Home Truyện Ma Thành Viên Ngôi nhà ma (sửa lỗi từ truyện của một thành viên trong nhóm) – Ptvd1994

Ngôi nhà ma (sửa lỗi từ truyện của một thành viên trong nhóm) – Ptvd1994

Chào các bạn, mình cũng đã xem truyện trên đây nhiều và thấy rất hấp dẫn. Tiện hôm nay không có gì làm nên kể cho các bạn nghe 1 câu truyện có thật. Truyện là mình, dì Năm và mấy đứa con của dì tổng cộng là 6 người: 2 vợ chồng con Diễm , 2 vợ chồng thằng Đen và dì Năm và thằng Thổ, cả mình la 7 người cùng là dân làm hồ (thợ xây) . Khi trên quận 2 thành phố HCM hết việc,may mắn lúc vừạ hết việc lại có ông thầu quen ở Biên Hòa kêu về làm cho ông ấy , 7 người có dự định trước là nên mướn 1 căn nhà ở chung cho đỡ tốn tiền. Tính là làm, 7 người về Biên Hòa, khi ghé ngoài cầu sập biên hoa uống nước liền hỏi người dân ở đây coi có nhà nào cho mướn nguyên căn nhà không. Ông chủ quán nước mới bảo: từ cầu sập đi theo đường ray xe lửa này khoảng độ 200m thì hỏi nhà ông Mai ở đâu thì người ta sẽ chỉ. 7 người khi uống nước xong, theo lời chỉ dẩn thì tới đó khoảng 200 mét và hỏi thì người ta chỉ vào 1 cái hẻm, rẽ trái vừa hết đường cua là có cái nhà hoang bỏ trống, bên cạnh là nhà ông Mai . Theo lời chỉ đường mình tìm được và hỏi mướn (thuê nhà) thì ông Mai chỉ nhà hoang kế bên đó và nói ” các vị có mướn không giá cũng 1trieu 1 tháng, tính cả tiền điện, nước thì nước giếng chỉ bơm lên là sài nên chỉ tốn tiền điện. 7 người mới qua coi nhà thì đúng la âm u thật. Bên ngoài​ có cái cổng sắt màu xanh, mà nó đã rỉ sét cứ như là mấy năm rồi không có người ở , phía trước là 1 khoảng sân khá rộng khoảng 20m vuông , có 1 cây dừa ở gốc thì trái lá vàng rơi​ đầy sân rât dơ bẩn, rêu xanh thì bám đầy, cỏ mọc lô nhô như thảm , phía sâu trong sân là nhà tường nhưng mặt trước làm bằng gỗ, có 1 cửa bên phải bằng gỗ mà có vẻ như sắp bị mục rồi. Chủ nhà mới mở cửa bước vào trong thì trên là phòng khách khoảng 16 mét vuông được lát nền gạch bông đã ngả màu, bên phải có 1 chiêc giường , phía sau có 2 phòng sát nhau, ra sau nữa là nhà bếp với 1 cái bếp nhỏ và vài cái ghế, 1 chiếc bàn ăn cơm , nhà vệ sinh thì nằm bên ngoài phía sau, cách nha bếp độ khoảng 2 mét , 7 người mình là dân làm phụ hồ nên chả sợ gì cả, chủ yếu là đủ chỗ ngủ chia đều và có chỗ tạm đi làm qua ngày, không cần đẹp hay sạch nên đồng ý đặt cọc tiền nhà 3 tháng cùng nhau rồi chia đều cho 7 người , 2 vợ chồng thằng Đen thì ở phòng đầu , 2 vợ chồng con Diễm thì phòng kế , thằng Thổ thì ở nhà trước , dì Năm thì ngủ trên giường , mình thì ra sau bếp giăng võng ngủ. Thế là xong quyết định đặt cọc chia chỗ ngủ rồi chỉ cần dọn đồ vào và một mớ đồ nghề dụng cụ nữa là xong. Khi mọi việc ổn thỏa hết rồi thì đi cho nấu cơm ăn, ăn xong, chúng tôi thì rủ nhau đi cà phê, khi về thì chưa buồn ngủ liền lấy bài ra ngồi đánh 1, 2 ván chơi cho đỡ buồn. Mấy ngày đầu không có gì đặc biệt xảy ra, vẫn như mọi ngày , đến hôm thứ 3 thì bà ngoại Tư lên chơi. Sẵn đó, dì Năm kêu “thôi má ở đây đi, nấu cơm cho mấy tụi nhỏ đi làm vì ai cũng đi làm hết. Về con phải nấu cơm nữa vất vả quá”. bà ngoại Tư mới đồng ý ở lại. Sau khi ở được 6 ngày thì đến ngày thứ 7 mới bắt đầu có vấn đề . Sau khi làm về , cơm nước cà phê xong hết, mấy người ngồi lấy bài ra đánh cho đỡ buồn. Tôi thì không chơi vì mệt quá. Thằng Thổ thì ngồi bên phải , thằng Đen đối diện , dì Năm bên trái , con Diễm ngồi đối diện … mình thì ngồi xem thôi. Đang ngồii thì vợ mình gọi điện thoại, mình đứng dậy đi ra ngoài sân nghe đt. Một lúc sau, quay vào thì thằng Thổ nó giật mình, nó hỏi “trời, sao anh đi gì mà nhanh quá vậy ? Mới thấy đi xuống, chớp mắt đã từ ngoài đi vào rồi?”. Mình​ hỏi nó “bộ mày khùng hả ? Nãy giờ tao ra ngoài nghe đt có đi vô nhà đâu?”. Nó nói “em thấy anh đi xuống nhà sau rõ ràng mà”. Mình nói chơi “vậy là mày thấy ma rồi đó, tao ở ngoai sân nãy giờ”. Thằng Thổ nó không​ tin, nó đứng dậy đi xuống nhà sau tìm xem có ai ở dưới không, nó đi 1 vòng rồi đi lên, nó lắc đầu không thấy ai cả. Nó gãi gãi đầu ra vẻ suy nghĩ gì đó xong rồi ngồi xuống đánh bài tiếp. Mình biết là nó gặp ma rồi nhưng kệ, gặp hoài có gì đâu mà sợ. Vẫn như thường lệ, sau khi đánh bài xong thì ai về chỗ nấy ngủ , dì 5 thì trách nhiệm đóng cửa rào ngoài sân và cửa nhà trước. Đôi vợ chồng kia thì ai về phòng nấy. Mình thì vào nhà bếp, vừa đặt lưng xuống nằm khoảng 10 phút thì nghe dì Năm la um sùm ở nhà trước. Tôi chạy lên xem thì mặt dì Năm xanh lè không còn chút máu, cứ cà lếch cà lếch. Cả nhà cũng hốt hoảng chạy lên xem, lúc này dì Năm đã lấy lại bình tĩnh rồi mới kể là “tao vừa bước ra ngoài mới 3 bước thì tao nghe ai đó gọi Hà Hà ( dì 5 mình tên Hà ). Tao mới nghe kĩ thì giọng con gái, mà nghe rất nhẹ như là có âm vọng lại từ rất xa, nghe kĩ lại thì tiếng kêu đó ở sau lưng. Tao quay lại ngó thì không thấy đứa nào , tao bước thêm 1 bước lại nghe gọi “Hà ơi”. Lần này thì nghe rất rõ bên tay phải ( có chiếc xích đu cũ rỉ sét ), tao nghe cả tiêng xích đu cót két, tao quay qua thì thấy có 1 đứa con gái đang ngồi trên xích đu, tóc phủ xuống. Nó đang cúi đầu hay tìm gì đó dưới đất. Tao mới thấy lạ “ủa con nhà ai mà giờ nay vào nhà mình ngồi , mà còn biết tên mình nữa kìa ?” tao mới đi lại gần, định hỏi thì nó ngước mặt lên, gương mặt trắng bệt , 2 mắt thì đen ngòm , miệng nó cười với tao mà miệng cũng đen thui không thấy cái răng nào. Tao sợ quá đứng yên không​ chạy nổi, nó mới bắt đầu đứng lên và bay lại gần tao. Tao có cảm tưởng như nó muốn nhập tao nên tao la lên và bắt đầu chạy vô nhà. Vừa tới đây là thằng Hiếu với thằng Thổ chạy ra ( mình tên hiếu ). Nghe kể xong, mình mới đi ra ngoài coi thì không có ai, liền đóng cửa rào rồi đi vào đóng cửa nhà, giờ này không​ ngủ được rồi, thế là ngồi tán dốc chơi đến tầm 12 giờ đêm thì thôi và đi ngủ. Vẫn là ai về chỗ ấy, đang ngủ thiu thiu thì lại nghe tiếng la nữa ( bực mình lắm, mai đi làm mà cứ la um sum ). Mình chạy lên thì nghe trong phòng con Diễm, nó vừa la vừa sợ gì đó, cả nhà mở cửa vào hỏi thì nó nói, nó gặp ma sợ quá nên la hét. Hỏi đầu đuôi thì nó nói: nó với chồng nó cãi nhau nên mỗi người quay qua 1 góc ngủ. Mà nó không​ ngủ được mấy tiếng đồng hồ liền, nó không​ xem đông hồ, khi đang nằm nghe gió lạnh quá thổi từ ngoài cửa sổ vào, nó lòm còm đứng dậy tính khép cửa thì nó thấy ngoài cửa sổ có 1 đứa con trai. Nó 1 tay nắm thanh sắt cửạ, 1 tay và 2 chân còn lại cứ lơ lửng trên không , thằng bé đó còn quắc quắc le lưỡi dài thượt chui qua khung cửa tính liếm nó thì nó mới la nhắm mắt lại và hét hết cỡ, tới khi mở mắt ra thì không thấy nữa nên mở cửa để mọi người vào

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận