Home Truyện Ma Thành Viên Một vài chuyện tâm linh – Tác Giả Chido Katori

Một vài chuyện tâm linh – Tác Giả Chido Katori

Xin chào mọi người!
Em đọc truyện của page cũng lâu rồi, thấy hay quá nên cũng muốn góp vào một vài câu chuyện. Vì văn em hơi lủng củng , không hay nên mong mọi người cùng góp ý nhé ( Gạch đá nhận hết). Thôi, không vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề chính đây ạ
Phần 1: Truyện của cậu Tuấn
*Cách đây khoảng 5 năm, vì công việc của bố em nên cả nhà em phải tá túc ngoài Hà Nội gần nửa tháng ( nhà em ở Hòa Bình). Nhờ cậu Tuấn trông nhà một thời gian( cậu ấy là em trai mẹ em). Nhưng cậu chỉ trông được tầm 2,3 ngày ko hiểu sao tự nhiên bỏ về.Ai hỏi tại sao cũng không nói. Rồi mẹ em có gọi điện nhờ thêm mấy người quen nữa nhưng họ cũng chỉ đc vài ngày là ko dám ở, cả nhà em ai cũng lấy làm lạ. Vì thế, mẹ em phải để hai chị em em cho bố trông, mẹ em về nhà. Một thời gian sau, em nghe bố mẹ em nói chuyện với nhau rằng. Hồi đó cậu Tuấn ngủ đêm đầu tiên ở nhà em thì thấy một người đàn ông dáng vẻ khoảng 60 tuổi, khá cao nhưng không nhìn rõ mặt đi từ cầu thang nhà em xuống (cậu ngủ ở phòng khách). Cậu tưởng trộm, vớ sẵn cây gậy ở đầu giường định đối phó thì người đàn ông đó cứ hỏi rằng:
– Thằng Thanh đâu? Thằng Thanh đâu? ( Thanh là tên bố em)
Khoảng 15 phút sau người đàn ông đó biến mất.
Đến đêm thứ hai, cậu em lại thấy người đàn ông đó đi từ cầu thang xuống. Nhưng lần này xuống thẳng chỗ giường cậu ngủ, đứng một lúc sau đó lại đi lên cầu thang. Thế là từ đó đến giờ, cậu em không bao giờ dám ngủ nhà em qua đêm nữa. Nghe xong bố em mới bảo là chắc ông nội em xuống thăm con cháu, không có gì phải lo, tai đất nhà em trước giờ lành lắm ko có vấn đề gì cả
*Cậu em vốn làm nghề chở gỗ, công việc khá vất vả. Đi đêm về hôm hay ngủ qua đêm trên rừng là chuyện bình thường. Có lần, cậu đi chở gỗ trên một con đồi vừa cao vừa dốc, đường thì đất đỏ lầy lội đến xe máy còn khó đi chứ đừng nói ô tô tải. Nhưng bởi khi ấy gần nửa đêm nên cậu cũng cố gắng thoát khỏi đồi càng nhanh tốt.Bỗng nhiên cậu thấy trước ô tô có một người đàn ông ăn mặc luộm thuộm kiểu dân tộc, vai vác cây gậy, tay xách dép tổ ong lượn đi lượn lại trước ô tô mặc dù ô tô vẫn đang chạy. Cậu nghĩ rằng đêm hôm thế này ai lại đi vào rừng chứ, mà lại lượn trước đầu ô tô thế này ko sợ bị đâm à. Thế là cậu định thò ra cửa kính nói họ đừng đi qua đi lại nữa thì tự dưng cái ô tô của cậu nghiêng sang một bên, kiểu như ô tô đi bằng hai bánh bên trái vậy (mà xe vẫn chạy). Cậu em biết bị ma rừng trêu rồi liền quát to rằng:
– Tao không thù không oán gì với mày sao mày làm thế với tao? Còn nếu mày trêu tao thì thôi đi, để tao về nhanh còn vợ con tao ở nhà……
Thế là cái xe hết bị nghiêng, cậu em còn nghe thấy tiếng cười rúc rích trong mấy bụi cây quanh đường nữa. Còn người đàn ông đi trước đầu xe bỗng nhiên không thấy đâu nữa. Sau khi đó, cậu em sợ mặt cắt không còn giọt máu, chân tay run run phải nghỉ một lát mới đi tiếp được. Về đến nhà cậu em ốm gần một tuần, lúc kể lại chuyện ai cũng bảo may cậu gặp phải ma hiền, nó còn tha, chứ ma dữ thì cậu chết trong đó rồi.
Tất cả truyện trên em đều đc nghe mọi người trong nhà kể lại nhé, bác nào cảm thấy hư cấu quá ko tin cx đc. Nhưng em còn nhiều chuyện lắm, nếu nhiều người thích, em sẽ chăm chỉ up truyện hơn. Tạm biết mọi người

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận