Home Truyện Ma Thành Viên Ma trong quân đội(tt) – Tác Giả Mạnh Nguyễn

Ma trong quân đội(tt) – Tác Giả Mạnh Nguyễn

Chào các thím, nay nghỉ trưa sớm e lại cập nhật thêm phần tiếp theo của truyện ma trong quân đội. Lúc này là sau 9 tháng r, e giờ k còn là thằng lính quèn như xưa nữa, em đã đi học 6 tháng dưới sóc trăng để giờ đây e thằng a tiểu đội trưởng đẹp trai, thanh lịch vô địch khắp vũ trụ rồi :))) xàm chút thôi chứ 6 tháng học ở sóc trăng thì e cũng có mấy chuyện ma kể cho các thím nghe giải trí…chỗ e học là ở trường quân sự QK9, nó rộng thì khỏi nói tới, trong trường quân sự còn có cả sân bay là mấy thím hiểu r chứ gì. Chuyện xảy ra vào khoảng tháng mấy e k nhớ rõ, lúc đó là cuối khoá rồi, bọn e phải đi hành quân diễn tập, đi vòng quanh sóc trăng hay sao ak, tại vì e cũng k biết tỉnh sóc trăng, đi hình như là 3 ngày 2 đêm ak. Ngày đầu tiên thì đi đường lớn, tụi e là công binh nên chỉ mang cuốc xẻng với AK k ak, cũng khỏe, chỉ tội mấy thằng cối với mấy thằng phòng không, vác mấy cây cối với súng phòng không mấy chục kg thấy tội:)) đêm hôm đó đơn vị e đi chừng 20km mới nghỉ, đi thì thành hàng dọc, dài cũng mấy km ak. Đơn vị e là công binh đi sau trinh sát, tiếp đó là pháo, cối, phòng không, bộ binh các thứ, nói chung là đông lắm. Đường đi phải lội ruộng, k đèn đuốc, k tiếng động, đi nhanh, tốc độ khoảng 12-15km/h ak. Đi được chừng nửa đường thì qua 1 cái nghĩa trang lớn của người dân tộc kh’me, rộng chừng 2 cái sân bóng đá ak, nhìn hoành tráng lắm, tại mộ ng ta xây kiểu có đỉnh nhọn, sơn màu vàng đỏ sặc sỡ lắm. Mà tụi e chỉ đi ngang bên hông nghĩa trang thôi. Lúc đó là được nửa đường rồi là tới nơi tập kết để đào hầm ngủ nghỉ. Đang hành quân thì bọn pháo tự nhiên rù rì sao bọn cối tự nhiên rẽ đường khác vào nghĩa trang vậy??? Bọn e đi trước cũng k quan tâm lắm, tưởng các sếp có lệnh mới. Sau khi tới điểm tập kết thì ông tiểu đoàn trưởng mới tập hợp mấy ông đại đội trưởng lại để điểm danh thì ổng thấy thiếu người, cả đoàn thì thiếu mất 2/3.. ổng mới đt cho mấy ông kia thì mấy ông kia nói đơn vị vẫn đang hành quân chưa tới nơi tập kết, sếp lớn ổng quạo lên chửi um sùm, xuống kiểm tra thì chửi tại sao tự tách đơn vị đi hướng khác??? Mấy ông kia bắt đầu quíu, chạy lên đầu hàng thì thấy thằng cu đi đầu hàng vừa đi vừa cầm cái gì đó ăn vừa lẩm bẩm cái gì đó, mới vỗ vai nó cái bụp… nó lăn đùng ra đó thấy trên tay đang cầm mấy cục sình, tụi nó xôn xao hỏi sếp sao nãy giờ mình cứ đi lòng vòng quanh cái nghĩa trang này vậy a??? Ông kia biết chuyện kêu mấy thằng xúm nhau khiêng thằng kia dậy rồi điện thoại cho bọn trinh sát xuống dẫn đường hành quân thần tốc về điểm tập kết. Về tới nơi báo cáo sếp lớn ổng mới kêu gọi thằng đầu hàng tới để hỏi thì nó lơ ngơ, bảo lúc e đang đi sát theo thằng phía trước thì tự nhiên e thấy hoa mắt rồi thấy có mấy người sĩ quan kêu ảnh đi theo hướng này, vừa đi trước vừa ngoắc ảnh theo, thế là ảnh đi theo, vừa đi vừa hỏi han về ảnh các thứ, còn cho ảnh bánh ăn nữa.Rồi nó tỉnh dậy thấy đang ở đây. Mấy ổng biết chuyện sáng hôm sau mới dẫn theo thằng kia ra chợ mua đồ rồi ra nghĩa trang cúng. Chuyện tới đây là hết các bác ak, e thì k thấy gì rùng rợn cả, chỉ có cái đó là vấn đề tâm linh thời bộ đội cụ hồ của e mà e nhớ đến giờ. Ngoài lề nữa là hôm đó mấy thằng đi sau còn thấy có nhiều người dân tộc đứng ở 2 bên đường vẫy tay gọi đưa bánh trái mà tụi nó k dám lấy sợ mấy sếp la…. Vâng, chuyện đến đây là hết, chúc các thím một ngày tốt lành, sẵn hỏi mấy thím tại tết này e k về quê, ở Sài gòn này kiếm gì làm kiếm tiền, thím nào biết có việc gì lương ngon ngon chút làm mấy ngày tết thì giới thiệu e với. Thân!!!Ak quên nói mấy thím nào có lỡ đọc truyện của e thì đừng còm men cãi nhau nhé, e viết truyện để các thím đọc giải trí thôi, k có gì đáng để cãi nhau đâu ạ…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận