Home Truyện Ma Thành Viên Ma Trả tiền quỹ cho lớp – Tác Giả Haii Baby

Ma Trả tiền quỹ cho lớp – Tác Giả Haii Baby

Hi xin chào cả nhà… Mình là Haii . Mình là một fans của truyện ma có thật, hôm nay mình xin phép được kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật ở quê mình, nếu không hay mong các bạn thông cảm nhé.

Mình ở Long An nhà mình cách quốc lộ khoảng 5km… Chắc các bạn cũng đã nghe về vụ bé gái sinh năm 2003 bị xe tải tông lúc đang đi học về ở Long An rồi phải không, vụ đó đây nè…

hôm đó có hai bé gái đi học về, không biết là chạy xe như thế nào, mà ngang khúc công trình đang thi công, thì bị xe tải chạy đến rồi tông ngay và xe đang chạy, kết quả bé chở thì văng ra ngoài bị chấn thương nhẹ, còn bé ngồi sau thì bị xe cán nát óc, óc văng kháp nơi, phải nói là rất ghê mọi người ai …. Nhà mình ở gần khúc đó nên biết rất rõ và rất sợ nghe mẹ mình kể lúc chết bé được đắp chiếu cúng nhan tùm lung khắp đoạn đường mà ai đi ngang cũng hk dám nhìn … Tới bây giớ khi đi làm về ngang khúc đó mình vẫn thấy ớn ớn, lạnh sống lưng hết cả…

Hai ngày sau khi mất bé này có về ăn cơm với soạn bài, nghe ông ngoại bé kê, ban đêm ông nghe tiếng nắp nồi cơm kêu lộp cộp như có người đang kiếm cơm ăn, ban đêm vắng mà thanh tĩnh cỡ nào nên ông ngoại bé nghe rất rõ tiếng lặt mấy cuốn sách nghe sộp soạt, một lúc rồi hết… ông biết là gì rồi nhưng thương cháu mới mắt nên ông nằm niệm phật tới sáng mà k sợ…

sáng ra cơm hư hết mà rất là hôi mùi như cả tuần rồi đấy…

Qua ngày sau bé này nhập vào dì hai rồi khóc lóc la đau khắp cơ thể, hỏi hoài mà không chịu nói, đợi khi người nhà tập họp đủ rồi bé mới nói, mình xin phép được gọi hồn ma là bé nha mọi người.

hàng xóm tụ lại đông lắm, khoảng 15 phút sau, bé bắt đầu bình tĩnh lại và nói chuyện… bé đó bảo rằng nó không thấy đường để điếm tiền nên kêu người nhà đi mua một cái kính cho nó mang, người nhà cũng làm theo… rồi nó tính toán nhẳm này kia trong miệng… xong một lúc nó nói, tổng cộng là 600 ngàn nó để phía trong hộp tủ ở bàn học và kêu ngày mai phải đem vô trả cho lớp để người ta trách nó… mọi người hứa sẽ làm theo ý thì dì hai bé ngất và ngủ luôn một giấc tỉnh lại không còn biết gì….

Cái làm mình sởn gai ốc là khi bé xuất ra khỏi dì hai thi tự dưng tấm ảnh trên bàn thờ ngã xuống phía sau có hai dòng nước mắt chảng ướt luôn khung hình, mẹ nói người nhà họ khóc nức nở tiếc cho bé… nghe nói là sắp tới gửi bé lên chùa để cho bé nghe tụng kinh để thanh thản ra đi… Nói chứ khu bé này gặp tai nạn công trình cứ làm hoài từ đó gây vô số vụ tai nạn thương tâm, lúc trước có ông kia chay chạy xe tự dưng không biết lý do tại sao chạy dâm vô hố công trình rồi bị sắt nhọn đâm tùm lum không ai dám nhìn kinh lắm, còn thêm vụ bà chín 60 tuồi rồi đang chạy xe đạp đi tới khu đó thì bị chiếc xe tải ép văng luôn sống hố công trình bị chấn thương nặng nằm viện vài ngày thì chết, nghe mà sợ nên mình rất hạn chết đi ngang khu đó, mặc dù đường khác đi rất xa mình cũng ráng mà đi vì sợ hợp vía rồi nó hại mình….

hôm nay mình kể tới đây thôi hôm khác mình kể tiếp nhé, đọc chơi giải trí không tin thì đừng ném đá mình, bye các bác…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận