc đó bán tạp hoá) ai dè ông chú quay sang hỏi mẹ mình :” ê M. Mày muốn thử không, xoài nhà chú cho mày hái hết, cát hoà lộc nghen con ( tên giống xoài) mày gan mày thử đi, có gì hái xoài về cho má mày bán, chú dám cá là ông hai rượt mày chạy mất dép kkk”

Tưởng nói vậy thì mẹ mình lại cười rồi cho qua, ai dè bà ấy làm thiệt, nữa đêm vác đuốc sang vườn ông hai hái ổi
( đèn làm từ lá dừa phơi khô cuộn lại thành bó rồi đốt lên làm đèn soi). Không những hái cả rổ ổi mà mẹ mình còn núp trong bụi rậm đợi ông chú đi nhậu về lấy đất chọi để trêu ông ấy. Báo hại ông chú bị u đầu một cục to tướng vì tưởng ma chọi đất nên cắm đầu chạy trượt chân té va vào gốc dừa!

Sáng hôm sau mẹ mình bị bà ngoại phạt cho mấy roi vì cái tội nữa đêm lén đi hái ổi còn làm ông chú té sưng trán, nhìn ông chú lúc ấy vừa tội vừa buồn cười, mẹ mình bị ăn roi nhưng trong bụng thì buồn cười lắm, bà bảo ông chú lúc đó say rượu đi khập khiễng mà lúc bị dọa ma lại cuống cuồng chạy nhanh như bị ngỗng rượt đánh, vừa chạy vừa hét làm cả xóm loạn cả lên!

Chuyện chưa dừng lại ở đó, chừng một tuần lễ sau thì ông chú lại đi nhậu rồi lại về ngang vườn ông hai, lần này ông lại nghe tiếng sột soạt trong bụi, rút kinh nghiệm lần trước, lần này ông đi chậm vừa đi vừa nói ” đứa nào đó bây, ngon dọa tao coi” tức thì ” bịch” một cục đất to đùng lăn ra trước mặt, ông chú cười khà khà :” Mịa, định hù ông hả” nói rồi ông chú lấy dép chọi thẳng vô bụi cây, tiếp tục nguyên cụ đất văng ra trước mặt, ông chú vừa chửi vừa ném luôn chiếc dép tổ ong huyền thoại còn sót lại! Ném rồi ông bỏ đi về nhà ngủ.

Sáng hôm sau ông chú lại qua ” máng vốn” bà ngoại :”chị coi đánh con M. Một trận nghen, hôm qua nó hù tui đó”. Ngoại mình ngạc nhiên hỏi lại, – ai hù?- con M. Chứ ai! – đâu có, nó đi lên Cô Ba nó học nghề chiều hôm qua mà! Ngoại mình trả lời !

Ông chú coi bộ chưa tin, hỏi đi hỏi lại rồi kéo bà ngoại mình qua vườn nhà ông hai, mới sáng sớm sương còn ướt, bà ngoại mình cũng tò mò nên đành khép cửa tiệm, khoát vội cái áo dài tay đi theo ông chú ra vườn nhà ông hai, mấy cậu nhà mình cũng đi theo, vừa tới vườn ông hai, thì hỡi ơi, đôi dép tổ ong huyền thoại nó đang treo lủng lẳng trên nhánh ổi như có ai cột dây vào rồi treo lên bên dưới là cái mả của ông hai! Ông chú tay chưng rung cầm cập, không nói gì chỉ lẳng lặng lấy nhang đem đốt rồi khấn trước mả ông hai…..

Còn đôi dép thì ông nhờ cậu mình lấy xuống xong đem đốt luôn chứ không dám mang nữa! Cũng từ đó ít ai dám nữa đêm đi ngang vườn ông hai, mẹ mình ở trên tỉnh nghe ngoại kể chuyện ông chú bị nhát bà cũng ngạc nhiên lắm vì lúc bà hái trộm ổi thì không nghe thấy gì càng không bị trêu, chắc tại lúc còn sống ông hai hay được mẹ mình mang đồ ăn sang biếu ( ông sống một mình nên nhà ngoại có gì ngon hay mang sang cho lấy thảo), chắc nhờ vậy mà ông hai ” tha” chứ không nhác ma bà mẹ teen teen của mình!

Kể xong mẹ mình có nói, hồi đó còn trẻ nên nghịch tí, sau này có cho vàng cũng không dám hái ổi nhà ông hai ^^
Truyện mình kể xong rồi, cảm ơn các bạn đã dành tg cho truyện của mình! ^^

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận