Home Truyện Ma Thành Viên Một vài truyện xung quanh quê tôi ( Phần 2 ) – Tác Giả TAV-Soul Keeper

Một vài truyện xung quanh quê tôi ( Phần 2 ) – Tác Giả TAV-Soul Keeper

Chào mọi người, mình đã quay trở lại . Câu truyện trước mình đã kể cho các bạn đọc một số , được mọi người ủng hộ nay mình sẽ tiếp tục công việc 🙂
“Mình” vào luôn nhé.
*V. Cái cống ở đường lớn (2) : ( cống này lớn lắm ! , đường kính khoảng 2m )
Chuyện là : Có ông ở miền khác đến sinh sống gần chỗ này, mọi người bảo nhìn ông này như kiểu là bị người nhà ruồng bỏ. Ai trong xóm bắt chuyện cũng chỉ nhìn nhạt rồi lặng im như tờ. Sáng ông đó đi loanh quanh kiếm miếng ăn miếng ngủ; tối thì mò cua sống qua ngày với chiếc xe bệp thời chống Pháp . Ai cũng thương và đồng cảm cho ông; hôm mưa gió trở trời không đi được hàng xóm sang cho bát cơm bát canh. Cứ thế trôi đi cho đến một hôm sáng sớm, bác S đi chăn trâu qua cái cống thấy cái xe đạp của ông này ngay bên đường bác S nhìn loanh quanh chỉ thấy đôi dép và cái áo khoác rách đã bạc màu . Bác vào gọi mọi người ra xem , ai cũng bàn tán là bị chết đuối đến khi có người tình nguyện xuống tìm . Tìm khoảng hơn 1h đồng hồ không thấy, mọi người về bảo thầy Q ra xem; Thầy Q lấy cái liềm cũ viết lên đó vài chữ và lấy cái áo của ông này vứt xuống đó , khoảng 1 phút sau thấy mớ tóc nổi lên. Vớt xác lên thì cảnh tượng kinh hoàng: Miệng ông ngậm đầy ốc chết , chân tay trương phình , mặt trắng bệch, người không ra người quỷ không ra quỷ . Thầy Q bảo mọi người chuẩn bị tang lễ nhỏ và chôn cất cho xong chuyện. Nhưng không, khi thầy Q làm lễ siêu hồn lên thì cây hương đang cháy dở liền tàn lụi không một dấu vết ,thầy Q nhíu mày rồi đăm chiêu suy nghĩ được một lúc thầy Q bảo mọi người ra về và dặn bác S 12h đêm nay ra đây cùng thầy Q làm lễ ( người nhìn thấy đầu tiên) và không được dẫn ai theo. Khi màn đêm buông xuống , nghe tiếng gõ cửa của thầy Q, bác S mặc quần áo nhanh chóng rồi ra làm lễ . Hôm nay trông thầy Q có vẻ không được vui cho lắm và mang theo một số vật dụng mà trước đó bác chưa thấy bao giờ. Ra đến nơi , màn đêm tĩnh mịch và đáng sợ hơn bao giờ hết . Thầy Q lấy tàn hương và tro bùa đốt cháy rắc xung quanh cái cống , lập bàn để hoa quả lên làm lễ . Thầy Q khấn 2h đồng hồ cùng bác S, mặt nước lặng im như tờ , thầy Q càng đăm chiêu hơn và bảo bác S dọn đồ nghề đi về . Sáng hôm sau mọi người sang tìm thầy Q thì cửa đã đóng gõ mãi chả thấy ai ra mở, ai cũng lo chuyện gì đã xảy ra với thầy Q rồi nên phá cửa vào và không thấy ai ngoài một số dụng cụ của người trừ tà . Tất cả đều đặt câu hỏi rằng thầy Q đã đi đâu ? ? . Đêm đến những nhà gần đó không dám ra ngoài sau 7h tối vì sợ những thế lực đen tối ngoài kia chính ngay cái cống đó… Khoảng 1 tuần sau , trong không khí lo âu sợ sệt của mọi người, thầy Q đã về cùng với một người hơn nhiều tuổi thầy Q , ánh mắt người đó tỏa ra cảm giác hiền hậu nên mọi người cũng mến. Sau khi tìm hiểu thì người đó chính là sư phụ – người dạy nghề trừ tà cho thầy Q !!! ….

12h đêm hôm đó Bác S, Thầy Q , và cao nhân đã đến chỗ cái cống ấy sau một lúc chuẩn bị, ( mình tạm gọi là ông P nhé ) ông P lôi ra một lọ tro nhỏ bằng cái chén đổ xuống cống và rắc tro của lá bùa xung quanh được một lúc nước ở dưới cống sùng sục như đang sôi vậy và trồi lên một thứ màu đen, khều vào thì thấy một đầu con rồng đá rong rêu mọc đầy che hết hai mắt miệng ngậm viên ngọc xanh đã nứt làm đôi, bây giờ đến lượt ông P lo lắng . Ông bảo bác S và thầy Q về lấy con dao nhỏ đem ra đây . Khi bác S và thầy Q đem ra thì đã thấy ông P chuẩn bị lặn xuống cống rồi, ông P cầm 2 con dao lặn xuống khoảng 40s sau ông P đem lên một phiến đá nhỏ khắc chữ hán và đề 2 chữ lớn ở mặt đằng sau ‘ Đông A’ . Đến lúc này cả 3 người đều nhận ra rằng, khi Vua Trần Nhân Tông về đây để hưởng nốt quãng đời còn lại của mình và đã cho các nhà sư yểm bùa cái cống đó cho những con quỷ khỏi thoát ra hãm hại mọi người cho đến giây phút này . Một số hồn ma đói nhập vào ông ở miền khác đó để xuống đập vỡ đầu rồng và phiến đá. Ông P và thầy Q và Bác S ra về cùng với nỗi lo sợ không lối thoát . 7h tối hôm sau , thầy Q dặn mọi người trong xóm không ai được bén bảng quanh chỗ đó và cùng ông P bác S ra để tiêu diệt con quỷ đã tu luyện ở đây hơn 700 năm, liệu giờ nó đã trở thành vua quỷ rồi sao !!!
Ông P đưa cho bác S chuỗi hạt và bảo ngồi đằng sau đọc Kinh và cho uống nước chân hương. Ông P và thầy Q đặt đầu rồng đá và phiến đá nhỏ lên chốc và vẽ vòng tròn bằng tro tàn hương lên và thắp hương đốt nến chờ đợi
Khoảng chưa đầy 3 phút sau, một cơn gió lạnh thổi đến khiến ai cũng phải nổi da gà , ông P và thầy Q đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối đầu với con quỷ mà họ chưa từng gặp bao giờ …………………………………………Còn nữa.. Tobe continue

Bây giờ mình không có nhiều thời gian để kể hết cho các bạn được để tối nhé. Thanks các bạn đã ủng hộ mình

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận