Home Truyện Ma Thành Viên MA TRÊU – Tác Giả Mỹ Loan

MA TRÊU – Tác Giả Mỹ Loan

Chào các bạn, mình xin giới thiệu, mình tên Loan, mình rất thích tâm linh và cũng gặp nhiều chuyện như thế. Hôm nay, mình xin chia sẽ những trải nghiệm của bản thân, có thể không hay các bạn đọc cho ý kiến, đừng ném đá mình nhé!. Thôi vào chủ đề luôn nha.
Quê mình Bình Thuận, hồi nhỏ mình hay sang nhà bạn sau nhà mình chơi, hôm đó tầm quáng ( nghĩa là 5-6h ý), mình đi ngang vào tìm con bạn, nó tên H, thì đi qua cái bếp, hồi đó là bếp lửa nha, mình thấy mẹ nó ngồi lưng to lắm, mặc áo đen thui, mình mới hỏi O ơi con H mô rồi, gọi mãi không thấy trả lời mình đi ra trước nhà nó thì nói: mi ở đây mà tau hỏi mẹ mi không trả lời, nó ngơ ngác nói, mẹ tau đi ruộng chưa về, vậy là 2 đứa biết gặp ma rồi. Nhưng chẳng có gì khi mình lên TP. HCM học, mình học trường Marketing, thế là cả bọn mình thuê chung 1 phòng gần trường ở. Mô tả nhé, nhà bà chủ kế bên, phòng mình trên gác, ở dưới là 2 nhà vệ sinh, tụi dãy trọ mình dùng vệ sinh chung, khi đi xuống phòng vệ sinh hay ra ngoài thì phải lên cầu thang xoắn, mà ở cầu thang là cửa sổ kính, nhìn là thấy 3 cái mộ, có hôm mình tắm xong đi lên có tính tò mò là nhìn ra thấy con mèo nằm trên kêu inh ỏi, mà mình sợ ma thì sợ chứ rất tò mò. Một hôm mình ngủ, xin thưa mình có tính nằm ngoài và rất yêu quí cái sửa sổ nên nằm sát cửa sổ thôi, mình nghe tiếng người con gái la cứu với cứu với, mình chạy ra mở cửa không thấy ai, nhìn đồng hồ thì 12h đúng, 3 đứa kia ngủ như chết, mình nghĩ mơ thui vào ngủ tiếp. Mấy hôm sau đúng 12h đêm lại nghe gõ cửa 3 tiếng, mình bị tỉnh còn mấy đứa kia thì ôi thôi ngủ không biết gì, vậy là mình mở cửa xem, cũng có thấy đứa nào mô. Cứ liên tiếp vài ngày nó lại gõ, mình kể mấy đưa kia nghe, thì nghĩ chắc có ma rồi, mấy phòng khác không ai nghe hết, rồi một phần do mâu thuẫn bà chủ nên cả nhóm mới chuyển đi. Tụi mình thuê phòng khác gần đó cũng không xa bao nhiêu, vừa bước vào mình cảm nhận thấy phòng rất lạnh, từ đây về sau mình có linh cảm khi vào chổ có âm khí lắm, cảm nhận được liền, quay trở lại câu chuyện, bọn mình thuê phòng đó vì thấy nó đẹp, sạch sẽ, kế phòng là cầu thang ấy. Mọi chuyện cứ bình thường, cho đến ngày tết tây, ai cũng có người yêu nên đi qua đêm, đứa thì về quê, còn mình vì ôn thi ở lại, trên lầu mình thì có 3 phòng đang hát hò nhậu gì đó, mình xem đồng hồ 2h mình đi ngủ, chổ nằm mình gần cửa sổ, mà cửa sổ không bao giờ mở, mình nằm nghiêng người quay lưng hướng cửa sổ, nằm xuống chưa ngủ mắt lim dim, mình thấy một người đàn ông nhảy vào từ cửa sổ, nhìn mặt không rõ mà mình nhớ hắn ta rất trắng, dáng người nhìn cũng cao to, chắc khi trước hắn trông cũng dễ nhìn, mặt quần jean xanh đậm, áo sọc xanh tay dài, hắn lao vào nằm sau lưng lấy tay ôm choàng mình, lúc đó mình kêu cứu nhưng không nói nên lời, rõ ràng nghe tiếng trên kia đang đánh đàn nói chuyện, mình niệm danh hiệu Phật Tổ ngay lập lức hắn biến mất, mà mình nghĩ hoài mình quay lưng ra cửa sổ nhưng sao mình thấy hắn hay ta, rồi mình ngủ tới sáng.
Mấy bữa sau cứ giờ đó mình nghe chén dĩa kêu loẹt xoẹt, mình lỳ lắm mở mắt tới coi không thấy chi hết, ngủ tiếp. Một hôm nọ, khoảng giờ ấy, phòng có 3 đứa, 1 đứa về quê rồi, mình vẫn ngủ chỗ cũ, chợt tỉnh giấc, thì nghe tiếng bước chân lê dép ngay cửa phòng, rồi gõ cửa phòng, mình cố đập đứa bên cạnh nhưng gắng hoài không được, lấy hết sức mình đập nó dậy, kêu tau nghe có người gõ cửa, 3 đứa trùm mềm sợ chết khiếp. Nhiêu đây chưa đủ ám ảnh với mình đâu, còn kinh hoàng hơn nữa.
Trường mình học 2 năm là khoa mình qua cơ sở 3 ở quận 7, lần này dã từ mấy đứa kia mình ở với 2 chị họ, căn phòng mình thuê ở đường Xóm Chiếu, Q.4. Bà chủ làm công an, mình thuê trên lầu nhưng có lối đi riêng, tách biệt nhà bà chủ, phòng mình cuối, dãy trọ này nhìn sáng sủa lắm, chỉ cho nữ thuê. Mô tả phòng mình khá rộng so với 3 người ở, cửa sổ bằng kính trong các bạn biết rồi đó, nó hướng hành lang, mình ngủ như thói quen ngay cửa sổ, khi ngủ lại thích nằm nghiêng mặt ra ngoài cửa, đêm thứ nhất ngủ không có gì, đêm thứ hai, mình đang ngủ thấy trông mơ một cắp mắt đỏ rực nhìn mình, hai mắt to lắm, một màu đỏ của máu đó, mà không có đầu chỉ có cặp mắt hắn mình nhìn nhau một hồi mình chợt tỉnh, nghĩ là mơ mình nằm thẳng người cứ thế tiếp tục ngủ. Rồi chuyện gì cũng đến, có con bé trước phòng ở Long An thấy được người âm, nó nói thấy dãy trọ có 3 chú bộ đội, mình nghĩ chưa tin. Tối đó 12h 2 người kia ngủ rồi, mình nằm nghe tiếng thở dài người đàn ông cạnh cửa, lúc đó sợ quá trùm mềm lại nhưng mở mắt, mình thấy qua cái mềm là cái chi đó cứ là lên là xuống, y như các bạn lấy tay quơ lên quơ xuống mặt một ai đó, mình lại niệm Phật rồi ngủ, vì dãy trọ có đèn hành lang nên khá sáng mình thấy rõ. Thông thường thứ 7, chủ nhật 2 người kia đi chơi rồi qua đêm luôn, bồ mình thì ở Thủ Đức, sợ ma nên để đèn ngủ đang liu thiu thì thấy người đàn ông ở trần đi từ phòng tắm vào ôm mình, hoảng quá thì niệm Phật nó bay đi, mình khiếp đảm mồ hôi ướt hết, từ đó trở đi mình là đối tượng bị trêu, hai người kia kêu mình hoang tưởng, chắc vía nặng không thấy. Hôm đó, chị lớn nhất đang nằm thì thấy bóng người to cao ngoài cửa sổ, khiếp quá bả quay lưng đi, quay ra nhìn không có ai, bà cũng không tin có ma. Tiếp tục hàng trình, mình đổi hướng ngủ, bây giờ đầu vào tường, chân hướng ra cửa sổ, gần cửa chính, hôm đó ngủ quay lưng vào tường, kế bên mình là chị họ em chị thấy ma hồi nãy đó, mình đang ngủ có bàn tay ôm mình nhưng ở sau lưng, tức hướng chị mình ngủ, mình lấy tay hất ra thì tay đó lại ôm mình, mình hất tiếp thì quái lạ, sao tay chị mình to quá ta, như đàn ông á, mình cố hất hắn ôm mình cứng, tức quá niệm Phật hắn lại mất, xong mình ngủ tiếp vì trêu riết mình chai rồi, đang ngủ ngon giấc chợt ai lấy tay lạnh lắm chạm ngón kế út chân mình, giật dậy thấy trời ơi tui nằm ở gần cửa luôn, nghĩ bụng chắc chị mình đụng lại ngủ thiếp ngon lành, sáng dậy suy nghĩ ngộ quá chị mình nằm hướng mình, mà ngón tay chạm chân mình sao được, mà nó lạnh lắm các bạn nha, biết ma rồi. ít tháng sau, chị nhỏ kia chuyển phòng, mình cùng chị lớn là chị bà kia á, quá chổ mới ở cũng toàn gái thôi, phòng mình ngủ toàn mấy tấm gỗ, nhìn hình gỗ là thấy ra hình mặt người đầu trọc, nhưng nhìn như thần gỗ các bạn, một hôm ngủ thì mình nghe có người nói với mình, ban đêm con đừng ra cửa đứng nha, vì phòng mình có 2 cửa chính, một cái từ dưới lên gác, một cái ra hành lang phơi đồ, ý người đó nói cửa hành lang, kêu mình có người tối nào cũng nhìn vào mình hết, kêu mình mấy hôm sau đi tránh hồ nước, mấy người đó muốn giết con. Mình tỉnh dậy ngày nào cũng niệm Phật khi đi đường, xin nói mình theo đạo Phật, rồi không có gì xảy ra cho đến ngày chị cùng phòng lên quận 12 làm, vậy là mình ở ghép bã kia, mình ở phòng sát phòng cũ, phòng này cửa sổ bằng kính, kính kéo lên xuống đó các bạn, nhìn thấy hành lang luôn. Mình ngủ tháng trời không sao, mà hôm đó đang ngủ giật mình dậy, tính hay nhìn ra cửa sổ chợt thấy rùng mình, nhắm mắt lại bên tai mình có tiếng người nói ghê rợn lắm, như gió vi vu hoà tiếng ma, nó nói ma đây, ma đến từ thế giới bên kia đây, mình cự quậy gọi chị kế bên không được, lúc đó tâm trí mình xoay vòng vòng các bạn à, xoay như chong chóng, mình nghe nói cười và thấy một màu đen tối, chợt mình ngồi tư thế thiền hai tay chắp niệm Phật cố tĩnh tâm thì hết, tĩnh dậy mình kể chị kia rồi ngủ.
Tiếp mình đổi qua Gò Vấp làm, thuê phòng rộng đẹp cùng chị đó ở, mọi hôm không thấy gì nên cứ ỉ i, tôi đó ngủ thấy ai đè mặt mình đen thui, thấy ai đó lấy cái ấy ấy ( của con trai đó ạ) bỏ mặt mình, mình lại cố vùng không được niệm Phật nó biến mất, tỉnh mình đi xuống cầm con dao bỏ ở dưới gối ngủ không sao nữa.
Hình như số mình đen đủi sao ấy, toàn gặp trai đểu theo phá, thường cuối tuần mình qua Dì chơi, sẵn tiện làm đẹp vì Dì mình làm tóc, Dì mình vốn hay gặp ma và bị ma theo nữa. Hôm đó chủ nhật, khách đông mình leo lên gác ngủ, thấy có người đàn ông nói chuyện xì xào gì đó, cứ nghĩ mơ, mấy hôm sau chú người yêu Dì biểu Dì bệnh mình qua ở lại trông Dì, nói thiệt không muốn qua, mình chuyển phòng ở với bạn, phòng thờ Mẹ Quan Âm, phòng mình Gò Vấp qua tới chợ Bà Hom Bình Tân xa thấy mồ, lại mới làm về đuối mà lo Dì phải qua, tối ngủ mình nằm kế Dì thấy có người đàn ông, xin thưa mình thấy rõ mặt hắn là hắn ngăm ngăm, người tròn tròn to cao, hơi mập, mặt hắn khá đẹp trai nha, hắn nhìn mình với nụ cười gian dâm lắm, rủ mình ấy ấy mình kêu không, xong tỉnh dậy nghĩ mơ gì lung tung nên ngủ tiếp. Ngày mai có biến lớn, Dì kể hắn lao vào đòi quan hệ Dì mình ( Dì mình 30 tuổi rồi), Dì niệm Phật hắn mới hết, sáng ra đường chợt Dì gặp ông thầy, thực ra nhìn không biết thầy đâu, ổng làm giám đốc, ổng phán em có người âm theo, ổng chữa cho không lấy tiền, xong ổng tới phòng đọc chú gì gì đó, tối ngủ nó bay vào bóp cổ Dì mình, Dì niệm Phật kêu hắn rớt xuống gác luôn, xong thức mệt quá 5 sáng Dì ngủ hắn lại vào bóp cổ Dì mình, lại niệm Phật hắn biến mất. Sáng đó, chú người yêu nói cả đêm nhớ Dì mình lắm mà sáng chạy qua thì không muốn vào, rủ Dì ra quán cafe, tới nơi chú la nhức đầu và lên ghé đá nằm, xong chú trợn mặt nói ” mày dám kêu thầy phá tau, tau khiến mày và bồ mày điên luôn”, Dì tát chú tỉnh hỏi gì vậy, chú theo Đạo không tin ma, Dì mình quyết chuyển phòng, chú qua dọn giúp, lên gác dọn hắn bắt chú trên gác tím mắt tím người ngồi im, ai kêu không ơi, Dì mình lúc đó đi mua đồ thấy gọi điện thoại mà không nghe linh tính chạy về xem, lên gác thấy chú ngồi bất động trợn hai mắt, Dì mình lấy tay chú vuốt phần dưới chú lên đắp vào mặt chú tỉnh, chú nói ý thức thì biết hết nhưng mà không điều khiển được, dọn qua phòng mới nó còn rủ trong đầu chú là qua phòng cũ chơi với nó, rồi tối chú vì không hiểu sao chú chạy qua phòng cũ, gần tới phòng chú nói qua đây làm chi ta, rồi vuốt phía dưới của chú thoa lên mặt tỉnh về lại, từ đó chú đau ốm liên miên, Dì mình thì khỏi nhưng thầy bảo chú qua thầy chửa mà bên nhà chú theo Đao không tin nói cha chữa hết, đến giờ chú không hết mà nhà còn nói Dì mình bỏ bùa nên tức quá Dì cắt liên lạc chia tay luôn, về phía Dì đi coi bói thì thầy nói có người bỏ bùa chú, miêu tả thì là người thích chú nhưng chú thì yêu Dì nên bã kia ghét, bã là dân làm ngân hàng, mình nói Dì giải thích nhưng Dì không chịu kêu kệ không muốn dính tới nữa nhưng vẫn thương chú lắm. Còn phần mình, từ ngày qua Dì thì tối mơ thấy con trai, mà giấc mơ liên tiếp một người không rõ mặt, hắn dê xòm lắm, mình sợ vướng vong bên Dì nên cứ tối thắp hương bàn thờ Mẹ và đọc chú đại bi thì bữa nay không còn gặp. mình kể các bạn tin hay không thì tuỳ chứ mình đã thấy Phật Quán Âm hiện về, hôm đó ngày 14, tượng phát quang sáng choang luôn, 2 đứa mình thấy nói nói mà không lạy ngài lát sau ngài đi mât để lại tượng tối om, nói sơ con bạn mình như bà già ấy, lễ Phật rất thường xuyên, lúc trước ngủ nó thấy mặt quỷ vào ngày cô hồn, hỏi nó không tả. Mình kể hơi dài ạ, hồi bác mình chết cách đây 1 năm, mình đưa bác, bác mình tên H, nhà mình có thờ bác B mất khi nhỏ, chôn bác H sát bác B và ông bà, mình cả gan qua mộ bác B nói, bác về con không sợ mô, tới ngủ cùng mẹ ở quê thấy trước nhà có đoàn người, số mặc đồ trắng, số mặc đồ đen nói chuyện bàn tán, xong nhanh như gió đi từ cửa trước vèo một cái vào phòng mình lay lay mình, mình cảm nhận ở tay phải, biết bác về thui con không nói nữa, bác đừng trến con sợ thì hết. Nhà mình có ma, mà ma nhà mình hiền, khi mình học cấp 3, 6h là tới nhà chị họ chơi, bàn học mình ở phòng khách, ba lên gọi ăn cơm thấy mình nghĩ con gái học bài ba đi xuống, lát thấy mình về nói reng nãy thấy trên bàn học, mình nói con mới đi chơi về mà, hôm đó 15 rằm, mấy tháng sau lại thấy mình, ba nói dáng y mình á, mình nghĩ hay em mình về vì mẹ có xảy đứa em mình sinh năm 96 á. Bữa người yêu về nhà chơi hai đứa ngồi nhà sau, sát cửa sổ, mà cửa đóng thì ai đứng ngoài gõ cửa, mình mở chẳng thấy ai thì biết gì rồi, một hôm cũng về quê chơi ngồi nhắn tin người yêu tầm 10h nghe ai gõ chỗ nấu ăn 3 tiếng, nói chỗ nấu ăn chứ nhà mình để trống không nấu, mình biết bị trêu nhưng không sợ ngồi lì thì nghe tiếp, chả sợ ngồi nhìn rồi nhắn tin tiếp 11h leo lên ngủ. Nói chung ma ở đâu chứ nhà mình thì chả sợ, vì người ta hiền, có hôm trộm chó, trộm gà vô người ta về gọi kêu mẹ mình dậy có trộm mà mẹ mình không dậy, mai lại mất con cún yêu thương làm mình khóc đoạ luôn.
Mình có nhiều truyện ma thật lắm, khi khác kể cho mọi người, giờ mỏi tay rồi ngưng đã. Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc ạ, mình người miền Trung nhé, lâu lâu pha Nam vì học TP mà, lại pha Trung, mình ở Thị xã Lagi, có ai đồng hương không?
Chào thân ái nhé!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận